1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm NHẮN TIN (Gửi tình yêu vào đất ... Gửi gió cho mây ngàn bay ... Gửi nắng cho em ... )

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi HkDngVn, 05/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Tôi không muốn bắt lỗi của anh, vì tính tôi vốn không thích để ý đến những tiểu tiết! Ở đây, tôi chỉ bắt để dập cái sự khoe khoang và ba hoa (thể hiện trong những bài viết đã bị xoá) của anh đi! Hãy nhớ lại rằng khi tôi bắt lỗi của anh trong những bài viết đó (những bài mới bị xoá) , tôi đã để phần bắt lỗi trong ngoặc đơn! Nhưng vì anh cố cãi cùn, nên tôi dập cho tới nơi tới chốn luôn!
    Anh có thể cho rằng trong bài viết của tôi không có tính tranh luận, hoặc bất cứ cái gì cũng được! Nhưng về phần tôi, tôi không có ý định tranh luận với anh! Tôi chỉ hỏi lại những gì chính anh phát ngôn ra đây! Anh nói về những điều thật to tát, thật quan trọng, nhưng lại không trả lời được cái gì hết!
    Anh đừng nói rằng thời gian quí lắm, hay là "không muốn đôi co"! Bởi vì bên box Đà Nẵng, anh từng nhiệt tình đi post quan điểm của người khác lên mà! Chính anh xác nhận rằng những gì anh post lên không phải là quan điểm của anh! Anh nhớ chứ?
    Bên box Đà Nẵng, anh post bài lên. Rồi sau đó, anh lại nói rằng đó chưa phải là quan điểm của anh. Trong mấy bài đó, có cả nội dung bôi nhọ hình ảnh người Việt. Anh nhớ chứ?
    Ở bên này, anh lại mượn bài của người khác để post lên!
    Trên diễn đàn này, tôi chưa thấy sự hèn nhát nào đến mức tội nghiệp như vậy cả!
    Đến lúc này, mục tiêu công việc của tôi đã xong!
    Sẽ không có sự hồi đáp nào từ phía tôi về vấn đề mà tôi đã có lời với anh trong mấy ngày vừa qua!
    Đừng phí calo nhé!
    Mọi sự tuyên truyền với âm mưu và ý đồ đen tối sẽ bị giám sát chặt chẽ và dập tới nơi tới chốn!
    Nói thêm :
    - Tôi không dùng đến biểu tượng thể hiện sự giận dữ "" này nhé!
    - Tôi chỉ dùng cái biểu tượng "" này thôi! Có nghĩa là tôi chỉ ngồi uống cà phê lai rai mà hỏi anh vài câu chơi thôi!
    CVPH
    Được cvph sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 24/12/2007
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần câu này thôi anh chuyên viên phá hại
  3. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    @Nhắn all: bình tĩnh, không cay cú
  4. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    [
    @Nhắn all: bình tĩnh, không cay cú
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    A còng Gà: Tối qua đi chơi đâu thế? Gọi để rủ đi chơi mà máy ngoài vùng phủ sóng mất!
    Dạo này đi TQ hay sao mà biệt tích giang hồ thế hở?
  6. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    @thoáng : Mấy bức ảnh về Trường Sa đẹp quá! Còn tấm nào nữa không, em post lên cho bà con coi với?
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Còn nhìu lém (hứa hẹn lần sau nhé )
    Lại làm em nhớ TS đến chết mất , cảm giác nó cứ nao nao í
    Cái cảm giác mà tàu nó lắc lư, cái quả mà nấu 1 nồi cháo đến 5 người giữ, say sóng hông giống bấy kỳ say thứ rì ----> anh đồng nghiệp say nghiêng ngả (iem thì chạ bao rờ say sóng, say rịu hay say bia.............chỉ sợ say người )
    Lính đảo khát đất liền lắm vì 6 tháng mới có tàu ra 1 lần
  8. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Nhanh nhanh với nghe!
    Sáng nay, anh coi báo Thanh Niên tuần san có mấy cái ảnh Trường Sa đẹp quá! Quá đẹp!
    Hi vọng là có dịp ra Trường Sa!
    Có một bài hát về lính đảo Trường Sa, phổ thơ của Trần Đăng Khoa, anh thấy rất hay mà không ghi được. Có mấy câu đầu tiên như ri : "Người yêu ơi, em ở phương nào, mà anh chưa bao giờ biết mặt...".
    Em biết bài nớ ở đâu không, cho anh cái đường link với?
    Cảm ơn em nhiều nghe!
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ứ bít, chú Trần Đăng Khoa có bài : Chút thơ tình người lính biển (thích iem post lên tặng )
    Em chỉ bít bài nài (là món ăn truyền thống của lính Trường Sa ). Đã được nghe các chú, các anh hát òy, phê lòi ra
    Giờ thì chỉ được nghe qua loa
    Gần lắm Trường Sa - Hình Phước Long
    Click nghe
    Mỗi cánh thư về từ đảo xa, anh thường nói rằng: Trường Sa lắm xa xôi!.
    Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ, bên đồng đội yêu thương. Chỉ có loài chim biển, sóng vỗ điệp trùng quanh gành trúc san hô.
    Trường Sa ơi! Biên đảo quê hương, đôi mắt biên cương, vẫn sáng long lanh giữa sóng cuồng bão giật, đảo quê hương!.
    Anh vẫn đêm ngày giữ biên khơi. Thương nhớ sao vơi người chiến sĩ Trường Sa ơi!
    Không xa đâu Trường Sa ơi! Không xa đâu Trường Sa ơi!
    Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh.
    Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em.
    Mong cánh thư về từ đảo xa, nơi thành phố này Trường Sa vẫn bên em.
    Anh ơi có nghe lời người từ phố biển, khi ngọn triều dâng cao.
    Khi cánh hải âu về, khi nắng sáng mùa, nơi đảo trúc san hô.
    Chiều Nha Trang, sao bỗng bâng khuâng, như thấy anh đang sừng sững kiên trung giữa pháo đài giữ đảo, Trường Sa ơi!
    Trông cánh chim bay về đảo khơi.
    Thương nhớ sao vơi người chiến sĩ Trường Sa ơi!
    Không xa đâu Trường Sa ơi! Không xa đâu Trường Sa ơi!
    Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh.
    Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em.
  10. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    @Thoáng : "Chút thơ tình người lính biển" thì anh biết rồi!
    Cái bài mà anh nói á, anh nghe cách đây cũng gần chục năm rồi, do ca sĩ Lan Hương của đoàn Nghệ thuật Quân đội hát!
    Chậc! Hay tê người luôn!
    Dù sao thì cũng cảm ơn em nhé!
    Chúc em vui và hạnh phúc!

Chia sẻ trang này