1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm phát chuyển Con Rùa 7x ( Cung cấp mọi thông tin và tường thuật hoạt động offline của 7x Hà

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 07/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Cà phê nhân số 9 láng hạ. Thời gian bắt đầu tính từ lúc người tường thuật đến 18h30' giờ Hà nội.
    Quần anh tụ hội
    Thất ích luận đàm.
    MFC quảng cáo.
    Hôm nay tại tửu điếm số 9 láng hạ Quần hào ra vào như mắc cửi. Các vị anh hùng hào kiệt từ bốn phương tám hướng của Phương bắc tụ tập vô cùng náo nhiệt. Toàn những nhân vật kì cựu, cả những cao nhân ẩn dật như nữ hiệp chóc....., hoà thượng tiếu lâm thích đủ thứ cũng về dự, Long cốt ma nữ(Xuongrong) cũng theo gót quần hào lén vào Thất ích(7x).
    Nhưng trước hết hãy nói về các vị anh tài của MFC. Tuy MFC là khách nhưng xem ra hôm nay Anh tài tuấn kiệt của MFC lại là chủ. Trước hết xin được giới thiệu Thất huynh(Seven) vừa là Anh tài kiêm sao chép, in ấn tài liệu của MFC vừa là tuấn kiệt bên Thất đàn thánh giáo(7x). Giao_hoang(biệt danh là Địa ngục khách, hay bên Box kiếm hiệp còn gọi là Lão nhân gia của thiên đường) Một vị võ lâm cao thủ đang ẩn dật, Ddana thành viên nhỏ tuổi của MFC một tiểu nữ hiệp mới xuất hiện trên giang hồ, Notbad (Kẻ tự nhận là không xấu mà cũng chẳng tồi) kẻ ngoại đạo của thất đàn thánh giáo Dù đã được sắc phong 7xHN member, Tín đồ mới của MFC.
    Quay trở lại thất đàn thánh giáo: Cựu thánh chủ của thất đàn: Nữ hiệp Choc (hê hê bà chị hôm nay để tóc xoã trông bớt già hơn hôm đầu tiên gặp bà chị tí ti, không phải chê bà chị đâu, già ở đây là già hơn so với đàn em này thôi, còn trẻ với người khác.Buiviet74 Chưởng môn nhân hụi cầu lông, X31, Quyenmy, Lebinhminh, Huyentrang(người tính tình thẳng thắn cương trực nhưng có lẽ vì thế mà đôi lúc dễ gây mất lòng người khác, hôm nay được bắt tay diễn viên điện ảnh huyentrang mà cuối cùng hoá ra được bắt cái găng tay thì đúng hơn nhưng kể ra thế cũng ổn ha` ha`, Xuongrong: manữ đến đây không biết có mục đích gì, Hoathuongthichduthu hạ sơn, Gungcayvn, Phuong map (đáng nhẽ nêu tên đầu tiên vì là hụi trưởng hụi cà phê), Colman đang tích cực tham gia hụi dancing, có lẽ anh đang còn bị mê hoặc từ hôm nhảy nhót cùng Hoalan sắt, Varity_xyz, ghettrong(chẳng biết ai sẽ là nạn nhân của vị nữ hiệp về sau này), Tinhtinh, Đơn dương đại hiệp(Dê). Quên mất bà chị landai nhỉ và Bác ATC(dù hết lời dụ dỗ bác tham gia buổi xem phim và còn ưu tiên cho bác được đóng gấp 10 lần thành viên khác nhưng Bác ATC vẫn nhẹ nhàng từ ...từ chối. Còn rất nhiều rất nhiều anh hùng nữ lưu hào kiệt nữa mà Tại hạ không thể nhớ hết nổi....Đặc biệt là có một số thành viên tự do thuộc các box khác.
    Hôm nay quả là ngày bận rộn của Notbad, cùng với sự hỗ trợ của thư kí MFC Ddana, Giaohoang, Seven, có quá đông người đăng kí tham gia buổi xem phim, rất nhiều chuyện được buôn qua bán lại nhưng do quá bận cảnh thu tiền nên Notbad không tường thuật lại được.
    Một ngày bội thu của Notbad, Đúng là không tồi
    Vâng và 20h kém 10' giờ địa phương buổi họp kết thúc. Các thành viên 7x còn bận rộn với việc cổ vũ bóng đá ở đâu đó. Còn tôi như các bạn thấy đấy, ngồi đây và các bạn đã có những tin tức nóng hôi hổi nhất.
