1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm NHẮN TIN (Gửi tình yêu vào đất ... Gửi gió cho mây ngàn bay ... Gửi nắng cho em ... )

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi HkDngVn, 05/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Đây !
    Ơ bác nài ở HP cơ mà, lạc đường hử?
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo : Em Thoáng đã PM cực thống thiết cho anh Tồ đại ka ( chắc anh í sẽ về để cho cả nhà...........thịt trong nay mai )
  3. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    To Quảng Nam member and ...: Chúc một tuần mới tốt lành
  4. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Núi thương nhớ
    Hình như là mình mãi chỉ là Núi và Mây
    hình như là áng Mây em phiêu diêu bồng bềnh cùng gió cùng trăng, ...
    Núi anh thì vẫn sừng sững một góc trời, một góc trái tim em ...
    Khi Mây mỏi bước phiêu bạt, thật ngọt ngào khi có núi chờ Mây ...
    Chỉ thế thôi nhưng là quá đầy đủ với em rồi Cám ơn ngọn Núi xanh của em nhé!
    Nhớ và thương

  5. NuiChoMayT

    NuiChoMayT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hỡi nàng Gió đáng kính!
    Hãy đưa nàng Mây đến đây quấn quýt bên ta mỗi khi nàng thấy mệt mỏi. Bước chân phiêu du nơi những đỉnh trời kia dù có thế nào Mây cũng sẽ về bên Núi, nhờ Gió. Hãy để nàng bên ta, để ta lại được vuốt ve trìu mến, được thăng hoa mỗi lần gặp mặt.
    Cảm ơn gió rất nhiều vì chính gió là người đã đưa chúng ta về bên nhau. Để cùng phiêu linh nơi chân trời góc bể. Cùng có với nhau những thời khắc hoang dã mà bồng bềnh khôn tả.
    Và Mây, hãy về nơi đỉnh núi xa xăm này mỗi khi nàng thấy mệt mỏi. Nơi dừng chân này sẽ luôn chào đón nàng!
    Thân, yêu
  6. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến Núi thương!
    Sáng giờ Mây vẫn là Mây của mọi ngày, nhưng thấy lòng nhẹ nhàng hơn, ... Trời thì mưa quá ... Ngồi đây lắng nghe thánh thót những cung âm và nhớ ... Còn hôm nay Núi thế nào nhỉ?

  7. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Núi thương nhớ!
    Lang thang bồng bềnh đến đồi thông nơi xứ sở sương mù Lạnh lắm Núi ơi!

  8. NuiChoMayT

    NuiChoMayT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Mây hãy giữ gìn sức khỏe
    Đừng ào ạt như thế, Núi ngất đấy
  9. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    em đang say Núi ạ, say men rượu và say cả tình anh Anh cũng thế anh nhé! Nếu anh chỉ ngất em không sợ, em chỉ sợ một ngày Núi không chờ Mây em nữa
  10. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Núi thương nhớ!
    Núi có biết từng lời của Núi có ý nghĩa thế nào với Mây em không. lời nói thoáng qua thôi nhưng còn diệu kỳ hơn bao điều trên thế gian này.
    Vì thế đừng lặng yên với em Núi nhé! Một lời của Núi cũng tiếp cho em thật nhiều sức mạnh, thật đấy
    Hôm nay Núi bận lắm phải không? Lúc nào rỗi qua nhà nghe nhạc cùng em nhé!

Chia sẻ trang này