1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm TDTT 75 phố Hồng Mai liên tục mở các lớp khiêu vũ thể thao.

Chủ đề trong 'Dancing' bởi thanhson145, 16/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aquawind

    aquawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tuần mới rồi, lớp Latin ui, chơi hết sức, tập hết mình nào (trừ iem ra nhưng trong tuần này thoai!!!viếti câu này lại thấy bứt rứt quá, hic!
    Mời cả nhà nhé,hì r2)] (cái này cũng trừ iem ra, iem thì laviethoai ạ!) .
    Hôm qua vui thật.Cảm ơn cả nhà nhiều nhiều
    See ya!
  2. forever_hp2000

    forever_hp2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc là thiếu vài tấm ảnh để đời nha.......!
    Dancing,nhậu nhẹt,tá lả tơi bời thế này .....có lẽ phải tốt nghiệp từng khoá,từng tháng,twùng điệu,từng tuần,từng buổi mất thôi!
    Nào
  3. aquawind

    aquawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là máy ảnh mang đén lại mang về ạ
    Chụp mấy bức ảnh "để đời" rùi up lên đây là dễ để như này lắm ạ
    Hẹn lần sau khung cảnh hữu tình, câu cá, NUÔI GÀ rồi sẽ chụp ạ
  4. bongkute3186

    bongkute3186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hihi, em chào cả nhà ạ, em mới sinh hoạt cùng nhà mìn được gần 2 tháng, hum nay mới có dịp vào "chào" cả nhà.Số may mắn nên đã được đi chơi với nhà mìn một lần, fát hiện ra "nhiều điều" fết . E mà bít cái diễn đàn này sớm thì đã post lên 1 bài về vụ "thác loạn" của A C E nhà mìn hôm vừa rồi.ha''ha''.
    Tuần này đang học Chacha , hx hx, nó ko dễ như mìn nghĩ trước đây, mẹ ơi, khó khủng khiếp ý, sợ ................, càng học càng thấy mìn gà, cực gà luôn, nhạc mà cứ nhanh 1 fát là chân đi đằng chân, hông đi đằng hông, người đi đằng người, ôi ko..............., chít mất, ko điều khiển được mìn nữa.Thích mỗi cái được "chăn gà" say mỗi buổi học.hehe[/hl][/hl][/hl][/hl]

  5. thanhson145

    thanhson145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 này 30/06/2008 là buổi đầu Quickstep của cả lớp cơ bản lẫn nâng cao cả nhà nhé. Chúc vui vẻ và hẹn gặp lại.
  6. bongkute3186

    bongkute3186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vì cái mạng lởm nên hôm nay mìn mới về vào diễn đàn được.Rất muốn "thả" vào đây những cảm giác ,suy nghĩ sau mỗi buổi học và mình sẽ cố gắng làm vậy.
    Buổi học Chacha hôm vừa rồi mang lại cho cá nhân mình rất nhiều điểu thú vị.Khó vì được học một số bước mới.Gọi là mới nhưng thực ra đã được học rồi.Chỉ thay đổi góc và hướng chút xíu là "nó lại trờ thành mới với mọi người ".Sau buổi học hơi lăn tăn vi mìn chưa làm tốt được những gì đã học, thậm chí thấy còn "tồi tệ" hơn trước ý..Nhưng vượt qua được cái cảm xúc đó, có một cái gì đấy thôi thúc mìn cố gắng, cố gắng hơn để lần sau sẽ làm tốt hơn,hihi, , điều này chỉ đến khi học ở lớp HM mìn mới càm nhận thấy.Mìn học DS được khoảng hơn 1 năm roài, nhưng chưa bao giờ mìn lại có cảm giác "lăn tăn" sau mỗi buổi học,xong là xong, còn bây giờ mìn có cảm giác khác, muốn "type lại những gì đã được học và những gì chưa làm được sau mỗi buổi học và mổi điệu được học , nghe có vẻ hơi "Lý thuyết" thật nhưng đúng là tự dưng mìn lại nảy ra suy nghĩ đó.Cái cảm giác "học để mà chơi được" không còn nhiều nữa, thay vào đấy, mìn muốn cố gắng để đạt được một cái gì lớn hơn................, cái đấy là cái gì thì mìn cũng chưa rõ,.......hihi, nhưng mìn biết rõ một điều, mìn đã được thầy cô truyền "nhiệt huyết" hihi.thay mặt cả lớp.Cám ơn Anh Thành và Giang rất rất nhiu.Hẹn gặp lại mọi người vào buổi học tối nay ! yeahhhhhhhhhh, cùng nhau cố gắng nèo
  7. forever_hp2000

