1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm SMS....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 03/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    bớ Thái Bình đồng hương hội! Trưa nay đi cà phê cà pháo gì mà chả thấy báo trước cho tớ hoãn cái kỳ họp Quốc hội lại rồi tham gia nhểy?
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    to everybody:
    Hôm qua em chịu khó ngồi đọc lại những topic đầu tiên của box xem lại cả những cái của các thành viên cũ. Công nhận cũng vớ vẩn thật, các topic chỉ có khoảng8,9 bài reply cả thành viên cũ lẫn mới toàn viết những thứ vớ vẩn chán quá, cũng chẳng muốn đọc nữa. Em đồng ý với bác harry.
    Các thành viên cũ ( tạm gọi thế) ơi, vào viết bài đi. Anh xautinh đừng nói em nhé, em vốn không quen cai nhau, hí hí. chúc anh cốc bia
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    to everybody:
    Hôm qua em chịu khó ngồi đọc lại những topic đầu tiên của box xem lại cả những cái của các thành viên cũ. Công nhận cũng vớ vẩn thật, các topic chỉ có khoảng8,9 bài reply cả thành viên cũ lẫn mới toàn viết những thứ vớ vẩn chán quá, cũng chẳng muốn đọc nữa. Em đồng ý với bác harry.
    Các thành viên cũ ( tạm gọi thế) ơi, vào viết bài đi. Anh xautinh đừng nói em nhé, em vốn không quen cai nhau, hí hí. chúc anh cốc bia
  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Tặng C C bài hát này.
    Ðời Gọi Em Biết Bao Lần
    Nhạc sĩ : Trịnh Công Sơn

    Ði về đâu hỡi em?
    Khi trong lòng không chút nắng
    Giấc mơ đời xa vắng
    Bước chân không chờ ai đón
    Một đời em mãi lang thang
    Lòng lạnh băng giữa đau thương
    Em về đâu hỡi em
    Hãy lau khô dòng nước mắt
    Ðời gọi em biết bao lần
    Ðời gọi em về giữa yêu thương
    Ðể trả em ngày tháng êm đềm
    Trả lại nắng trong tim
    Trả lại thoáng hương thơm
    Em về đâu hỡi em
    Có nghe tình yêu lên tiếng
    Hãy chôn vào quên lãng
    Nỗi đau hay niềm cay đắng
    Ðời nhẹ nâng bước chân em
    Về lại trong phố thênh thang
    Bao buồn xưa sẽ quên
    Hãy yêu khi đời mang đến
    Một cành hoa giữa tâm hồn.
    Hy vọng C C đã cài Real player để nghe được.Các file mp3 em tìm được đều hỏng cả rồi.
    http://www.trinh-cong-son.com/doigoiem.ram
    Mong C C nghe được.
  5. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Tặng C C bài hát này.
    Ðời Gọi Em Biết Bao Lần
    Nhạc sĩ : Trịnh Công Sơn

    Ði về đâu hỡi em?
    Khi trong lòng không chút nắng
    Giấc mơ đời xa vắng
    Bước chân không chờ ai đón
    Một đời em mãi lang thang
    Lòng lạnh băng giữa đau thương
    Em về đâu hỡi em
    Hãy lau khô dòng nước mắt
    Ðời gọi em biết bao lần
    Ðời gọi em về giữa yêu thương
    Ðể trả em ngày tháng êm đềm
    Trả lại nắng trong tim
    Trả lại thoáng hương thơm
    Em về đâu hỡi em
    Có nghe tình yêu lên tiếng
    Hãy chôn vào quên lãng
    Nỗi đau hay niềm cay đắng
    Ðời nhẹ nâng bước chân em
    Về lại trong phố thênh thang
    Bao buồn xưa sẽ quên
    Hãy yêu khi đời mang đến
    Một cành hoa giữa tâm hồn.
    Hy vọng C C đã cài Real player để nghe được.Các file mp3 em tìm được đều hỏng cả rồi.
    http://www.trinh-cong-son.com/doigoiem.ram
    Mong C C nghe được.
  6. kexautinh2

