1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm SMS....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 03/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hehe, ở chỗ chợ đối diện nhà em có hàng bánh đúc ăn ngon cực . Ăn một phát chết ( mê ) luôn (-----> Bắt chước anh bắt gà trong Gặp nhau cuối tuần ).
    Ô hô, đấy là nghe mọi người nói vậy, mình đã bao h ăn bánh đúc này đâu ( Mới chỉ ăn cái bánh đúc tàu có đúng 1 lần nhưng muh chả thấy ngon gì cả )
    Why does my heart go on beating....
  2. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    To Phạm Thái Thành:
    Hôm nay là một ngày buồn Thành ạ.
    Cố lên nhé.
    Nothing to say at all.
  3. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    To Phạm Thái Thành:
    Hôm nay là một ngày buồn Thành ạ.
    Cố lên nhé.
    Nothing to say at all.
  4. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thông báo tìm bác Cà Muối:
    Hiện đã có canh cua mà không thấy bác Cà Muối xuất hiện? Hay là Cà Muối bị khú rồi? Hu hu hu
  5. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thông báo tìm bác Cà Muối:
    Hiện đã có canh cua mà không thấy bác Cà Muối xuất hiện? Hay là Cà Muối bị khú rồi? Hu hu hu
  6. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cà Muối ... đây. Nghe các bác ở nhà tập trung vui vẻ đình đám quá mà tui đây phát thèm.
    Chả là mấy hôm rồi tui như ngồi trên đống lửa. Dọn vào nhà mới chưa ấm chỗ thì đã phải dọn ra. Mấy hôm rồi đi tìm thuê nhà nên ít vào net.
    Chúc bà con tụ tập ăn uống vui vẻ. Coọng ly từ xa cái nhở
  7. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cà Muối ... đây. Nghe các bác ở nhà tập trung vui vẻ đình đám quá mà tui đây phát thèm.
    Chả là mấy hôm rồi tui như ngồi trên đống lửa. Dọn vào nhà mới chưa ấm chỗ thì đã phải dọn ra. Mấy hôm rồi đi tìm thuê nhà nên ít vào net.
    Chúc bà con tụ tập ăn uống vui vẻ. Coọng ly từ xa cái nhở
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Alô... Mitdac ở đâu nghe rõ trả lời. Về Sì Goòng cả tháng rồi mà im hơi lặng tiếng thế là sao hả? Hôm trước đi chơi với chị Sol và bé Trùm lại còn nói xấu gì Gừng đấy? Thành khẩn khai báo thì sẽ được khoan hồng, hừm.. grừ....
    ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Alô... Mitdac ở đâu nghe rõ trả lời. Về Sì Goòng cả tháng rồi mà im hơi lặng tiếng thế là sao hả? Hôm trước đi chơi với chị Sol và bé Trùm lại còn nói xấu gì Gừng đấy? Thành khẩn khai báo thì sẽ được khoan hồng, hừm.. grừ....
    ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
  10. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Ban khỉ ú yêu quý của tớ. Hic, lúc này tớ uớc bạn ở bên tớ quá trời. Tớ buồn quá mà chả biết tâm sự cùng ai nữa, huhu. Bạn ơi hình như tớ không hiểu được những sinh vật mang NST XY hay sao ấy. Khỉ nhỉ, mà đài báo thì toàn đi nói con gái là nào khó tính, nào hay thay đổi, nào khó chiều thế này thế khác, tớ thấy con trai còn gấp 10 thế ấy chứ. Điên lắm. Lúc này sao tớ tức thế không biết được. May mà cạnh tớ lúc này không có tên nào, chứ nếu có chắc tớ xách tai nó lên rồi tung cho 1 đòn đá ngang thi` đi đời nhà nó rồi. Hic. Co'' le tớ cạch bạn ạ. Tớ đang u uất quá. Chả nhẽ tớ lại bắt chước con mèo nhà bạn dạo nào, u uất rồi nhảy ra cửa sổ đòi tự tử. Hic, chứ ít ra tớ cũng muốn đi tu cho rồi. Hứ, mà không được, nếu có đi tu thì vào chùa vẫn gặp sư ông, tớ nhìn tớ lại tức điên, không ăn không ngủ được mất. Thôi có lẽ tớ'' tự tử bạn ạ. Bạn nhanh nhanh liên hệ với tớ để tớ còn trăn trối vài câu nhá, kẻo khi tớ xuống âm phủ rồi thì cước Internet đắt lắm, tớ không đủ xiền để chat với bạn đâu. Thế nhá.
    Why does my heart go on beating....

Chia sẻ trang này