1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm TDTT Bách Khoa-Thông báo tập họp đá banh hàng tuần chiều CN - 11h45 ngày 16/5 BKSG vs 83SG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi whisper, 25/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Nhận định trận đấu thứ 3 BK - MUFC: 5-5
    Sau một vài phút có vẻ bế tắc ở đầu trận, BK đã chơi đúng với sức mình. Với sự bổ xung một tiền vệ kiến thiết số 6 và 2 tiền đạo "ốc tiêu" đội đã liên kết tốt.
    Với chiến thuật đề ra từ đầu trận là hiệp 1 đá cầm chừng để dốc sức đá hiệp 2, các cầu thủ đã thực hiện khá tốt chiến thuật của HLV.
    Các ý đồ của HLV đều đạt được như ý muốn. Sau khi đang bị đội bạn dẫn trước 4-2 HLV đã thực hiện một đợt thay người mang tính chiến thuật. Thay hậu vệ Saladin ra. Dự định là thay cho số 20 nhưng chưa kịp nói thì hội trưởng nhào vô làm ý đồ chiến thuật gặp trục trặc. Sau đó phải thay số 15 cho và số 10 để đưa số 20 và 7 vào nhằm đẩy nhịp độ trận đấu lên.
    Khi vừa được thay vào dàn cầu thủ thể hiện sự liên kết và ghi liền 3 bàn trong khoảng 15 phút. Công nhận HLV sáng suốt thiệt!
    Còn một trận cuối cùng HLV sẽ đề ra chiến thuật trước trận đấu và đề nghị các cầu thủ tuân thủ sự sắp xếp của HLV.
    Mặc dù còn một số yếu kém nhưng đội bóng quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo BK, mong được sự cổ vũ nhiệtn tình của các thành viên. Trận sáng nay chúng ta đã có lúc như cầm chắc 3 điểm trong tay nhưng thần may mắn đã mìm cười với MUFC...
    Tất cả vì BK... Bách Khoa muôn năm
    Jeno
    Được Jeno sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 08/12/2002
  2. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà TNCD làm trọng tài thì BKSG thắng rồi ! Chia buồn nhé !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    Yêu là 1 chút gì để nhớ
    1 chút thương pha thêm tí giận hờn
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!!!!!!!
    Whisper: tội đồ hay người hùng?

    Cơn ác mộng của DHBK đã kết thúc khi đội bóng của chúng ta chào đón sự trở lại của cầu thủ lắm tài nhìu tật Nôrôđôm Xibêri Whisper! Vâng, anh ta hôm nay đã tái xuất giang hồ sau hàng loạt lời chỉ trích của giới chuyên môn mộ điệu bốn phương!
    Hôm nay, Whisper đến sân thật sớm, có lẽ là đã trốn vợ nhà, lén đi đá bóng đây! Công nhận lần này hội trưởng biểu hiện rất tốt! Tuy trận đấu của BK tiến hành sau trận 8283 - HCMCC, nhưng từ lúc 2 đội trên đang đá hiệp 1 thì Whis nhà ta đã tuột quần, cởi áo...khoác chạy cả chục vòng trên sân, và luyện thêm vài tuyệt chiêu sát thủ như giựt chỏ, lên gối, nắm đầu, nhổ lông rồi! Mấy cầu thủ đội bạn thấy whis võ công siêu phàm, gương mặt đằng đằng sát khí, ai cũng lộ rõ sự rééét trên gương mặt!
    Cuối cùng thì trận đấu được mong đợi nhứt cùng vòng 3 cũng đã bắt đầu! Đại tướng quân Kỳ Nhông Lửa Shogun của BK hôm nay vắng mặt vì tuần trước thi đấu quá nhiệt tình, tới tuần này còn mệt! Nhưng khán đài vẫn chật ních không còn 1 chỗ trống, hầu hết đều là các fan nữ vì mấy em nầy rất thích Whisper! Mấy ẻm cổ vũ thật là hào hứng:
    - Whisper! Whisper! Whisper! Whisper!....
    - I love whisper...
    - Whisper vạn tuế, vạn vạn tuế
    ....
    -Một bịch ba ngàn! Quá rẻ quá rẻ... Dzô dzô dzô...
    Đáp lại, cầu thủ đã giựt giải sao xẹt box BK tháng nầy đã chạy một dzòng quanh sân, mút chuột cám ơn các cổ động viên cuồng nhiệt! Tiếng vỗ tay rào rào, tiếng gào thét đến khản cổ của những cổ động viên quá khích (trong đó có Nắng Sài Gòn) càng làm cho anh này thêm hưng phấn tinh thần, rạo rực chiến thắng!
    Whisper hôm nay đảm nhận khu vực nóng nhất trên sân: hàng hậu vệ! Nhờ có ngoại hình lý tưởng lại rất ngầu! Anh ta đã dùng đủ mọi chiêu để đảm bảo an toàn cho cho cầu môn! Một mình Whisper tả xung hữu đột giữa vòng vây của những con quỉ đỏ MU đang khát khao chiến thắng, nhất là khi MU vừa thắng Asernal 2-0 tối hôm qua! Kia là On4U, siêu sao của MU, người đã từng tới 5 bàn sau 2 trận đấu đang co giò sút , Whisper lao vào On4U như hổ đói vồ mồi: NẠP KÊ: Rầ...ầ...ầmmmm.... như đã lường trước hậu quả, các nhân viên cấp cứu ngay lập tức bay vào sân cáng On4U đang ngáp ngáp ra ngoài để chữa trị!