    kexautinh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    To grid:
    Anh mải bận lừa với ngựa quá nên không trả lời em được, để em ôi ôi nhiều quá thành ra ôi hết cả người.
    Ừ anh cũng có cái may mắn là được nhiều người quan tâm và bảo vệ (anh phải cảm ơn những người này nhiều lắm) khi anh bị treo nick. Như thế họ đã hiểu được phần nào thiện ý của anh mà bỏ qua những từ ngữ mà anh viết, trong cuộc sống, tìm được một người quan tâm đã là điều tốt, anh quả thật hạnh phúc khi thấy mình được nhiều người quan tâm.
    Em không cần phải với đâu, anh cũng bình thường như bao nhiêu thành viên trong box mình thôi, mà anh lại còn là một tay chăn lừa - một công việc cũng rất đỗi bình thường.
    Nếu em đã hiểu được mục đích cao cả của anh rồi thì vào viết bài đi thôi, hic những thành viên nào tâm huyết thì đã không ra đi thế nên anh cũng chẳng có ý định mỉa mai hay khích bác để họ quay lại, mà chẳng hiểu anh mỉa mai khích bác thế nào mà lại được em lên tiếng, chắc em hiểu được lời vàng ngọc của anh .
    Em mới thấy anh có nhiều đồng minh mà không hiểu được để có được các đồng minh thì cũng như kiểu được mọi người yêu quí ấy, không phải đơn giản đâu. Mặc dù bộ từ điển riêng của anh khi nói đã khó nghe mà còn hay động chạm , chắc chắn là có nhiều người không thích mà còn ghét nên khi có đồng minh chắc cũng phải có cơ sở của nó chứ.
    À , anh nói cho em nghe một chút về ngôn ngữ nhé, trong một chừng mực nào đấy, ngôn ngữ không thể hiện hết mọi chuyện đâu. Ví dụ : con cún có nghĩa là con chó con, mà chó con thì cũng có nghĩa là chó. thế nhưng nếu giả sử bố em gọi em là " cún " thì cũng không có nghĩa bố em bảo em là đồ con chó, đúng không. Thế nên cái từ: kexautinh cũng không có nghĩa là người sử dụng nó là một người xấu tính. Nick kexautinh chỉ đơn thuần là một từ ghép nên không có tính cách cho nên không thể gán cho nó ti tiện hay hèn hạ được. Với lại cái nick chỉ là một từ hoặc là một cụm từ không thể diễn đạt được hết con người của anh. Ví dụ anh đặt níck là cao cả , nghe cao cả chưa? nhưng nó không cho thấy được cái bình thường trong bản thân anh... Mà em lấy cái nick làm quái gì, em vừa bảo nó ti tiện mà, em lại thích dùng cái sự ti tiện à ?
    Còn điều này em cũng nên biết: không hề có người nào là tầm thường cả, được sống đã là một điều may mắn, sống và làm việc để nuôi bản thân không phải nhờ người khác cũng là một điều hết sức lớn lao. Mặc dù nó thông thường và bình dị nên đôi khi chúng ta không để ý. Cái sự tầm thường nó chỉ có trong cách suy nghĩ và cũng có tính chất tương đối.
    Anh cũng nói với em một lần là anh bỏ học giữa chừng rồi, không nhớ là đã tốt nghiệp được lớp ba hay chưa. Tuy cách suy nghĩ của anh mới chỉ có lớp ba nhưng anh cứ mạnh dạn nói ra , đấy cũng là một cách suy nghĩ khác với mọi người ( chắc là mọi người đều tốt nghiệp lớp 3) nên chắc mọi người cũng có cái để đọc, biết đâu lại thấy mình trở về với những ký ức tuổi thơ ngày xưa mình cũng từng thế.
    Chắc tại anh trẻ con quá nên không ai muốn diễn cũng, thế quái nào lại có em thích diễn cùng anh, âu cũng là một điều may cho anh, thôi trong cảnh tới mình học thuộc kịch bản kỹ nhé, không thì đạo diễn và các khán giả sẽ cười cho đấy.
    (... Một thơ ngây, một dại khờ một tôi ...)
    </P>[/sign]
    Được kexautinh2 sửa chữa / chuyển vào 02:35 ngày 20/01/2005
  7. kexautinh2