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ,hình như đồng chí Notbad vào đâyđể quảng cáo cho MFC thôi hay sao ý,phản đối........(phản đối có hiệulực nhưng mà không có ai thực hiện cả,hu hu hu....)
    Hum qua là một ngày đặc biệt,mọi người hẹn hò nhau đến từ 4h để cổ vũ cho dội VN,hic.....nhưng mà tình đến 16h ngày hum qua mới chỉ có Gungcayvn va Dê là lò dò tới NHân thui,Cứ tưởng là đã có Var ở đó rùi,hoá ra là Dê nhìn nhàm......Nhưng ko sao....may quá,gặp mấy anh bạn cũ đang ngổi xem ở đó,thế là nhập hội luôn,.....
    Được một lúc thì mới thấy anh Var lò dò đến,rùi Phương Mập.......Hình như có chén rượu vào Pm có hứng thú hơn thì phải,cứ nhẩy loạn xì ngậu lên........Tiếp theo là Quyên My,Lebinhminh,tuiscois,ghettrong,mitchit83.......đến.Cho đến khi két thúc trận đấu,PM và anh bạn của GCVn là hai người sung sướng nhất(họ đã thắng độ,dù bị mang tội phản quốc)
    Nhưng vui nhất la GCVN,tuiscois,ghettrong,PM,QuyênMy,Lebinhminh,Dê,Var.....túm lại la f nhưũng ai có mặt từ lúc đầu đó....đơn giản vì hai người thua cuộc phải thanh toán hết muh( có sợ mang tiếng là bóc lột một chút nhưng không sa o ...họ vừa mới có lương muh,chỉ tiếc cho những người đến sau)
    7X rất yêu thể thao,chắc chắn là như thế,vì trời rét thế này madf hội tụ đầy đủ không thiếu mộtai....xemnào.......Dê,GCVn,tuiscois,mitchit83,PM,3 người bạn của GCVn va mitchit83,Var,Sprite,Bianco va bạn của Bianco,Huyentrang,QuyenMy,lebinhminh,X31,Choc va bạn của Choc,Landai,Buiviet,mọt ban thành viên mới
    ATC,seven,hoathuongthichduthu
    ,tinhtinh,coldman,commandos,countrypumkin,Chuoixanh(đến từ Box QG)Xươngrông,.....và nhiều thành viên nữa GCVn ko nhơ hết tên........
    nhưng như thế đủ để thấy tinh thần thể thao cảu 7X thật tuyệt......
    Hơn 7hcác thành viên lẻ tẻ kéo nhau đi ăn đặng lấy sức cổ vũ cho đội nhà.......trong lúc một số thành viên đi ăn thì các bác 7x khác đã kéo nhau ra sân Vạn Phúc trước rồi.......Tốp đi sau còn lại khoảng hơn chục người......hơ hơ....không hỉu sáo mà cả X31 và Sprite lại cũng muốn chở cô bạn của GCVN thế kia.......(có nguy cơ một cái tàu sắp chìm không nhỉ?
    Trời lạnh,gió to nhưng không ngăn cản được trận bóng giữa 7X và hụi 81(bài tường thuật của Coldman),khí thế được hâm nống hơn bởi sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên 7X(hờ hờ,nhưng muh hình như chỉ có mỗi tiếng cố vũ của hụi 8X t rong 7X thui(huyentrang,GCVN,tuiscois,ghettrong,mitchit83,Chuoixanh và một 7Xman là anh countrypumkin.......),còn lại hình như mọi người già cả hết rùi hay sao í mà chả tháy cổ vũ cho đội nhà gì cả
    9h10,trận đấu kết thúc,các 7xgirl đã về hết,7x man thì còn ngồi lại quán nước,sau dó họ có đi đâu nữa không htì không bít,ai đi thì làm ơn tường thuật lại cho bà con được bít với ah

    Được gungcayvn sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 28/12/2002
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay các bác già nhà mình đú đởn - muốn đổi gió nên leo lên cầu thăng long cho nó sành điệu...Híc phóng viên bản đài mặc dù đã trang bị khá kỹ lưỡng nhưng hình như 2 mắt vẫn mờ tịt và nhủ thầm may mắn khi vẫn về được cái tổ chim của mình để chuyển đến cho các vị những tin tức khá nỏng hổi..Hỡi ôi !!! không xong rồi phóng viên bản đài lại có công vụ đặc biệt..có bác nào tường thuật hộ cái nhể...
