1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUNG TÂM TDTT 1980 Family xin thông báo: 17h00 hàng ngày, tập cầu lông ở hông bên trái Cung Việt Xô

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi RocKid, 07/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Suýt nữa đình gọi điện cho mày vì nghĩ mày mang cả ảnh tao lên mạng, hehheh, hoá ra là không chụp được.
    Tình hình là mọi người đến sân Cung Việt Xô tập đi nhé. Rockid và Malo đã lo được sân, vợt và lưới rồi, đến tập cho có bài bản chút đi rồi đi đánh cho vui. Thành viên thường xuyên có Rockid, Malo, But chi, Meo uot, Nino, Linus, còn Dr Slump, Trinh Y Kiet,.... thỉnh thoảng có Tibeou, geogous man, còn ai nữa nhỉ ,... captain? ra sân đánh cầu đi, tao lại muốn chiến rồi??? Có đầy đủ sân bãi rồi, chơi đi cho nó khoẻ lên một tí cả nhà ơi......
    Do it yourshelf
  2. juliethnvn

    juliethnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chàng khát bạc ui, anh cứ đi đá bóng đi, để em ỏ nhà em zui zẻ zới người khác nhé?!
    Vẫn biết mây trời bay, là bay mất hút. Vẫn biết anh chẳng như, lời anh bốc phét. Vẫn điêu thật nhiều, cứ điêu thật nhiều để em sẽ không bao giờ tin...
  3. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Thế nào đây ????? Malo va Rockid đã chuẩn bị mọi thứ để chúng ta tập luyện rồi mà sao ko thấy ai hứng khởi thế nhỉ.Nào những anh em những chị em nhà ta đâu rồi.Cùng nhau ra sân chứ.......

    Nothing gonna change my love for you
  4. bille

    bille Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Anh sóng bạc nói xấu em cái gì thế đã cố hội trưởng lai còn, thinh thoảng mới ra em cho vài đường cầu đã thở bằng tai rồi con gì. Thêm chút cầu trinh nữa thế là tý ngất chuồn mất tiêu
    Anh ơi phải chăm chỉ luyện tập sức khẻo chứ, ngày nào cũng phải ra đấy đẻ rèn luyện. Em làm huấn luận viên cho
    TÌNH CHỈ ĐẸP KHI TÌNH DANG DỞ
    ĐỜI MẤT VUI KHI VẸN CÂU THỀ
  5. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Hehe............ đánh cầu thì anh không đủ sức chạy quanh sân nhưng về đá cầu thì.......... Malo ơi malo chú gặp phải cướp rồi đấy, hôm nào ra sân dựng xe đạp làm lưới anh chấp chú 5quả trước (séc15 or 12) .................
    (Nói thật chứ, ngay kể cả đánh cầu lông chưa chắc chú đã thắng đâu, về luyện lại đi.........)
  6. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Trui ui!!!
    Sao lại là cố hội trưởng
    Anh SB ơi anh ko thể để người ta rủa anh như thế được
    Anh ra cung xử lí chết tên nào ác thế đi.
    A NEW DAY HAD COME
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chú mày hơi bị nhầm về SB rồi đấy, nhà đương kim vô địch đấy, đừng có đùa.
    Nhớ giải vô địch cầu lông lần 1, hình ảnh của anh vẫn còn đọng lại trong tôi. Cái dáng gù gù ấy, đi qua đi lại, lúc thì chạy bên trái, lúc thì chạy bên phải, cái dáng mới đẹp làm sao! Với khả năng nhạy cảm cộng với những cú phát bóng điệu nghệ anh liên tục giành điểm làm cho đối thủ captain những phen vất vả. Anh đã trở thành nhà vô địch.
    Mọi người đừng quên rằng anh ấy là nhà vô địch.
    Được captain sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 30/05/2003
  8. Soldier_lala

    Soldier_lala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thế anh Sóng là trọng tài ah, mà đi lại lung tung thế, hay là BV.

    Soldier
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hẹ Hẹ, chả hiểu thế nào mà anh SB lại vô địch đôi nam mới kin chứ.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không hiểu nhỉ, anh ấy là nhà vô địch bởi vì anh ấy có tài năng, hơn nữa, anh ấy có sức khoẻ tốt như thế thì không vô địch sao được. Mọi người không tin ah? Thử coi!

Chia sẻ trang này