    kexautinh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    To grid:
    Anh mải bận lừa với ngựa quá nên không trả lời em được, để em ôi ôi nhiều quá thành ra ôi hết cả người.
    Ừ anh cũng có cái may mắn là được nhiều người quan tâm và bảo vệ (anh phải cảm ơn những người này nhiều lắm) khi anh bị treo nick. Như thế họ đã hiểu được phần nào thiện ý của anh mà bỏ qua những từ ngữ mà anh viết, trong cuộc sống, tìm được một người quan tâm đã là điều tốt, anh quả thật hạnh phúc khi thấy mình được nhiều người quan tâm.
    Em không cần phải với đâu, anh cũng bình thường như bao nhiêu thành viên trong box mình thôi, mà anh lại còn là một tay chăn lừa - một công việc cũng rất đỗi bình thường.
    Nếu em đã hiểu được mục đích cao cả của anh rồi thì vào viết bài đi thôi, hic những thành viên nào tâm huyết thì đã không ra đi thế nên anh cũng chẳng có ý định mỉa mai hay khích bác để họ quay lại, mà chẳng hiểu anh mỉa mai khích bác thế nào mà lại được em lên tiếng, chắc em hiểu được lời vàng ngọc của anh .
    Em mới thấy anh có nhiều đồng minh mà không hiểu được để có được các đồng minh thì cũng như kiểu được mọi người yêu quí ấy, không phải đơn giản đâu. Mặc dù bộ từ điển riêng của anh khi nói đã khó nghe mà còn hay động chạm , chắc chắn là có nhiều người không thích mà còn ghét nên khi có đồng minh chắc cũng phải có cơ sở của nó chứ.
    À , anh nói cho em nghe một chút về ngôn ngữ nhé, trong một chừng mực nào đấy, ngôn ngữ không thể hiện hết mọi chuyện đâu. Ví dụ : con cún có nghĩa là con chó con, mà chó con thì cũng có nghĩa là chó. thế nhưng nếu giả sử bố em gọi em là " cún " thì cũng không có nghĩa bố em bảo em là đồ con chó, đúng không. Thế nên cái từ: kexautinh cũng không có nghĩa là người sử dụng nó là một người xấu tính. Nick kexautinh chỉ đơn thuần là một từ ghép nên không có tính cách cho nên không thể gán cho nó ti tiện hay hèn hạ được. Với lại cái nick chỉ là một từ hoặc là một cụm từ không thể diễn đạt được hết con người của anh. Ví dụ anh đặt níck là cao cả , nghe cao cả chưa? nhưng nó không cho thấy được cái bình thường trong bản thân anh... Mà em lấy cái nick làm quái gì, em vừa bảo nó ti tiện mà, em lại thích dùng cái sự ti tiện à ?
    Còn điều này em cũng nên biết: không hề có người nào là tầm thường cả, được sống đã là một điều may mắn, sống và làm việc để nuôi bản thân không phải nhờ người khác cũng là một điều hết sức lớn lao. Mặc dù nó thông thường và bình dị nên đôi khi chúng ta không để ý. Cái sự tầm thường nó chỉ có trong cách suy nghĩ và cũng có tính chất tương đối.
    Anh cũng nói với em một lần là anh bỏ học giữa chừng rồi, không nhớ là đã tốt nghiệp được lớp ba hay chưa. Tuy cách suy nghĩ của anh mới chỉ có lớp ba nhưng anh cứ mạnh dạn nói ra , đấy cũng là một cách suy nghĩ khác với mọi người ( chắc là mọi người đều tốt nghiệp lớp 3) nên chắc mọi người cũng có cái để đọc, biết đâu lại thấy mình trở về với những ký ức tuổi thơ ngày xưa mình cũng từng thế.
    Chắc tại anh trẻ con quá nên không ai muốn diễn cũng, thế quái nào lại có em thích diễn cùng anh, âu cũng là một điều may cho anh, thôi trong cảnh tới mình học thuộc kịch bản kỹ nhé, không thì đạo diễn và các khán giả sẽ cười cho đấy.
    (... Một thơ ngây, một dại khờ một tôi ...)
    </P>[/sign]
    Được kexautinh2 sửa chữa / chuyển vào 02:35 ngày 20/01/2005
  8. Bural

    Bural Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chú Kẻ Xấu Tính này không những ?oTHÍCH BỊ HIẾP? mà lạI còn khóai dùng ?oMÁY TỰ SƯỚNG?. Hay thật
    Được Bural sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 20/01/2005
  9. Bural

    Bural Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chú Kẻ Xấu Tính này không những ?oTHÍCH BỊ HIẾP? mà lạI còn khóai dùng ?oMÁY TỰ SƯỚNG?. Hay thật
    Được Bural sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 20/01/2005
  10. kexautinh2

    kexautinh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    khẹc khẹc cái đấy có thể gọi là " thủ dâm tinh thần "

Chia sẻ trang này