1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm phát chuyển Con Rùa 7x ( Cung cấp mọi thông tin và tường thuật hoạt động offline của 7x Hà

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 07/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Trung tâm phát chuyển Con Rùa 7x ( Cung cấp mọi thông tin và tường thuật hoạt động offline của 7x Hà nội)

    Lời đầu tiên chẳng biết nói gì hơn là lời cáo lỗi với 7xer.Từ khi thành lập hội cà phê đến giờ chưa có một buổi tường thuật nào đến bà con qua online dù là thông qua thông tấn xã con rùa...Nay Phương mập thấy rằng cần phải chấn chỉnh lại và để bà con vui chung dù chỉ là online...Và có lẽ 7x cũng nên có một topic dày riêng để tường thuật các vụ offline của mình từ nay về sau nhằm củng cố tinh thần đoàn kết - sự hấp dẫn mà trước kia đã từng có.
    ...................


    Vẫn như mọi ngày với chức trách của một hội gần như là nhớn nhất 7x Phương mập phóng xe đến Nhân đúng 5h30...Bà con mình vẫn từ xưa đến nay quen thói cao su nên đến muộn là chuyện bình thường mình mà đến muộn thì...Biết đâu lại gặp cô thành viên mới nào thì tàu ngầm sướng phải biết...Đang mân mê với những suy nghĩ hay ho đó thì liền gặp ngay một diễn viên điện ảnh Huyentrang xinh đẹp bước ra từ những bộ phim tình cảm Hàn Guốc...Nhìn đồng hồ thì đã 6h kém 15....Rồi dần dần mọi người lục tục kéo đến đông dần - đông dần...Thật khốn khổ cho bộ ria mép mới nuôi của mình - đã trở thành đề tài bà con 7x chê lên chê xuống.Mọi người có biết rằng phải nuôi gần hai tuần tôi mới được bộ râu ưng ý thế này không.Cay cú nhất là bác Tuanklkh - ông này hôm nay ăn mặc bảnh bao - mày râu nhẵn nhụi để dự buổi openning dan xình có khác nên cứ nhằm mình công kích...Híc híc....Tôi đâu cần gì đẹp trai - tôi đang nuôi râu để " ấy " thôi mà....
    Hôm nay hội cà phê đông vui lạ mới chết chứ...Lâu lắm rồi mới thấy mặt cha Paolo_ vn - mải đi tàu ngầm quá hay sao mà mất mặt lâu thế cơ chứ...Mà đúng là 7x toàn học trường bơm chín vá sôi ra hay sao nhỉ....Có mỗi việc ôm hôn thành viên mới mà cứ phải bắt mình ra ôm hôn mới chết chứ...Thằng cha Com có vẻ rất khoái vụ ôm hôn hay sao mà cứ...To mồm khi mà " ....." vắng mặt thì...Phải cái mình tự dưng được cái chức Phó ban Đối ngoại có nhiệm vụ ôm hôn thành viên nữ mới lúc đầu nghe khoái quá mà bây giờ cảm thấy như phải bò lên đỉnh Ô lim pi a ấy nhể. Bạn Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn thì cứ...Híc híc may quá đến lần thứ 3 thì cũng xong nghĩa vụ ( hay có thể coi là quyền lợi đây)...Bà con 7x ơi!!! Cứ hàng tuần thu xếp cho em một thành viên mới để em làm cho quen nhá...

    Có lẽ một điều chờ đợi ở 7x hôm nay có lẽ là được mua những tấm thiếp của HCMC (7x Sài gòn) làm cho dịp Giáng sinh nhằm quyên góp ủng hộ theo lời kêu gọi của CLB Tháng Năm ấy vậy mà Phương mập và những 7xer khác chờ đợi mãi mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả.Thế là thế nào đấy - các cơ quan chức năng và có thẩm quyền trả lời giúp hộ bà con ta cái nào...

