1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm SMS....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 03/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nơi đây không phải dành cho chúng ta. Mà dành cho những người ĐỨC CAO VỌNG TRỌNG. Anh sẽ là người ra đi trước. Chỉ quay lại khi có được những cảm hứng như trong thời gian vừa qua. Cảm ơn tất cả vì tất cả!
    Lên đường
  2. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    to conec : ừa, người nào không quen hay chấp nhận cách nói của anh thì tuỳ, anh cũng không quan tâm, anh viết không nhằm cho đối tượng nào đọc, trẻ con thì nhảy lên, người lớn thì suy nghĩ kỹ hơn, với lại những từ ấy cũng chẳng có gì là quá đáng mõm thì khác gì mồm... anh có một bộ từ điển Hán Việt riêng của mình ai không chịu được thì đừng đọc, đấy là cách viết của anh, te`n ten.
    Vâng tuỳ cậu ấy phản bác, em nói đâu có sai, rõ ràng cậu ấy vô trách nhiệm lại còn nhiều chuyện, cũng không nhằm gì cả, hi vọng cậu ta hiểu được vấn đề thôi, may mà em còn chưa nói đến 4 hoặc 5 ấy chứ, những thằng trẻ con như thế phải nói nhiều mới thấm...
    Em thủ sẵn dao rùi, lại còn cỏ cả bật lửa để đốt dây thừng
  3. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    to conec : ừa, người nào không quen hay chấp nhận cách nói của anh thì tuỳ, anh cũng không quan tâm, anh viết không nhằm cho đối tượng nào đọc, trẻ con thì nhảy lên, người lớn thì suy nghĩ kỹ hơn, với lại những từ ấy cũng chẳng có gì là quá đáng mõm thì khác gì mồm... anh có một bộ từ điển Hán Việt riêng của mình ai không chịu được thì đừng đọc, đấy là cách viết của anh, te`n ten.
    Vâng tuỳ cậu ấy phản bác, em nói đâu có sai, rõ ràng cậu ấy vô trách nhiệm lại còn nhiều chuyện, cũng không nhằm gì cả, hi vọng cậu ta hiểu được vấn đề thôi, may mà em còn chưa nói đến 4 hoặc 5 ấy chứ, những thằng trẻ con như thế phải nói nhiều mới thấm...
    Em thủ sẵn dao rùi, lại còn cỏ cả bật lửa để đốt dây thừng
  4. bun_dau_mam_tom

    bun_dau_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Làm cái giề mà chửi nhau om xòm, cãi nhau um tí mẹt thí lày? Chết chửa, cả ngày ở chợ chửi nhau chán chê, tối lên nét lại phải xông vào can cái đám lày. Ai bảo bán bún đậu mắm tôm không bị xì-trét nào? Tối nay lại tốn mấy viên thuốc ngủ đây.
    Chỗ này là chỗ công cộng, bàn dân thiên hạ ai cũng có quyền chõ vào một câu. Mà chị quanh năm buôn bán ở các xó xỉnh còn lạ gì nữa: có ty tỷ các loại người. Các cô các chú thích thì lập cái forum riêng mà tự viết rồi tự đọc cho nó thoải mái, kẻo lên đây rồi lại tăng huyết áp, có ngày lăn quay ra chứ chả chơi. Giùi ui, đứa nào nó thích nói gì thì nói, càng đông càng vui, làm sao mà mấy chú mặt đỏ gay gắt rồi lại có đám lại tính bỏ cuộc chơi thế này. Có cô thì chợ vưỡn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vưỡn vui, kexautinh nhẩy.
    Mà cái thằng kexautinh này nửa ông nửa thằng chắc? Nói chuyện với cái cô connect xưng hô là cứ lung tung cả. Lúc thì anh, lúc thì em. Chửi lúc thì hay ra trò, lúc lại thúi như phưn.
  5. bun_dau_mam_tom

    bun_dau_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Làm cái giề mà chửi nhau om xòm, cãi nhau um tí mẹt thí lày? Chết chửa, cả ngày ở chợ chửi nhau chán chê, tối lên nét lại phải xông vào can cái đám lày. Ai bảo bán bún đậu mắm tôm không bị xì-trét nào? Tối nay lại tốn mấy viên thuốc ngủ đây.
    Chỗ này là chỗ công cộng, bàn dân thiên hạ ai cũng có quyền chõ vào một câu. Mà chị quanh năm buôn bán ở các xó xỉnh còn lạ gì nữa: có ty tỷ các loại người. Các cô các chú thích thì lập cái forum riêng mà tự viết rồi tự đọc cho nó thoải mái, kẻo lên đây rồi lại tăng huyết áp, có ngày lăn quay ra chứ chả chơi. Giùi ui, đứa nào nó thích nói gì thì nói, càng đông càng vui, làm sao mà mấy chú mặt đỏ gay gắt rồi lại có đám lại tính bỏ cuộc chơi thế này. Có cô thì chợ vưỡn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vưỡn vui, kexautinh nhẩy.
    Mà cái thằng kexautinh này nửa ông nửa thằng chắc? Nói chuyện với cái cô connect xưng hô là cứ lung tung cả. Lúc thì anh, lúc thì em. Chửi lúc thì hay ra trò, lúc lại thúi như phưn.
  6. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Tôi khoá topic do có than phiền của Admin chứ không phải là do mấy lời của kexautinh đâu.
  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Tôi khoá topic do có than phiền của Admin chứ không phải là do mấy lời của kexautinh đâu.
  8. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    to t9g68: Anh cho iem hỏi tí, chứ "nực bất tòng tâm" có phải nà bất nực không a?
    To chị collector (đúng chưa nhỉ): Iem bẩu là iem chỉ đi du nịch núc lông nhàn thôi, chứ ai bẩu iem bỏ, bỏ là bỏ thế lào? Tuởng được iem bỏ mà dễ thế à?
  9. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    to t9g68: Anh cho iem hỏi tí, chứ "nực bất tòng tâm" có phải nà bất nực không a?
    To chị collector (đúng chưa nhỉ): Iem bẩu là iem chỉ đi du nịch núc lông nhàn thôi, chứ ai bẩu iem bỏ, bỏ là bỏ thế lào? Tuởng được iem bỏ mà dễ thế à?
  10. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    chú lại nhầm, anh nói cho chú nghe đành rằng admin là người có trách nhiệm nhưng họ phải quan tâm nhiều vấn đề khác nên không phải cái gì cũng xem kỹ được , lần trước anh đọc bên box Thanh Hoa thấy có một admin ( chắc là người thanh hoá) dùng nick admin để tranh cãi mà lại cãi một cách rất ngu si (hình như là magic eye gì đó anh không nhớ rõ) người ta than phiền là để chú xem xét và chỉnh trang lại hoặc có biện pháp để giải quyết chứ không phải là khoá quách đi, chú hiểu không ? đấy không phải là cách giải quyết tốt nhất. Anh đã nói là chú chưa đủ trình độ cũng như vốn sống để phán xét một vấn đề mà !
    (Nếu thích ví von để anh ví một tí : giả dụ chú đang buồn ị, thì đi ị là tất nhiên nhưng thay vì vào toalet chú lại ị vào nồi.) Mở ra là quá đúng, nhảy cái

Chia sẻ trang này