    forever_hp2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    yeahhhhhhhhhhhhh
    Dạo này thật bất ngờ và cực vui khi nhận được những dòng tâm sự của bongkute và mọi người.
    Sau nhìu tháng học hành,mình đã nhận được rất nhìu phản hồi về những trăn trở suy nghĩ về của mọi người sau từng khoá học,từng buổi học;thậm chí là cách học,cách tập như thế nào là tốt nhất!
    Đứng ở góc độ là giáo viên,nếu nói dối lòng thì thật ko tin nổi đó đã là sự thật;nếu nói thật lòng là cực kì hạnh phúc.Mọi người đã hiểu dần giá trị đích thực của cách học và tập dancing rùi đấy.Các bạn đã xác định đến với dancing ko chỉ để chơi mà là học tập và rèn luyện đầy nghiêm túc.mọi người đã ko chỉ Nhận thức là phải tập chậm lại,ko chuyên sâu vào bước nữa,tập chăm chỉ các kĩ thuật....mà đã biến thành Hành động cụ thể:
    Mọi người đã đi thât sớm để tập,trăn trở cả lúc về nhà;thậm chí có bạn lên kế hoạch đặt mục tiêu và thực hiện cho từng giai đoạn luyện tập của mình.Ngay cả những bạn ở khá xa như HOÀNG QUỐC VIỆT ,thậm chí là ở tận BẮC NINH sang 1 tuần 4 buổi đi về.
    Và chính vì thế mà lớp học chưa phải là đông,phòng thì hơi rộng nhưng ko gian vẫn dường như chưa đủ cho tinh thần tập luyện của lớp mình.Thậm chí có những cô chú cao tuổi dù đặt mục tiêu khi đến với lớp là tăng cường sức khoẻ thôi .Với sự học và tập luyện nghiêm túc mà dần dần đã thay đổi cả về chất lượng và kĩ thuật trong từng bước nhảy dù là rất Cơ bản
    Đồng thời,bản thân mình còn nhận thấy còn chút khó khăn với 1 số bạn trong quá trình học tập ở clb,trong đó cả việc tìm patner nữa.vẫn biết là rất gian nan ,tự đáy lòng chia sẻ với các bạn nhìu lắm.Chúng ta hãy đặt mục tiêu để cùng phấn đấu nhé!
    Chúc cả nhà vui vẻ!
  8. forever_hp2000

    forever_hp2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG VÀ HỌC TẬP LỚP LATIN
    ( bắt đầu thứ 3 ngày mùng 8/7/2008)
    Khai giảng lớp Cơ bản lúc19h (thứ 3-5) :5 vũ điệu latin
    Lúc 20h lớp Nâng cao(thứ 3-5) và lúc 18h lớp Chuyên đề (thứ 7-cn) sẽ bắt đầu điệu JIVE
  9. bongkute3186