    Lại nói đến cái vụ ôm hôn thành viên mới - bà con nhà mình độ này hình như chưa được xem phim tâm lí tình cảm hay sao nhể...Đợi đến đúng lúc mình ôm hôn xong thì lục tục ra về gần hết....Đâu có ngờ hội cà phê là hội luôn chứa đựng nhiều bất ngờ nhất...Bác Buiviet74 - Com - Var - Xuongrong ( bà chị hôm nay xinh tệ - nói đến đây lại nhớ đến 1 câu tiếng Nhật...) - Landai - Phuongmap ( tự dưng lại may mắn thế) - Truongdu ngồi thêm một lúc nữa thì Dê - Thietmoclan ( đồng chí này hiện nay là mục tiêu để Dê - Danmiennui - Tuanklkh thi ném gạch ) - và bà chị Choc cũng lũ lượt ghé qua...Hề hề đến đoạn này mới gọi là gay sờ cấn đây...
    Vâng đúng là gay sờ cấn cực bà con ạ...Cái gay sờ cấn này thì lại do một nhân vật là 7x từ trước đến nay cực kỳ là ... cực sờ kỳ là ngưỡng mộ đó là chị Choc ...Một nhân vật đã để lại rất nhiều tiếng vang cho 7x...Yahoooooooooooooooooooo..........Nhắc đến chị là nhắc đến một bà chị cực sờ kỳ là tâm lý....cực sờ kỳ là có năng khiếu thuyết phục - cực sò kỳ là có một tâm hồn ăn uống - cực sờ kỳ là...Mà thôi thôi nhiều cực sờ kỳ quá rồi....Chính bà chị là người đã khiến cho Phương mập khi về đến nhà cạo ngay bộ râu khổ công nuôi nấng bằng một câu đơn giản : "Cần gì để râu mới là già hả em...Chị thấy em cũng đã già lắm rồi đấy chứ...." Yahoooooooooooooooo.....Vâng bà chị luôn là người tâm lý nhất và sành điệu nhất mà em biết chị ơi....
    Với giọng nói ngọt như mía lùi bà chị Choc đã dẫn đầu thêm 9 tâm hồn ăn uống khác nhằm Chợ quê thẳng tiến...Mà kể cũng hài thật Chợ quê Việt nam giờ tân tiến quá nằm tận tầng thứ 11 mà lại ngay gần sứ quán Mỹ nữa....Chắc là...Hì hì trong khi thang máy đòi chỉ có 9 người được leo lên nó thì 7x nhà mình chơi xịn hơn khi cả 10 người đều leo lên cả...Với lý thuyết rất hay của Đơn Dương Đại nhân " Mười người thế này có gì lên giữa chừng mà thang máy dừng lại thì vui nhể...."Bữa chợ quê 7x thật đơn giản cơm nắm muối vừng - nem cuộn - bánh đúc chấm tương - nem chạ - nước vối nóng - xa lát dưa chuột dứa khế ( món khuyến mãi) và một vài món ăn dân dã khác...Bữa ăn vui cực kỳ với những tâm hồn chân quê ... Bác Var thì khoanh chân vòng tròn trên ghế nhựa cho đúng dáng nông dân - ông anh Trường du thì cứ đòi rít điều cày - Bà chị Landai và Xuongrong thì cứ đòi đi nước ngoài để xem cái cầu tre nó vắt vẻ như thế nào - De và thiertmoclan thì tinh ý quá cứ ngồi cạnh nhau để chuốc 7up cho nhau say thì phải - Bác Com mân mê cái tít tít tường thuật cho bé "..." về công thức pha nước lọc không đường ( lo xa gớm nhể...) - anh Buiviet thì tỏ rõ vai trò đảm đang đi chợ cùng với chị Chóc - Phương mập thì cứ lẩm nhẩm xem bao nhiêu cái cột tre cho cái quán này đê hôm lào làm cái để canh tranh lãi cực...Gớm chửa...Yahooooooooooooooo ( bắt chiếc anh chủ quán Chợ quê có cái giọng giống Xuân Hinh tệ.........).Qủa đúng là dân ttvn đi đâu cũng gặp nhau thì phải...Đang chiến đấu thì gặp box Nhạc Trinh đi rửa alô của nhau cũng bằng mấy món nhà quê...Yêu quá mà thôi....Thật đúng là...7X nhà mình tiếp kiệm lại còn tham ăn nữa chứ....Cái bánh gì bồn bột - nhân đậu xanh( theo lời De nói ) phải qua 4 lượt mới hết bà con ạ.Có thế mới biết dân tộc Việt nam là một dân tộc cần cù chịu khó khi anh Com phải cố tiếp kiệm khi cái bánh đấy được phết thêm Mắm tôm cất - Tương Bần - Đĩa muối chấm ớt để cho đỡ phí....Eo ơi....Tiếp kiệm quá thể ( đó là lời chua như như giấm lâu ngày chưa được chưng của bà chị Landai...).Làm cho mấy bàn bên cạnh thưởng thức mấy món chân quê ( toàn dân trẻ tuối kính trắng...) nhìn quân ta như bên Hồi giáo cực đoan An Quây đa mới về....
    Hừ hừ hết ăn uống bà con nhà mình lại đi hét nhau cho ngọt giọng...Khiếp chửa...Em cáo lỗi các anh các chị em dzề kẻo...7x khéo thật....Cám ơn 7x cho tôi một buổi tối vui vẻ nhé....Bác nào tường thuật vụ hát mỏi tay cho bà con mình một cái thì tuyệt vời quá....Với lại tài văn vẻ của Mập chỉ có thế - bà con thấy dở thì cứ kêu nhé em không tự ái đâu.
    ...............
    Cuộc vui nào cũng rồi sẽ tàn và không có gì là trọn vẹn....Nhắn với mọi người : Hãy mãi là 7x nhá....Thằng bạn thân :Tao cũng không biết hôm qua tao là nạn nhân - kẻ tòng phạm hay là cái gì của mày nữa.Chán...To sư tỷ Rên:Hôm qua em đã dự định mua 4 cái thiếp mà chẳng thấy đem đến gì cả em đã hứa là làm sư tỷ an tâm nhá.To Đại ca Thunder : Em thấy ông anh không offline với hội cà phê thì quả là đáng tiếc - đừng nói em là ác như con thú nữa nhé.To you: thấy bộ râu anh dở hơi lắm phải không....