    Lại là một pha hãm thành của MU, tiền đạo số 12 của MU thật cao to mà kỹ thuật cũng trùm thiên hạ đang đối mặt cùng hội trưởng! Anh này xoay người, rê bóng qua người, nhưng whisper cũng chẳng kém gì: một tay giơ cùi chỏ cản người, tay kia nắm lấy quần của đối phương khiến anh ta ko cách gì thoát qua được! Thiệt là vô phương cứu chữa mà! Ái chà, nhưng anh ta bóng cũng đã chuyền cho tiền đạo số 10 của MU. Nguy hiểm! Khoảng hở đã lộ ra, ko thể nào cản bóng bằng chân, nhưng họ Whis vẫn quyết tâm cản bóng! Anh gồng 2 tay lên đưa ra trước mặt, nhảy bật lùi ra sau thật xa, dùng cái mông bự chà bá cối của mình mà đỡ bóng! :soooạt ....dzéoooo... ầmmmmmmm...Hu hu hu chỉ tội cho số 10, bị bóng dzội ngược lại trúng ngay lỗ mũi, ngạt thở xỉu ngay tại chỗ!
    HOan hôôôôôôôôô!!!!
    Whisper đưa tay hình chữ V biễu thị chiến thắng trước hàng ngàn con mắt chị em đang rơi lệ vì xúc dộng trước một tài năng kiệt xuất!
    Chưa hết! Ở bên kia phần sân, đối dzới thủ môn Bathez William của MU hôm nay thật sự là một con ác mộng! Mà người gieo rắc kinh hoàng chẳng ai khác hơn là Whít sờ pơ! Huấn luyện viên Stary của William từ bấy lâu nay vẫn thường tự hào khi nói về học trò của mình hôm nay đã phải bỏ trốn khi thấy anh ta bị đốt lưới tới những 5 lần! Trong 5 bàn thắng của Bk hôm nay có 2 bàn do công lớn của Whisper:
    -bàn thứ 1: phút thứ 20 whis đột phá ở giữa sân, lừa bóng qua 3 cầu thủ BKhoa sút như trái phá, bóng đập vào mặt trọng tài té xỉu tới chân số 9 BK, anh này chuyền cho số 7 ghi bàn!
    - quả thứ 2: whis di chuyển không bóng thu hút, kéo áo túm quần nắm tóc tới 3 hậu vệ MU để cho cầu thủ số 7 BK tự do đội đầu hạ gục william.
    ................
    Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 5-5! Thưa các bạn, hero Whisper nhà ta đã lập công chuộc tội! Mang lại điểm đầu tiên cho đội BK! Quan trọng hơn là đã giúp các cầu thủ thâm tự tin, bước vào trận đấu quan trọng nhất cuối cùng của đại hội ttvn
    kỳ này, đó là trận đấu sôi sỉ sôi sục tranh vé chống rớt hạng, chống hạng chót giữa BK và liên quân 82-83 vào CN tuần tới lúc 7giờ 30! Mời các bạn đón xem! Xin thân ái kính chào!


    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi

    Được fool-again sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 08/12/2002
  4. Nhoc_Ti

    Nhoc_Ti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Lều lếu lêu. BKSG rút cục cũng tìm được một trận hoà rồi à. CHúc mừng chúc mừng. Tưởng đâu về tay trắng rồi chứ
    Nhóc Tì
  5. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Lều lếu lêu cái gì, đập chết ăn thịt bây giờ . BK là vô địch. Hều cũng là buồn thiu rồi.
    Trận cuối phải thắng anh em ơi. Giết! Giết! hihihihi
    CHEC
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm bữa thấy fool_again la làng trên khán đài là :
    _ Whisper ...chẹp chẹp chẹp.......Kotex
    Tưởng là ai đó hỏi Fool là :
    _Hôm nay fool dùng loại nào chứ ?
    Té ra là đi bán " hàng " ! He he he !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    Yêu là 1 chút gì để nhớ
    1 chút thương pha thêm tí giận hờn
  7. Nhoc_Ti

    Nhoc_Ti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    É é, si nghĩ kỹ lại nha anh Chec, đập chít làm thịt sợ hổng đủ dính kẽ răng, mà phải đi súc miệng nữa thì cực khổ lắm. Để nhoc_ti bay đây bay đó kiếm dùm cho anh con mồi nào bự tổ chảng hơn.
    Nhóc Tì
  8. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Đuôi của fool ngắn cũn ai nắm cho nổi ! He he !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    Yêu là 1 chút gì để nhớ
    1 chút thương pha thêm tí giận hờn
  9. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Sau khi kiểm tra tinh hình nhận thấy hàng hậu vệ đội ta còn quá yếu, HLV quyết định gọi thêm một hậu vệ quét từ CLB Arsenal về nhằm củng cố tuyến sau. Với sự ra đi của hậu vệ Saladin và phong độ thất thường của hậu vệ Whisper từ sau chấn thương hy vọng sự thay thế này sẽ hạn chế bàn thắng của đối phương.
    Qua 3 trận chúng ta để lọt lưới 13 bàn mặc dù ai cũng công nhận là thủ môn cực kì tuyệt vời... Câu hỏi vẫn là tại sao???
    Jeno
  10. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật tuần này , 7h30 ngày 15/12, mọi người nhớ đi cổ vũ cho BK nghen. Còn trận cuối thôi đấy. CC sẽ cố đến lúc 7h. Hìhì

Chia sẻ trang này