1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* TRUNG TÂM NAM MÔ HỚT (gọi tắt là hóng hớt) *

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi xeko_mo_nhon, 12/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đấy, toàn những cái đứa hóng hớt cái kiểu kia thì thảm nào mà chẳng bị ăn đòn, ko bị ăn đòn mới là lạ.
    Thế này, sau nhiều ngày tích luỹ ít tiền + lời nói dối ngọt ngào của thuyvu84 (thành viên hóng hớt cao độ) tớ cũng mò mẫm vào đến cái hàng bún riêu sành điệu số 5 Thi Sách (quảng cáo luôn hộ thuyvu nhá).
    Ngồi cách chỗ cô Hồng đang buôn khoảng 2 bàn, do độ hóng cao, tần số bắt sóng nhanh nhạy thấy cô Hồng đang buôn kinh lắm, dưa lên buôn hết cô lại buôn dưa chuột, nghe loáng thoáng mất tín hiệu tí thì cô đang bức xúc về một vụ gì đó rất là ... nghiêm trọng. Nghe đâu là cứ "em làm ăn chân chính em sợ gì" đấy chân chính chứ không fải là tay chính đâu nhá.
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  2. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    gần nhà ..hôm nào ra
    mà cô Hồng là cô nảo nhể???
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  3. xeko_mo_nhon

    xeko_mo_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    A, mình đợi mãi mới bắt được cái thèng này, may quá, tối nay được ăn ngon ngủ kĩ rồi. Chú này tối nay chuẩn bị về mà ăn đòn nhá, xeko là mách. Mà chú số điện thoại là bao nhiêu nhờ? để còn tiện liên lạc với phụ huynh của chú nữa chứ, nghe đâu cái vụ hôm qua trèo tường ra ngoài đi chơi với bạn gái mà ko thành hả, chẹp... quả này cho chú lên thớt thì mới yên tâm.
    Chúc chú đêm nay bình an vô sự
    Amen...lạy chúa những điều con nói trên là bịa đặt,xin chúa làm lành ghé mắt ra chỗ khác đừng nhìn con (con ngượng)
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    oái giật hết cả mình....thằng nào thế........làm tối qua về ông bà bô cứ nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ....chết...sao nó biết số nhà mình nhỉ..lần sau đi chơi fải cẩn thận hơn mới được.......
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đang đi ngoài đường tự nhiên thấy bên cạnh uỵch một cái, chẹp... quay sang thấy ông đi xe đạp đâm vào ... cục gạch. Ông này đúng là siêu cao thủ thật, cả cái con đường Thái Hà to thế mà có một cục gạch nhỏ như cái ... bánh bao mà lão cũng đâm vào được.(nói đến bánh bao mà thèm quá, ra mua cái ăn đã, he` he`... chiều nay fải ăn bánh bao mới được).
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  6. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    thành viên này độ hóng đúng là cao nhất, thấy người ta ngã không ra giúp người ta đứng dậy lại còn cười người ta nữa
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  7. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Xin thề là chẳng cười tí nào nhá, giơ tay thề. Lúc đấy mắt chẳng trố lên ý chứ mà còn giúp mới đỡ.
    Vừa sáng gặp chuyện buồn cười chiều lại gặp tiếp chuyện nữa, diễn biến thì không thấy hết từ đầu đến cuối nhưng mà thấy bà ý tự nhiên đang ngồi trên ghế oạch phát xuống đất luôn(chú thích: xung quanh không có một tác nhân nào cả), thế mà bà chị vẫn oạch, giỏi!!!. Trình độ bà chị chẳng kém gì với lại ông anh ban sáng, ặc .... kin kin nhà ông anh.
    Dạo này ra đường hay gặp cảnh vồ ếch vật, vừa bà chị oạch từ ghế, đi được một đoạn thì thấy cái Wave của bà chị ninja oạch tiếp (chưa rõ nguyên nhân).
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  9. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    cả ngày ngồi chỉ hóng được mấy chuyện của người lớn chán..sao dạo này chán thế nhỉ
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì đúng là kể chuyện mình hóng hớt, hic .... độ hóng của mình thế rồi mà cuối cùng là nó vẫn chưa cao.
    Đang nhí nhố với mấy bà chị, tự nhiên thấy cái đằng kia 2 người cứ là xinh nhất mạng xinh nhất mạng,chẹp...ngứa mồm quá lại chẳng hiểu mô tê gì, tưởng đâu đang tìm hiểu đứa xinh nhất mạng là cái đứa nào, ti toe " xinh_nhat_mang là chị của bạn em". Mấy người kia trố mặt, mình thấy thế tặng luôn cho nụ cười free, thế mà...đúng là đồ free nên bị tương một câu "hóng hớt "...thế thì mình lại.
    Adieu!

Chia sẻ trang này