1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm mua bán xe máy cũ uy tín chất lượng cao

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi sailor84us, 17/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sailor84us

    sailor84us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    228
    Thanks anh em dã ủng hộ.Chíc anh em ăn tết vui vẻ!!!
  2. sailor84us

    sailor84us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    228
    Đầu xuân giải đố phát chơi
    Lộc tài đầy đủ, phúc trời một năm
    Chuột Lang bốc thuốc cả ngày
    Bao nhiêu bệnh tật ra tay khỏi liền
    Chuột Bạch xinh đẹp như tiên
    Da Âu, mắt Á trông hiền cực luôn
    Chuột Túi sớm bán chiều buôn
    Ngày ngày chợ búa tối còn nấu cơm
    Chuột mà sạch sẽ tinh tươm
    Là chuột máy tính ngón cầm ngón di
    Chuột mà mang thuế nộp làng
    Là họ là hàng anh chuột Cống nha
    Chuột Rút khiến bạn hoang mang
    Bỗng nhiên bắt gặp trên đường chạy ngay
    Chuột Xạ gieo hạt suốt ngày
    Trông xa thoăn thoắt đôi tay thật tài
    Tôi đưa đáp án ra rồi
    Ai trả lời đúng thì ngồi sướng nha.
  3. phongcatv

    phongcatv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    489
    Báo giùm giá cái PSi 150.
  4. sailor84us

    sailor84us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    228
    PSi 150 5800 usd.
  5. sailor84us

    sailor84us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    228
    Chàng đi học Đại học xa nhà đã lâu. Một hôm mẹ chàng từ quê lên chơi và bà không thể không để ý đến cô bạn gái ở cùng phòng vô cùng xinh đẹp và khêu gợi của chàng.

    Dường như đoán được ý nghĩ của mẹ, chàng nói: ?oMẹ yên tâm đi, con và cô ấy chỉ đơn thuần là bạn cùng phòng thôi. Giữa chúng con không có chuyện gì xảy ra đâu!?.
    Khoảng một tuần sau, nàng nói với chàng:
    - Anh này, từ khi mẹ anh đến đây ăn cùng chúng mình, em không thể nào tìm thấy chiếc thìa bằng bạc của em đâu nữa cả. Anh có nghĩ là mẹ đã ?ocầm nhầm? về không?
    - Anh cũng không nghĩ là có chuyện đó đâu. Nhưng anh sẽ viết thư cho bà để hỏi xem thế nào.
    ?oMẹ thân yêu! Con không có ý nói là mẹ ĐÃ LẤY chiếc thìa bạc quý giá của bạn con nhưng con cũng không thể khẳng định rằng mẹ KHÔNG LẤY nó. Nhưng sự thật là từ khi mẹ ở đây về, bạn con không hề nhìn thấy nó nữa!?.
    Vài ngày sau, chàng nhận được thư của mẹ: ?oCon thân yêu! Mẹ không có ý nói là con ĐÃ NGỦ với cô bạn cùng phòng nhưng mẹ cũng không thể khẳng định rằng con KHÔNG NGỦ với cô ta. Nhưng sự thật là nếu con ngủ đúng giường của mình thì con đã bị chiếc thìa đó đâm vào lưng rồi!?.

  6. sailor84us

    sailor84us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    228
    Nhà kia có 2 vợ chồng trẻ và một đứa con trai chừng 3, 4 tuổi. Một đêm nọ, chờ cho thằng con ngủ say, hai vợ chồng tranh thủ ?omây mây, mưa mưa?. Thằng con đang ngủ bỗng tỉnh giấc và nghe thấy tiếng của bố mẹ, nhưng xung quanh tối đen như mực nên thằng bé hỏi:
    - Ai đấy?
    Bố cậu liền trả lời:
    - Bố đây!
    Thằng bé lại hỏi:
    - Bố đang làm gì vậy?
    Bố nó lại nói:
    - À, bố đang cho ôtô vào gara con ạ.
    Thằng bé vẫn còn đang mơ màng ngái ngủ, nên hỏi lại bố nó:
    - Thế bố cho con gửi nhờ cái xe đạp của con có được không?
    Ông bố nói:
    - Không được đâu con ơi, gara nhỏ lắm, ôtô của bố vào mà còn để 2 bánh ở ngoài đây này.
    - ?????
  7. sailor84us

