1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm SMS....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 03/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    chú lại nhầm, anh nói cho chú nghe đành rằng admin là người có trách nhiệm nhưng họ phải quan tâm nhiều vấn đề khác nên không phải cái gì cũng xem kỹ được , lần trước anh đọc bên box Thanh Hoa thấy có một admin ( chắc là người thanh hoá) dùng nick admin để tranh cãi mà lại cãi một cách rất ngu si (hình như là magic eye gì đó anh không nhớ rõ) người ta than phiền là để chú xem xét và chỉnh trang lại hoặc có biện pháp để giải quyết chứ không phải là khoá quách đi, chú hiểu không ? đấy không phải là cách giải quyết tốt nhất. Anh đã nói là chú chưa đủ trình độ cũng như vốn sống để phán xét một vấn đề mà !
    (Nếu thích ví von để anh ví một tí : giả dụ chú đang buồn ị, thì đi ị là tất nhiên nhưng thay vì vào toalet chú lại ị vào nồi.) Mở ra là quá đúng, nhảy cái
  2. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hí hí chị mắm tôm, em bận đi công du nên không đến hàng chị, bán vẫn tốt chứ nhảy, vâg, ai thích đi thích ở em cũng chẳng quan tâm, có cả những đứa đi cả năm cả tháng tự dưng quanh lại nói linh tinh cứ như là cái box của mình, lúc nào cũng tưởng như mọi người đều phải nghe mình, những đứa ngu thế em cũng chẳng quan tâm, món bún đậu ngon nhở, à mà hôm lâu em ăn bún chị em nhổ bọt vào bát mắm tôm to để bán cho khách đấy chị có thấy vị khang khác không ?
    Ai bảo chị là em chửi, em hát đấy chứ, rất tiếc những đứa nào em hát cho nghe lại toàn tai trâu tai bò cả, chúc chị bán hàng ngon lành.
    to everybody : em kể cho các bác các chú các cô nghe câu chuyện : Em có đứa bạn tên là hạnh, mắt nó híp nên gọi nuôn là hạnh híp, một hôm tự dưng nó tức nó đánh em khi em gọi như thế, em bảo :" tao gọi may là hạnh mắt to nhé " nó lại càng đánh tợn.
    Dạ thưa bà kon cho em hỏi : thế bây giờ một thằng ngu em lại bảo mày cực khôn, một thằng vô trách nhiệm em lại baò mày là con người của trách nhiệm, thế thì nó chẳng vác dao ra đuổi chứ đùa à ?
  3. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hí hí chị mắm tôm, em bận đi công du nên không đến hàng chị, bán vẫn tốt chứ nhảy, vâg, ai thích đi thích ở em cũng chẳng quan tâm, có cả những đứa đi cả năm cả tháng tự dưng quanh lại nói linh tinh cứ như là cái box của mình, lúc nào cũng tưởng như mọi người đều phải nghe mình, những đứa ngu thế em cũng chẳng quan tâm, món bún đậu ngon nhở, à mà hôm lâu em ăn bún chị em nhổ bọt vào bát mắm tôm to để bán cho khách đấy chị có thấy vị khang khác không ?
    Ai bảo chị là em chửi, em hát đấy chứ, rất tiếc những đứa nào em hát cho nghe lại toàn tai trâu tai bò cả, chúc chị bán hàng ngon lành.
    to everybody : em kể cho các bác các chú các cô nghe câu chuyện : Em có đứa bạn tên là hạnh, mắt nó híp nên gọi nuôn là hạnh híp, một hôm tự dưng nó tức nó đánh em khi em gọi như thế, em bảo :" tao gọi may là hạnh mắt to nhé " nó lại càng đánh tợn.
    Dạ thưa bà kon cho em hỏi : thế bây giờ một thằng ngu em lại bảo mày cực khôn, một thằng vô trách nhiệm em lại baò mày là con người của trách nhiệm, thế thì nó chẳng vác dao ra đuổi chứ đùa à ?