    bongkute3186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Buổi học hôm qua thế nào nhỉ?Có vẻ nhẹ nhàng hơn các buổi học trước thì fải.Cũng có thể vì đợt này mìn đễn trước được nửa tiếng tự "khỏi động" và tự tập nên học thấy hiệu quả hơn chăng, đỡ "oải" hơn trước .hihi.Cái này mọi người thử làm theo tớ nhá, hay mà.Được cái giáo viên mìn luôn sẵn sàng chỉ bảo cho mọi người nữa "tranh thủ" mà hỏi chứ nhỉ? .Cá nhân tớ thấy hỏi càng nhiều sẽ càng nhanh tiến bộ đấy.Mọi người đừng ngại nhá.
    Buổi học cuối của điệu chacha ngày hôm qua dường như chốt lại những gì đã học của 3 buổi trước."foot walk" và "hông" của cá nhân mìni có vẻ "ổn" hơn tí."Ổn" ở đây là trong phạm vi "music" chậm, , hihi, bước "walk" thì ................tàm tạm.Rõ ràng nếu để ý vảo thì mìn có thể làm được, cố gắng làm thật chậm để thấy rõ cả nhịp "AND" nhưng ...................mỗi khi nhìn vào gương, đi theo nhạc, sao mìn thấy giống " Mấy bà gánh hàng rong" vô cùng ý :(], ôi ko? thế là sao nhờ? Nếu rumba là sự di chuyển uyển chuyển, nhịp nhàng thì chacha cần độ nhanh, dứt khóat, và gọn.Qua 4 buổi học này mìn mới thật sự nhận ra được điều đó.Cái này mìn làm chưa tốt.Mọi người tập "dance" thường chú ý tới chân nhiều hơn, nhưng tay cũng là một phần rất quan trọng.Nếu bạn và partner cùng nhịp nhàng chuyển động tay với nhau, sẽ hiểu được cảm giác "truyển" sang từ nhau và từ đó hông, chân và người sẽ "ăn khớp".Mìn nghĩ mún làm được vậy mọi người ko chỉ tập solo nữa mà fải cùng nhau cố gắng tập, cố gắng hiểu được cảm giác của partner.cái này fải lâu dài mới thấy được tác dụng.Riêng cá nhân mìn mới chỉ làm tốt được phần tay là giữ được khung tay, còn việc "nén hông" thì làm chưa tốt.Khó quá.Một điều nữa nhận ra được qua 4 buổi học đó là "việc giữ thăng bắng, trọng tâm".Cái này cũng không đơn giản.Thường mọi người ko quay được, hoặc quay sai góc là do các bạn ko đứng vững trên 1 chân được, nói một cách khác là trọng tâm ko rõ ràng hoặc sai hẳn trọng tâm................j nữa nhỉ? Căng trí nhớ ra để nhớ lại 2 tuần qua, mìn nhớ được những điều như vậy, mún "share" cùng mọi người, dù đúng hay sai mọi người cùng nhau góp ý nhá.Chốt lại của 4 buổi học: Bước ko có gì mới (trừ cái bước mà A Thành gọi là "Bước vàng trong thi đấu" ra ) thì nói chung ko có gì fải "lăn tăn" cả, kĩ thuật thì cũng là những cái đã học nhưng đi "sâu" hơn mà thôi.Nhưng mìn vẫn thấy "ớn" điệu này lắm..phu````````````````. Try! Try! try nèo ! Tạm biệt chacha.3 tháng nữa sẽ mới gặp lại.khá lâu đấy.Mong rằng đến lúc đấy mìn và mọi người sẽ vẫn nhớ được những gì của 4 buổi học vừa qua và sẽ làm tốt hơn nữa.vui mừng chào đón "điệu Jive" sôi động và bốc lửa của tuần kế tiếp..hix hix, vì lý do "sức khỏe" nên mìn sẽ fải vắng bóng khoảng 2 tuần, đồng nghĩa với việc ko được học điệu mới.hx hx , mất cả vụ ăn chơi Chủ nhật này nữa chứ.Tiếc lắm lắm ý.Mọi người vui chơi và tập tành hết mìn nhé.nhất định fải dậy lại cho em đấy . bye cả nhà ! See all of you soon !
  10. kitty2110

    kitty2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mình rất muốn tham gia nhưng không có partner đi cùng. Cho mình hỏi tới lớp tập mà không có partner hoặc không đủ partner thì có tập được không hả bạn

Chia sẻ trang này