    Kết thúc của một dòng sông là biển cả !!!
  2. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tấn xã con Rùa của 7x.
    7h15phút, một loạt các nhân vật con rùa của 7x đã xuất hiện ở hội cafe 7x theo chủ trương: Rùa là chính, rùa là chủ yếu. Ở hội cafe, rất nhiều các thành viên của 7x như TruongDu, BecKy, VoDanh ... coi mình là những thành viên mới của 7x vì nhìn quanh nhìn quẩn thấy mọi người quen nhau hết mà mình thì không quen ai cả.
    7h35 phút: Chương trình chính thức của hội cafe kết thúc, các thành viên đi vào thảo luận theo từng nhóm: Bi a, Kem, và một nhóm tiếp tục ở lại địa điểm nhân Láng Hạ. Phóng viên chúng tôi có mặt tại địa điểm của các thành viên ngồi uống cafe còn lại: Buiviet74, Commandos, TruongDu,Xuongrong, Lan Dai, Phương mập,Varity_xyz.
    7h35 phút: Vẫn gương mặt ấy và vẫn bộ râu ấy, có vẻ được tỉa tót chút ít, người ăn cỏ của 7x , De, xuất hiện trong bộ mặt thần sầu ủ dột.
    7h45 phút: Sự xuất hiện một cách đầy bất ngờ của ThietMocLanHoà thượng Thích đủ thứ. Do bận thích nhiều thứ quá, lão Hoà thượng tuyên bố trong khoảng thời gian từ 5h đến 7h45, lão chạy ra chạy vào hội caffe tổng cộng là 3 lần, (thậtkhổ thân cho cái thân chay tịnh của lão).
    8h đúng: Ai vậy nhỉ. Với tinh thần: " luôn luôn là 30 phút" chiếc xe chở vị cựu hội trưởngChoc xuất hiện. Choc với màu áo đỏ choé đầy rực rỡ và một bộ mặt thê thảm chưa từng thấy ở vị cựu hội trưởng này: " mọi người ơi Choc ... đói quá" từ từ ngồi vào ghế. Phóng viên chúng tôi thoáng thấy vẻ mặt ung dung của BuiViet74, Dê ( do cẩn thận ăn cơm ở nhà trước), TruongDuVarity_xyz ( nghe phong phanh hai người này đã tranh thủ ăn lẻ ở đâu ba hay bốn cái bánh chuối gì đó)
    Sau một thoáng hội ý, sau một hồi dùng dằng quyết định của Thietmoclan, sau sự dứt áo ra đi (không biết là đi đâu)một cách kiên quyết của Lão Hoà thượng Thích đủ thứ, mười người trên những con ngựa chiến bao gồm:Buiviet74, Choc, Commandos, TruongDu, Xuongrong, Lan Dai, Phương mập, Varity_xyz, Dê, Thietmoclan lầm lũi tiến về hướng Chợ quê, tầng 11, Oasiss.
    (be cont)