  4. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    ờ cô gungcayvn, đáng nhẽ anh ripny cho cô ngay trong cái topic thong bao cơ, nhưng chính cô cũng đặt sai chỗ nên anh trả lời cô vào đây.
    cô cày gưng, anh bận đi công du mấy nơi trong khu vực ở nhà bị đứa nào không rõ danh tính lấy níck của anh để phỉ nhổ vào mặt cô, anh tức lắm, náo quá cơ. Nhưng náo là nó lại dám lấy ník của anh viết, chứ cái bài đấy không phải của anh. Chứ còn chuyện cô bị nó mắng cho cũng phần nào đúng. Cô rất vô duyên cô thấy không ?
    ngay trong phần cô viết cho xuyenchi : cô cũng nên cẩn trọng khi chưa biết gì về xuyến chị, mà chuyện cô chưa biết chính cô nói, đọc lại nhé. Mà sao cô lại mong người khác không nói, tôi mong cô không nói được không ? xem hay không là quyền của mọi người, làm sao mà bắt được, nếu mà bắt được người ta phải xem hoá ra đấy là những đứa ngu, nếu cô không thích đọc cô nên bỏ qua nhưng đừng nói là người khác bắt cô đọc, kẻo họ lại cười cho là ( dùng từ gì nhỉ ?) ... đọc
    Cô chưa có cái vinh hạnh gặp tôi đâu vì tôi cũng không thích gặp cô, những người cay cú như cô, lại tự dưng nói người khác tôi không thích, thiên hạ cũng đồn đại về cô , tôi không nói ra nhưng tôi cũng không thích gặp cô, chẳng để làm gì, rác đầu thôi. Cô cũng không phải là tất cả mọi người mà dám nói : " khôn ai có nhu cầu thêm nữa "
    hí hí khi cô nói đến chuyện " viết những bài viết thiếu tôn trọng người khác " thì cô lại nói "vinh dự của nhiều người là được hất mắm tôm vào " thú thực tôi thấy cũng không logic lắm,có thể cô suy nghĩ không mạch lạc. Cô có nói là không tôn trọng người khác đi chăng nữa thì cô cũng không thể hất mắm tôm vào mặt ngưòi ta được, như thế là xúc phạm đến nhân phẩm.
    bản thân cô lâu rồi đâu có vào trong box viết bài mà box này kông phải của mình cô hay tạm gọi là : " những thành viên cũ " mà của nhiều người.
    Chuyện cô nhắn với harry thanh thai là chuyện riêng tôi không nói đến, nhưng về chuyện chú harry anh sẽ trả lời chú sau.
    đây mới chính là bài của anh viết tới cô, chứ không phải là cái bài ở trong : topic " trao đổi hỏi đáp " nếu có thể thì mod nào đấy xoá hộ cái bài ấy đi. Anh chỉ nói cho cô nghe cái mâu thuân ngay trong lời nói của cô.
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    ờ cô gungcayvn, đáng nhẽ anh ripny cho cô ngay trong cái topic thong bao cơ, nhưng chính cô cũng đặt sai chỗ nên anh trả lời cô vào đây.
    cô cày gưng, anh bận đi công du mấy nơi trong khu vực ở nhà bị đứa nào không rõ danh tính lấy níck của anh để phỉ nhổ vào mặt cô, anh tức lắm, náo quá cơ. Nhưng náo là nó lại dám lấy ník của anh viết, chứ cái bài đấy không phải của anh. Chứ còn chuyện cô bị nó mắng cho cũng phần nào đúng. Cô rất vô duyên cô thấy không ?