    Tin giờ chót : Ngài Nát bét và ngài Con tri.... đang mất tích khi cùng cả đoàn đang thong dong khi về Hà nội...Theo đánh giá của các cơ quan có trách nhiệm có khả năng hai ngài đã lạc vào 1 trong các quán xanh đỏ bên đường...alô...alô...
    Em xinh như con tinh tinh ấy...Em nhẩy....
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa tất cả bà con cô bác...Phần tường thuật theo diện chính tông thì bác Big direct con rùa hết rồi...Tui chỉ xin nhìn nhận và ăn theo vài chi tiết.....
    Vâng!!!!Phóng viên bản tin con Rùa 7X xin chuyển đến các vị những thước phim quay chậm về cuộc họp ngày hôm kia....Dạ vâng!!!!Anh PM - bí danh Mr.Big đang cưỡi con Dream cà khổ đang ngó đi ngó lại trong gầm cầu Vọng...Vâng !!!Thoáng chút thất vọng anh chả thấy ma nào....Đồng hồ đang chỉ 14h kém 4 phút....híc giờ này không có ma nào cả là đúng rồi...Rủa thầm anh phi một mạnh qua 3 chú áo vàng với những lời lẽ hết sức lễ phép anh được các chú hướng dẫn tận tình sang Thanh trì huyện cách trung tâm Hà nội 7km....chỉ vì tiếc một cuộc gọi mô bi lé cho lão Mèo máy béo ú...
    Bây giờ là 15h 6 phút vâng cách đây nửa tiếng sau khi tra tấn thân hình bồ tượng của mình trên con đường đầy sỏi đá và bụi anh đã được đến nơi cần đến...Giờ anh đang đảm nhận ở một vị trí rất có triển vọng trong tương lai...Nghề lơ xe....
    Rầm rầm tiếng nổ của động cơ si ri út sì đang gọn trên xe là một nín sờ da áo đen đang lừng lừng đâm thẳng vào anh...Híc lại gần thì ra đó là Lê Yên Sư mẫu...Hú hồn....
    Bây giờ là 15h 30 phút giờ Việt nam...Giờ quốc tế thì quên **** mất rồi....Anh đang ngồi lọt thỏm giữa quần hùng thiên hạ - các đại cao thủ võ lâm siêu quần võ nghệ...Lòng thòm thèm như cắt anh đành gọi một cốc Si rô Ca cao khi món khoái khẩu gần đây nhất là Sữa chua đánh đá tí cà phê ở nơi thâm sơn cùng cốc này không có...( mở ngoặc anh đang là Chủ tịch Hội Cà phê 7x đương quyền)....
    Vâng một màn thi triển võ công từ thấp đến cao - từ già đến bé không phân biệt người trước người sau - người già người trẻ moi việc của quần hùng đã gần như xong xuôi với những Nhất đẳng thiên hạ hùng trị võ lâm - Tam trụ thiên hạ ( mới có ba vị hội phó...) - các đầu lĩnh lớn nhỏ đã yên bề chinh chiến - chia ngôi cao thấp.Những chuyện thâm cung bí sử - những cuộc đi đêm cũng đã đi vào màn hạ....Đó đây là những tiếng thì thầm to nhỏ...xin quý vị thưởng ngoạn đừng hiểu lầm - đó là họ đang đi theo tiếng gọi trái tim - tìm bờ vai tựa gối dịu dàng ( hế hế đang từ võ hiệp chuyển sang truyện má hồng...)
    Dạ xin quý vị ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích..Mọi lời nói hành vi của quý vị giờ đây đều có thể được đưa ra trước toà an 7x....Mỗi người cho em xin 7k tiền nước và tiền ủng hộ võ lâm đại hội trong kỳ bi đát....ủng hộ cuộc chiến của các trang Nam tử hán chúng ta trong ngày Đại hội toàn thể võ lâm kì bá giang hồ...Lòng đau như xót từng cao thủ nén tiếng tươi cười nộp k cho Tử đinh Hương thí chủ....
