1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* TRUNG TÂM NAM MÔ HỚT (gọi tắt là hóng hớt) *

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi xeko_mo_nhon, 12/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xeko_mo_nhon

    xeko_mo_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi sinh nhật con bạn mới cú, chưa nói đã cú rồi. Cái bài hát mình tủ thế, chờ mãi, chuẩn bị tinh thần cái là hát thế mà nó ghen ăn tức ở thấy mình hát hay nó chen vào làm cho mình bị át giọng, nó thì ngang phè phè....lúc đấy ức lắm(ức thật ý chứ đùa à). Định thò tay rút cái điện thoại ra gọi về mách dì thế nhưng kìm lại, rút ra chúng nó lại bảo mình là ... khoe của thì chết thế nên cầm lòng cơn tức lại. Chờ nó về đăng ký lại lần nữa ---> hát!!! (nghe đâu loáng thoáng bên cạnh mấy đứa nó khen mình đáo để - ý là khen mình ghê ý, àh không, khen mình hát hay ý chứ không fải là ghê ghớm theo cái kiêu bóng bẩy).
    Dù sao cũng an ủi phần nào, chứ mà mình không được hát thì mình xeko cho nó một trận, cũng chuẩn bị tinh thần rồi, bài cũng soạn sẵn trong đầu rồi ý chứ đùa àh :
    "ấy ạ, tớ nói thật vào cái bản mặt đầy xương...nhầm, dễ thương của ấy Tớ nhíu lưỡi tí ấy thông cảm nhưng tại tính tớ hay nói nhanh song điều tớ vừa nói là giả dối thông báo cho ấy biết để ấy đừng có mà dưa lê dưa bở ở đây Nhưng ấy ạ, hôm nay sinh nhật bạn của ấy, cũng là bạn của tớ nhưng ấy có cần húng đến thế không? (lúc này nó sẽ trố mắt và mình tiếp) . Ấy cũng chẳng cần hâm mộ tớ quá thế đâu, ấy cụp cái bộ bi ve của ấy xuống và tớ còn vài điều muốn trình bày. Thế này nhá, cái bài này là của tớ đăng ký và như ấy thấy đấy tớ hát cũng có thua Hồng Ngọc là mấy đâu và tớ còn nói cho cái nhà ấy biết là nhạc sĩ đấy mà nghe tớ xong thì Hồng Ngọc cũng chưa chắc đã đủ tư cách mà hát ý chứ, thế mà ấy tự nhiên nhảy xổ vào như một con hổ nhe nanh múa vuốt song nanh vuốt của ấy thì làm sao mà nhọn bằng cái mỏ của tớ, ấy không tin có thể làm biện pháp kiểm tra là biết. Hơn nữa ý mà cái bài này nó ko dành cho ấy thế mà khàn khàn của Hồng NGọc nó là khàn khàn cao quý còn của ấy chẳng khác nào giọng con vịt đực sắp bị người ta làm tiết canh,ấy lại còn không biết thân biết phận ngang nhiên bật míc mà làm cái trò ko thể nào chấp nhận được. Nói mãi không hiểu cái đầu óc nhỏ bé chứa có tí chữ đấy của ấy có hiểu được điều tớ nói không nhỉ? nếu không hiểu thì nói tớ một câu sau khi tớ nói xong đợt này tớ banh lỗ tai ấy ra làm thêm tập 2 nữa thì chắc là đầu ấy sẽ thông thoáng hơn và có thêm một lượng chữ mới đáng kể đấy. Đấy vài lời thế thôi, thế thật là ấy hiểu chưa".
    Theo đầu óc tưởng tượng của xeko này thì chắc chắn sau bài diễn văn nó sẽ phải lặng người hoặc quay đi một lúc rồi thì xeko làm tiếp đợt khuyến mãi nữa:
    "à mà ấy khoan dừng bước tớ nói nốt phần tái bút là : tớ thật tình muốn hỏi ấy đã hiểu hết những điều cao siêu tớ vừa nói chưa?"
    Cũng lâu lắm rồi là mình chưa có mách hay nói đứa nào cả rồi ý nhỉMà dạo này chẳng biết xuka@ của mình đâu rồi ý
    Amen...lạy chúa những điều con nói trên là bịa đặt,xin chúa làm lành ghé mắt ra chỗ khác đừng nhìn con (con ngượng)

Chia sẻ trang này