    ngay trong phần cô viết cho xuyenchi : cô cũng nên cẩn trọng khi chưa biết gì về xuyến chị, mà chuyện cô chưa biết chính cô nói, đọc lại nhé. Mà sao cô lại mong người khác không nói, tôi mong cô không nói được không ? xem hay không là quyền của mọi người, làm sao mà bắt được, nếu mà bắt được người ta phải xem hoá ra đấy là những đứa ngu, nếu cô không thích đọc cô nên bỏ qua nhưng đừng nói là người khác bắt cô đọc, kẻo họ lại cười cho là ( dùng từ gì nhỉ ?) ... đọc
    Cô chưa có cái vinh hạnh gặp tôi đâu vì tôi cũng không thích gặp cô, những người cay cú như cô, lại tự dưng nói người khác tôi không thích, thiên hạ cũng đồn đại về cô , tôi không nói ra nhưng tôi cũng không thích gặp cô, chẳng để làm gì, rác đầu thôi. Cô cũng không phải là tất cả mọi người mà dám nói : " khôn ai có nhu cầu thêm nữa "
    hí hí khi cô nói đến chuyện " viết những bài viết thiếu tôn trọng người khác " thì cô lại nói "vinh dự của nhiều người là được hất mắm tôm vào " thú thực tôi thấy cũng không logic lắm,có thể cô suy nghĩ không mạch lạc. Cô có nói là không tôn trọng người khác đi chăng nữa thì cô cũng không thể hất mắm tôm vào mặt ngưòi ta được, như thế là xúc phạm đến nhân phẩm.
    bản thân cô lâu rồi đâu có vào trong box viết bài mà box này kông phải của mình cô hay tạm gọi là : " những thành viên cũ " mà của nhiều người.
    Chuyện cô nhắn với harry thanh thai là chuyện riêng tôi không nói đến, nhưng về chuyện chú harry anh sẽ trả lời chú sau.
    đây mới chính là bài của anh viết tới cô, chứ không phải là cái bài ở trong : topic " trao đổi hỏi đáp " nếu có thể thì mod nào đấy xoá hộ cái bài ấy đi. Anh chỉ nói cho cô nghe cái mâu thuân ngay trong lời nói của cô.
  6. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    chấu bắt đầu bồ kết ngôn từ của chú kexautinh rồi đấy có vụ gì mess chấu một phát cho zôm zả nhá.
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    chấu bắt đầu bồ kết ngôn từ của chú kexautinh rồi đấy có vụ gì mess chấu một phát cho zôm zả nhá.
  8. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ấy thấy kết ngôn từ của anh xấu tính rồi hả? hic tui thì chịu. Chẳng phải là vì tui giả bộ con ngoan, cái kiểu ngôn ngữ nói này tôi vẫn nghe thường xuyên, nói cũng thường xuyên (ờ nhưng mà còn kém xa anh xấu tính) nhưng mà khi đọc thì thấy không thoải mái lắm. Tớ cũng hơi tò mò về anh này, tớ thấy anh ta là 1 người có nhiệt huyết và rất nhiệt tình trong cai box TB của chúng ta nhưng hình như anh ấy bất mãn điều gì hay sao ấy? Nhắn tin hỏi thử mới được!
    To anh xấu tính: anh lại viết sai chính tả rồi kìa, đến khổ!!!
  9. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ấy thấy kết ngôn từ của anh xấu tính rồi hả? hic tui thì chịu. Chẳng phải là vì tui giả bộ con ngoan, cái kiểu ngôn ngữ nói này tôi vẫn nghe thường xuyên, nói cũng thường xuyên (ờ nhưng mà còn kém xa anh xấu tính) nhưng mà khi đọc thì thấy không thoải mái lắm. Tớ cũng hơi tò mò về anh này, tớ thấy anh ta là 1 người có nhiệt huyết và rất nhiệt tình trong cai box TB của chúng ta nhưng hình như anh ấy bất mãn điều gì hay sao ấy? Nhắn tin hỏi thử mới được!
    To anh xấu tính: anh lại viết sai chính tả rồi kìa, đến khổ!!!
  10. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0

    To gừng: Khi nào về anh sẽ PM cho em sau. Chắc chắn là sẽ không bận đến nỗi offline qua mobile đâu .
    To Your Friend, Cafe_chieu_thu_bay, R_DASAEV, Connector (các MODs của box Thái Bình ở thì hiện tại): Không biết mọi người định hướng box phát triển như thế nào?
    ==> kexautinh: Chú cứ độc tấu cái bản "vô văn hóa ca" của chú đi. Anh kiếu. Chú quen cái kiểu lề đường xó chợ của nhà chú thì chú cứ diễn thôi! Anh không có trình độ về cái khoản thiếu văn hóa ấy!

Chia sẻ trang này