    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu
    Được vari ty_xyz sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 07/12/2002
  3. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Vâng vào hồi 8h15 phút, trung tâm Oasiss của chúng tôi thấy 10 nhân vật mang những hình thù và bộ dạng khác nhau xuất hiện tại tầng 1 của khu trung tâm. Theo nguồn tin đáng tin cậy, những nhân vật này xuất thân từ một hội thường được gọi là 7x Chi hội Hà Nội với các thành viên:Buiviet74, Choc, Commandos, TruongDu, Xuongrong, Lan Dai, Phương mập, Varity_xyz, Dê, Thietmoclan .

    Tại điểm chờ thang máy, chúng tôi thấy họ đứng bàn luận một cái gì đó sôi nổi lắm. Thì ra là các thành viên nam của họ đang xì xào rủ nhau lên tầng 7 của chúng tôi. Ở nơi đây, mọi phụ nữ đều trở nên đẹp trai hơn, và đặc biệt tại tầng 7 chúng tôi đang giảm giá 30% cho chị em : đó là trung tâm chăm sóc sắc đẹp của chị em. Đến bây giờ thì chúng tôi vẫn không biết là TruongDu, De, BuiViet74, Commandos, Varity_xyz, Phuongmap có đi đến quyết định cuối cùng là sẽ lên tầng 7 hay không.
    Thang máy xuống, một cảnh hỗn loạn chưa từng thấy, các thành viên chen nhau lao vào để hy vọng mình không là người ở lại cuối cùng. Vốn họ có 10 người, mà thang máy của chúng tôi chỉ chở được có 9 người. Phù.. cuối cùng mọi chuyện được giải quyết xong, với thân hình đấy khiêm tốn của mình, BuiViet74, TruongDu được coi là hai nửa, vậy là 10 thành 9 và 9 thành 10.
    Kinh coong, chuông thang máy tầng 11 đã điểm. Bước vào không gian chợ quê như ở trên đỉnh núi Thiên thai, 10 gương mặt của những người như ở quê lên chợ quê thành phố ngơ ngác bước vào. Làm gì đây nhỉ. À mua Ticket. Nhanh chân chiếm ngay một cái bàn ở giữa chợ, Choc, Xuongrong, Landai BuiViet74 hăng hái tham gia đi chợ. Chúng tôi chị kịp thấy bóng họ vèo một cái xuất hiện góc này, bụp một phát đã thấy đứng ở góc bên kia, một lúc sau, một bàn ăn thịnh soạn lắm đuợc bày ra: cơm nắm muối vừng, nem cuộn, bánh đúc chấm tương, nem chạo, Kim chi salad rau củ trộn (món này được khuyến mại) lần lượt xuất hiện trên mặt bàn. Họ ngồi quây quấn bên nhau, cùng thưởng thức các món ăn của một chợ quê giữa lòng Hà Nội, cùng gặm nhấm cảm giác bị lừa( theo lời của De), cùng cười cười nói nói, cùng nghe những câu chuyện về người yêu đi nước ngoài, về những tiếng tành tạch và những ông Táo thào thời hiện đại( nếu ai muốn nghe những chuyện này xin liên hệ với LanDai).
    Bỗng nhiên chúng tôi thấy họ cười rung cả rốn, cười nghiêng ngả, cười sằng sặc. Hoảng hốt, chúng tôi tưởng chợ quê cho thuốc cười vào trong đồ ăn. Hoá ra không phải.Với 10 cái mồm đủ cỡ, họ không biết làm thế nào để " giải quyết " 3 chiếc bánh dầy. Họ quyết định ăn truyền tay, mỗi người cắn một miếng. Một chiếc bánh dầy được chuyến hai ba vòng quanh họ, ai cũng tìm cách chọn chỗ cắn sao cho chưa ai cắn vào, và đưa ra những ý kiến: hay là liếm xung quanh nó để giữ bản quyền chiếc bánh. Chiếc bánh dầy cứ nhỏ dần, nhỏ dần sau mỗi hàm răng và cái lười. Có điều từ Xương Rồng sang đến còn 3 người ngồi ở giữa , vậy mà với giác quan của người chuyển từ chuyên ăn cỏ sang ăn tạp, De cảm nhận được cái vị cay cay do [/b]Xuong rong[/b] để lại trên miếng bánh dầy. Cuối cùng thì cũng kết thúc, mọi người hồ hởi chuyển địa điểm khác mà quên mất ý định: Xem cái cầu ấy ấy của chợ quê bắc bằng cái gì...

