1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm SMS....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 03/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hổng phải tui đâu ạ . Ở bên VNN thì tui là DC (đó là chữ viết tắt, tên đầy đủ thì ... hì hì, ... bác tự luận ra). Mà tôi ít vào bên đó lắm. Một năm hứng chí thì vào 2, 3 lần
     
    Anh đi anh nhớ quê nhà. Nhớ canh rau muống nhớ cà chấm nước cáy.
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, em nhắn cho thèng cu Thắng42c3......Các bác cứ nhận vơ..........
    Cô bé Cafe, cám ơn vì nhắn pm cho chị vào đọc...
    Hẹn em ngày mai, nếu đi xem bóng đá
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, em nhắn cho thèng cu Thắng42c3......Các bác cứ nhận vơ..........
    Cô bé Cafe, cám ơn vì nhắn pm cho chị vào đọc...
    Hẹn em ngày mai, nếu đi xem bóng đá
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    To T!
    Tớ với ấy chưa một lần gặp nhau (a` chính xác hơn là có 1 lần nhưng chẳng ai bít là ai), hi`.. đôi ba lần chat với nhau nhưng tính ra đã được hơn năm. Hôm rồi bất ngờ khi nhận được thư chúc mừng sinh nhật của cậu. Chợt nhớ lại hình ảnh cậu và chợt cười một mình. Dường như thấy yêu đời hơn. Có thể chỉ là xã giao nhưng ít ra thì cậu cũng không quên tớ. Vào đây lại chợt thấy bài viết của cậu. Vậy nên nhờ trung tâm SMS gửi tới cậu lời cám ơn chân thành nhất của minh. : Cám ơn cậu rất nhiều, thanks a lot.Hy vọng sẽ sớm gặp được cậu dù trong phút giây = người bạn xa.
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    To T!
    Tớ với ấy chưa một lần gặp nhau (a` chính xác hơn là có 1 lần nhưng chẳng ai bít là ai), hi`.. đôi ba lần chat với nhau nhưng tính ra đã được hơn năm. Hôm rồi bất ngờ khi nhận được thư chúc mừng sinh nhật của cậu. Chợt nhớ lại hình ảnh cậu và chợt cười một mình. Dường như thấy yêu đời hơn. Có thể chỉ là xã giao nhưng ít ra thì cậu cũng không quên tớ. Vào đây lại chợt thấy bài viết của cậu. Vậy nên nhờ trung tâm SMS gửi tới cậu lời cám ơn chân thành nhất của minh. : Cám ơn cậu rất nhiều, thanks a lot.Hy vọng sẽ sớm gặp được cậu dù trong phút giây = người bạn xa.
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hix, cái trang này dở hơi tệ.
    To YF : cho đáng đời cại tội...ko để ng` ta qua rủ, mệt chưa hihihi.Tớ mà như cậu tớ sẽ đập cho nó 1 fát (bao lực quá)
    To chị C: sorry vì làm kì đà cản mũi chị với...
    To chị HT: chiều mai fải đi chứ ạ.

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hix, cái trang này dở hơi tệ.
    To YF : cho đáng đời cại tội...ko để ng` ta qua rủ, mệt chưa hihihi.Tớ mà như cậu tớ sẽ đập cho nó 1 fát (bao lực quá)
    To chị C: sorry vì làm kì đà cản mũi chị với...
    To chị HT: chiều mai fải đi chứ ạ.

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Có gì đâu cơ chứ, hi`, dù chưa chơi nhưng đã từng nói chuyện...Với lại chẳng lẽ tớ biết sn của bạn lại k chúc , thía thì tệ quá phải k???Hi`, rất vui vì lời chúc nhỏ bé của tớ lại mang lại một niềm hp cho bạn....Hy vọng một ngày gần đây, chúng mình sẽ lại gặp nhau
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Có gì đâu cơ chứ, hi`, dù chưa chơi nhưng đã từng nói chuyện...Với lại chẳng lẽ tớ biết sn của bạn lại k chúc , thía thì tệ quá phải k???Hi`, rất vui vì lời chúc nhỏ bé của tớ lại mang lại một niềm hp cho bạn....Hy vọng một ngày gần đây, chúng mình sẽ lại gặp nhau
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  10. vina_life

    vina_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Các bác xem thử
    Cho em ý kiến

Chia sẻ trang này