    Bấy giờ là 16h 37 phút....Các đôi dần dần vãn dần trong khung cảnh về chiều bên bóng những cây đa cổ thụ - những hòn núi cao ngất trời bên Trà hoa Diễm lệ Cung....Đàng lòng đi theo bác Gốc gác cội nguồn con người dạo vài vòng tâm tư với cái khoác tay êm đềm ( mà theo khoa học của Long cốt ma nữ đó là hiện tượng Pê đê...).Mập y giáo chủ đâu có muốn - chỉ bởi vì con tim của bản mỗ này đã gửi ở một nơi nào đó..Nhưng ngượng quá đi mà thôi....
    Bấy giờ là 17h 15 phút Mập tôi đang phi như bay trên con Dream khốn khổ về nhà làm trọn bổn phận của một người con trung hiếu - hiếu thảo với gia đình....Xin cáo lỗi với chư vị quần hùng đã không chiến đấu sát cánh với quý vị tại Trường chinh bàn đào phố...Mặc dù tửu lượng đang hồi cực thịnh nhưng phải làm người con hiếu thảo trước đã....
    Hồi 20h20 phút một điệp viên áo xanh quần xanh kính trắng đang thập thò tại Karaokê Tì viện 116 Bùi thị xuân....Anh đang muốn thi triển độc chiêu sư tử hống của mình với quần hùng thiên hạ....Nhưng lòng dạ rối bời đến đây xin tạm dừng vì bận work mất rồi....Xin hẹn chư vị kỳ sau tái ngộ...Xin cáo bút....
    Bạn đời ơi!Hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi....​
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Khôi phục lại trung tâm chuyển phát con rùa nhỉ: Mọi người cố gắng để các thành viên mới có cơ hội tham gia với, Cứ đà này mọi thứ sẽ buồn tẻ, toàn người quen gặp nhau, Nhìn muốn đánh lắm rồi đấy.
    Cà phê chiều thứ sáu vẫn diễn ra bình thường như nó vốn có. Hội trưởng cà phê Phuong mập vẫn cố gắng dành thời gian cho hội, Hội trưởng 7x landai cũng rảnh rỗi tới chơi, hoathuongthichduthu hôm nay thay vì đi con fx truyền thống anh chuyển sang wave. Kalculi nhiếp ảnh gia của mạng ttvn, các trận bóng đỉnh cao của tờ tờ vờ nờ đều có sự tham gia của anh, lang thang dọc các sân, tìm những góc ảnh đẹp. Chăm chỉ chộp những pô ảnh hay. Notbad kẻ mà trong những ngày gần đây thường xuyên spam bài bên 7x, và cũng nhận được lời đe doạ của Hội trưởng rằng nếu còn tiếp tục thì sẽ nhờ admin xử lý. Kể cũng sợ, bác hoà thượng admin thánh thiện, công tâm của chúng ta thì buông một câu rất đơn giản đầy công tâm: cứ theo luật xử lý thôi. Đồng ý cứ theo luật xử lý thôi.
    Rồi thì Quyenmy, Lebinhminh, storekeeper cũng đến, đến để mang ảnh đi bằng tản đầm long cho mọi người xem đây mà. Notbad thì bị tra hỏi tại sao dạo này toàn spam bài thế, trả lời: tại vì mọi người viết các bài viết chán quá, nên viết vào cho chán thêm. Thế rồi bị quây thế tại sao em không viết cho nó hay, trả lời: tại phải có hứng mới viết được. Phản công luôn: thì mọi người cũng thế phải có hứng thì mới viết được. Đúng là chịu thua thật.
    Basic,lazier cũng mò ra, rồi đến lượt zengavn, x31. toàn bàn chuyện online, đóng góp xây dựng 7x, nhưng rốt cuộc là chẳng có giải pháp nào được đưa ra.
    Phương mập thì: cần phải có chiến sự mới làm box sôi nổi hơn
    Basic, lazier thì: không cần phải thế, cần có lịch cụ thể cho các hoạt động offline của 7x. Công bố trước thời gian hợp lý để mọi người có thể tham gia. Các bài viết online giờ cũng tạm ổn.
    Notbad: làm sao câu kéo được nhiều thành viên mới thì tốt hơn. TOàn người cũ gặp nhau mãi cũng chán.
    rồi thì mọi người ra về dần chỉ còn Notbad, Basic, hoathuongthichduthu, X31 ngồi tán phét đủ chuyện trên đời dưới đất, chuyện chị em 7x, chyện thời sự, cuộc sống. ... Ngồi nghe mà không thấy nhàm, muốn ngồi nghe mãi...
    Cố gắng viết một bài cho ra hồn nhưng không thể, thiếu cảm xúc.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...

Chia sẻ trang này