    (2 be cont)


    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Cái này mới hy vọng là vực lại các bài online của 7x, để cho mọi người biết là 7x vẫn còn ... sống chứ.
    Hè hè từ trước đến giờ các bác toàn đi tầu ngầm nên là bưng bít hết mọi thông tin offline, không cho các thành viên online biết. Lâu lắm mới thấy cảm giác 7x vẫn còn nóng bỏng.
    Tâm sự 7x bây giờ hết cái để tâm sự đâm cũng nhàm, nghề và nghiệp tranh cãi mãi thì cũng thế, hội kem tạm thời giải tán, hội lông bông hội cà phê thì còn tạm được nhưng mà thông tin thì bị bưng bít hết, chả ai biết các bác hoạt động cái gì ngày hôm đấy. Kiếm hiệp của hiệp nữ Xuongrong và hoà thượng ít còn sáng tạo như trước, Nhắn tin trong nước và quốc tế thì bị biến thành nơi buôn dưa lê không trực tiếp. Hội rượu thịt chó thì chẳng thấy kiêng ngày tháng thì phải, lại còn thêm mấy bác Quyen of rose và thunder đưa chuyện riêng lên chứ, giá trị còn lại có mỗi ảnh chân dung 7xer hà nội: tạm ổn, công tác xã hội cũng ổn. Còn lại mấy bài toàn than vãn cho có bài
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  5. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Hic, xin lỗi các bác nhìu nhìu ạ! Sự cố kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát của mọi người, ko fải bọn em hứa lèo đâu muh.
    Nhưng hy vọng các bác ko giận và sẽ đi 1 hôm đông hơn thế này nữa nhé Luv ya all !!!
    Sol
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Sau buổi dạo chơi "Chợ quê" lúc "hoàng hôn" :
    Một món ăn dân dã có tên gọi "Bánh dầy truyền mồm"------->rất có thể trở thành món "trứ danh" sau "cafe Choc".
    10 nhân 7x bỗng chốc...già đi một ít vì những nếp nhăn bất thường hiện lên trên mặt.
    Nguyên nhân : cười quá nhiều ------> nếp nhăn do những tràng cười mất phanh ko hoãn lại được chưa kịp đàn hồi trở lại tạo nên
    Nhưng bù vào đó là những ánh mắt long lanh hơn, ấm áp hơn, tâm hồn bỗng chốc...mát lạnh hơn, ít ra khi chúng ta bên nhau một vài giờ đồng hồ, tạm thời quên những bộn bề, phiền não,.......
    Ý kiến riêng : Cafe thứ sáu là định kỳ và thường xuyên. Vậy có thể hội ẩm thực cũng...định kỳ thường xuyên vào lúc 7h30 - 8h tối ngày hôm thứ sáu đó luôn đi. Và "Chợ quê" gợi cho chúng ta một ý tưởng: đi ăn theo...chủ đề ! (lần trước chợ quê thì lần sau có thể lấy những cái tên mỹ miều khác như "Hải sâm trầm thuỷ" (liên quan đến đồ thuỷ hải sản, hì hì, ví dụ như...ốc, hến, mực gì đó chẳng hạn), hay là "Lục vị khai tiên" (đi ăn món gì đó có...6 vị (he he, e chừng hơi... khó, hay...6 mầu, hoặc là đi ăn đủ...6 món liền mới hát câu giã bạn (giã biệt người bán hàng "người ơi người ở chúng iem về") (post đến đây lại nhớ đến từ mới "du nhập" từ Huế "tành tạch"
    Đề nghị ko ăn tối ở nhà trước khi đến cafe.

