1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm NHẮN TIN (Gửi tình yêu vào đất ... Gửi gió cho mây ngàn bay ... Gửi nắng cho em ... )

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi HkDngVn, 05/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hổng coá nhớ
  2. airmask

    airmask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    @những bác cần dùng mặt nạ khí: em chuyên cung cấp mặt nạ khí, khi cần các bác cứ liên hệ với em. Tuy nhiên,dù em chuyên mặt hàng này, nhưng em cũng mong các bác hãy sống thật với lòng, đừng sài hàng của em nhiều, xấu lắm ạ !
  3. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Núi yêu thương! Mây đang nhớ Núi nhiều lắm Tỉ tỉ hạt mưa ngoài hiên rùi Núi ạ! Mưa ...
    Gió đưa Mây đi xa nhưng có ngày lại về bên Núi, tuy xa xôi mà gần gũi & luôn hướng về nhau Núi nhỉ!

  4. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    @.... : Không hiểu chi hết á! Nói cụ thể chút đi!
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí Ntran10 vìa VN òy mà seo chưa thấy ra trình diện pà kon nhể?
    Tát chít đới
  6. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Anh ntran công việc ra sao rùi?
    Đứa em gái em làm thì được hẹn 20 ngày, nên chắc là ông anh ruột của hắn làm trong ngành ở trên TM xuống lấy sớm cho kịp công việc!
    Ông anh bà con xa của em thì lại ko còn làm ở đó nữa mới tiếc chứ
    Chúc anh công việc thuận lợi
  7. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    @F: 30/4 + 1/5 ni họp mặt lớp ở Tam Kỳ đấy, nghe nói có vài mống ở Xì-gòn dìa (như em Hà ... mới mập...) ... nếu chưa có chương trình gì thì về họp lớp nhé?!
    Tớ cũng dìa, cũng lâu lém rùi ko về nhà, toàn về quê ngoại, quê nội lẫn quê ngoại ... mấy đứa nhỏ ko hà
  8. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới đọc được tin nhắn của VS, hic, về VN ít vào internet lắm. Tự dưng đến chỗ làm CMND mới gặp mấy đứa bạn học cũ làm ở đó, mà đứa nào cũng chức này chức kia trong khi mình vẫn là thằng dân đen. Nói chung quen biết thì 1 giờ sau lấy, nhưng không được về nhà ngay mà phải đi đánh bi da ( coi tụi nó đánh thôi, chứ mình đánh dở quá tụi nó không cho chơi ), vừa đánh vừa nhậu (thằng nào thua trả tiền, mình không đánh nên nhậu chùa, mà uống kém quá nên cũng chẳng chùa được mấy ly), xong về nhà khách sở công an ngủ trưa, rồi đi uống cà phê, đi du lịch Tam Kỳ, tối đi dạo mát, về lại nhà khách sở công an ngủ tiếp. Lâu lâu ngủ bụi cũng vui, nghe đồn là ngày thường chỉ cần đưa cò (xe ôm trước cổng cảnh sát 113) 200 ngàn là lấy sau 2h. Nói chung vui, gặp lại bạn cũ, lại được đi uống cà phê nhậu nhẹt với mấy sếp ở Tỉnh, sau này có gì lại nhờ vả tiếp. Sướng. Trên đường chay xe về lại ĐN lại được 1 em gái xin đi nhờ, xinh ơi là xinh (trùm kín mít như Ninja, tưởng tượng chút, hic). Rong ruổi xe máy, tắm biển Hội An, Vũng Tàu, sang Campuchia đánh bài, bây giờ da cháy đen, lột ra như rắn, đáng kiếp ham chơi chi cho khổ.
  9. qt_le

    qt_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Phải hông đóa?
  10. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Chắc chắn là có về Tam Kỳ rồi! Họp mặt uống cà phê tán dóc thì sẵn sàng, chớ nhậu nhẹt thì ngán lắm rồi! Nhớ cái cảnh bữa Tết, thằng Chuân đang phát biểu đến đoạn cao hứng, chuẩn bị tăng âm lượng thì đột nhiên im bặt, rồi bủn rủn tay chưn, đổ xuống cái bịch! Cuối cùng, tam đại mỹ nhân phải xốc nách xách hông đưa anh hùng rời bãi chiến địa!

Chia sẻ trang này