    sailor84us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    228
    Một ngày nọ, khi Đức Cha đang thuyết giáo trong nhà thờ thì đột nhiên trời đổ mưa như trút. Suốt mấy tiếng đồng hồ mưa to, nước bắt đầu tràn vào bên trong nhà thờ. Những con chiên lần lượt kéo nhau ra về. Chỉ có Đức Cha vẫn đứng nguyên trên bục giảng đạo.

    Một người đàn ông lái xe đi ngang qua bèn nói:
    - Cha hãy vào xe con đi tránh mưa nào!
    - Con hãy đi đi. Chúa sẽ cứu ta!
    Người đàn ông lái xe đi. Lát sau, nước đã ngập đến đầu gối. Một người chèo bè đi ngang qua nói:
    - Cha hãy lên bè cùng con trước khi chết đuối đấy!
    - Con hãy đi đi. Chúa sẽ cứu ta!
    Người chèo bè nhún vai rồi chèo đi. Không lâu sau, nước đã ngập đến ngực. Một người chèo chiếc thuyền lớn đi ngang qua nói:
    - Cha hãy lên thuyền cùng con trước khi nước cuốn trôi Cha đi đấy!
    - Con hãy đi đi. Chúa sẽ cứu ta!
    Chiếc thuyền lại đi mất. Thế rồi nước ngập đến cổ. Một người lái trực thăng bay qua khẩn khoản:
    - Cha hãy lên trực thăng cùng con kẻo muộn mất bây giờ!
    - Con hãy đi đi. Ta tin Chúa sẽ cứu ta!
    Và chiếc trực thăng bay đi. Nước tiếp tục dâng lên nhanh và Đức Cha bị ngạt thở. Khi mở mắt, ông nhận ra mình đang ở Thiên đàng. Đức Cha vội hỏi Chúa:
    - Sao Người không cứu con?
    Chúa trả lời:
    - Ta đã gửi đến cho con một chiếc xe hơi, một chiếc bè, một chiếc thuyền và một chiếc trực thăng. Con còn đòi hỏi gì ở ta nữa chứ?

  8. sailor84us

    sailor84us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    228
    Một chàng trai đang vật lộn với chiếc xe chở đầy thóc bị lật nhào của mình. Trời đã nhá nhem tối. Bác nông dân nhà gần đó nhìn thấy thế, hét lên:
    - Này chàng trai, trời tối rồi đấy, cậu có thể để chiếc xe ở đó và vào làm tách trà với tôi cho ấm bụng đã!
    Chàng trai cũng hét lên trả lời:
    - Nhưng mà cháu e rằng bố cháu sẽ không hài lòng đâu!
    - Không sao, sáng mai ta sẽ giúp cháu kéo chiếc xe lên. Có vẻ như bây giờ cháu cũng đã đói rồi đúng không nào!
    Ngẫm nghĩ một lúc, chàng trai đứng dậy tiến về phía người nông dân tốt bụng và nói:
    - Quả thực là bố cháu sẽ không thích cháu làm như thế này đâu!
    - Yên tâm đi con trai! Ta sẽ nói khó với ông ấy cho! Bây giờ cứ phải ăn uống cho no đã rồi mới có sức khỏe chứ.
    Sau khi dùng bữa cơm rất ngon miệng với gia đình bác nông dân, chàng trai lại chép miệng:
    - Bác thật là tốt quá, nhưng cháu cá là bây giờ bố cháu đang nổi điên lên vì cháu rồi.
    - Đừng nghĩ tệ thế chứ! Vậy bây giờ bố cháu đang ở đâu?
    - Ông đang ở trong xe thóc ạ!
  9. viethongkong

    viethongkong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    44
    Ju MX loại RC bao nhiu bác???
  10. sailor84us

    sailor84us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    228
    khấng 23 tr ban ạ.

Chia sẻ trang này