    Xương rồng

    Want my dreams to come true
    Special ones to share
    God will always bless you
    His Love in life aware
  7. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    He he, lần sau chú Phương mập không hoàn thành nhiệm vụ được giao là anh thay chân chú đấy nhé.
    YOU ARE MY NUMBER ONE​
  8. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Phóng viên Bản Tin Con Rùa hôm nay lại đem đến những tin tức khá nóng hổi đê...Chẳng là những bác không tham dự được phiên chợ quê tối thứ 6 rồi đã gửi mess cằn nhằn vì tính bất ngờ và đột biến của hội cà phê thứ 6 vừa rồi....Đó là ngày Phó Chủ tịch 7x...Chúng ta hãy lắng nghe nguyên nhân của ngài..." Em cũng đã địn ở lại rồi đấy chứ!!!Nhưng thằng bạn em cứ giục em về.......Em mà biết có chị Chóc đến...em ở lại ngay...." .Thế mới biết chị Choc có uy tín thế nào với 7xer ( mà chị Choc à..em còn biết nguyên nhân vì sao nữa cơ...)Và đây là một nhân khác rất hậm hực là Gungcayvn - lại có chức danh hội phó hội cà phê với giọng điệu " Sao ông ăn mảnh à...Sao lại thế được - 7x tệ quá..."....Vâng xin gửi lời chia buồn đến tất cả các thành viên không thể tham dự buổi tối hôm đó - hẹn gặp lại các bạn trong một dịp gần đây - mà cụ thể là thứ 6 này..Chúng tôi sẽ nhanh chóng và kịp thời chuyển đến các bạn những tin tức nóng hổi nhất....

    Kết thúc của một dòng sông là biển cả !!!
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hmm hmm....chán thật là chán,đã bao giờ mình rời khỏi hội cafe sớm thế đâu nhỉ,cho dù là đi cùng con bạn,mà nó thì cũng muốn ở đến cuối cùng xem 7X có những trò gì,có đúng như mình nói ko........
    Chờ mãi chả thấy ai rục rịch gì là sẽ đi cả,thế nên mới đứng lên,......lang thang một hồi rồi về nhà,hic,ko thể thế,vẫn muốn đi chơi nữa cơ mà,hai đứa đã dịnh dắt xe đi nữa rồi,lại ngại,lại lười......
    Phone vào máy của một 7X man,bít là có một số người đang gặm ngô,ăn nem nướng,ui,....hic ....hic....ai mà bít được vẫn còn một cơ số người đang tung tăng giữa chốn chợ quê thế cơ chứ?
    hic...hic.....Lần sau mọi người có đi thì alô trước nhé,ko có em kiện bi giờ.....
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ Varity ko kỏằf tiỏp phỏĐn 2 'i à?............'ang hay.
    Kỏằf chuyỏằ?n nem chua, ngô luỏằTc, nặỏằ>c ngô ngỏằt...'ặỏằng và "nÂng chân tiêu sỏĐu" ............
    To Phuongmap": Sao "TÂm trỏĂng" quĂ thỏ, cỏưu em ặĂi.......?
    ĐỏằTc thoỏĂi rỏằ"i có nhỏạ nhàng hặĂn ko?
    XặặĂng rỏằ"ng

    Want my dreams to come true
    Special ones to share
    God will always bless you
    His Love in life aware

Chia sẻ trang này