1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm TDTT Bách Khoa-Thông báo tập họp đá banh hàng tuần chiều CN - 11h45 ngày 16/5 BKSG vs 83SG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi whisper, 25/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    Chỉ cần thắng 1 bàn cách biệt, Bách Khoa sẽ vượt qua cửa tử!!!
    Ngày mai, trên sân Lãnh Binh Thăng sẽ diễn ra trận chung kết ngược để nhường nhau vị trí chót bảng, đội bị thủng lưới nhiều nhất của giải! BKSG và liên quân 82-83, đội nào thua coi như mất hết tất cả? Thiên đàng và địa phủ, ai hơn ai? Lợi thế hình như nghiêng về phía 82-83 khi họ hơn ta về hiệu số bàn thắng bàn thua! Tức là nếu ngày mai kết thúc tỉ số hoà thì Bk sẽ là đội kém nhất giải! Nhưng cũng chính vì thế sẽ là nguồn động lực khiến các cầu thủ BK vùng lên tấn công phủ đầu hòng đè bẹp 82-83! Hạng chót đối với chim oanh vũ là unbelievable, unacceptable!!!
    Đúng thế, thưa các bạn, ngày mai chúng ta chỉ có 1 con đường duy nhất là phải thắng! Phải thắng!!Phải thắng!!! Xin các cầu thủ iu quí hãy yên tâm vì lực lượng cổ động viên chúng tui luôn sát cánh, động viên và ủng hộ các bạn hết mình! Trận với MU vừa qua chúng ta đã rất xuất thần và chỉ có may mắn , MU mới thoát khỏi một trận thua như vừa qua! Ngày mai sẽ rất quyết liệt, nhưng các bạn hãy tin rằng: bằng ý chí sắt đá của chim oanh vũ cộng sự cổ vũ điên cuồng của lực lượng fan chúng ta, BK ngày mai sẽ đại thắng! Nhứt định là như dzậy! Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!
    Hiện giờ, ở bên 82-83 tình hình đang hỗn loạn! Không đoàn kết nhứt trí như bọn ta! CÀng là cơ hội chín muồi để BK lập công!
    Saladin, whisper, chec, Shogun... những anh hùng của BOX! Chúng tớ chờ đợi ngày mai để đuọc xem các anh thi đấu! Thật nhiệt tình, hào hứng, hết mình...và sẽ ghi bàn! chúng tôi sẽ nhớ mãi về các anh,các anh sẽ sống mãi mãi trong lòng chúng tôi!!!! Amen!!!!!!
    Cố lên anh em ơi!!!!! Dzô dzô dzô.....
    Ale alế àlezzzzzzzzzzz...

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
  2. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Tuyên bố từ HLV đội bóng BKSG.
    Trước hết xin nhận xét trận đấu cuối gặp đội liên quân 82-83.
    Đúng như nhận định từ trước trận đấu, sự thiếu vắng của tiền vệ kiến thiết bóng Motain (số 6 trận trước) sẽ làm đội ta yếu đi tuyến giữa. Thế nhưng khi trận đấu sắp bắt đầu HLV mới hoảng hốt vì thiếu luôn cả Yourid (số 10) và HTho (số 9) vì bận thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Hàng tiền vệ của đội ta hoàn toàn lủng lỗ chỉ còn mỗi Twind (số 17).
    Trận này đội hình chỉ bổ sung được tiền đạo HA (số 11). Đội hình ta có 3 tiền đạo gồm HA và hai tiền đạo "ốc tiêu" gọi tới từ trận truớc. Hàng hậu vệ có sự trở lại của Shogun sau chấn thương dây chằng đầu gối. Có lẽ do chấn thương quá lâu nên phong độ của anh chưa thật ổn định. Tuy nhiên những gì anh thể hiện trong trận đấu cho thấy sự loé sáng của một tài năng. Hậu vệ Whisper mặc dù có kĩ thuật tốt và dày dạn kinh nghiệm nhưng phong độ anh này khá thất thường làm HLV chẳng biết đâu mà lần. Hậu vệ Saladin cũng vừa phục hồi sau chấn thương đùi ở cúp liên lục địa đã được tung vào sân ở 15 phút cuối trận đấu. Thủ môn hôm nay phong độ cũng hơi có vần đề, có lẽ bị choáng bởi khi trận đấu đang diễn ra có một đoàn CDV nữ lướt ngang sân bóng.
    Chiến lược đề ra vẫn là hiệp một phòng thủ chặt phản công, hiệp 2 tấn công tổng lực. Hiệp 1 đã thực hiện đúng ý đồ chiến thuật, đội bạn cuối hiệp 1 mệt le lưỡi cả nhưng trọng tài cho nghỉ quá lâu vì bận ăn sáng nên đội bạn phục hồi được một phần sức lực. Hiệp 2 kế hoạch bị phá sản do không có tiền vệ kiến thiết và liên kết nên tuyến giữa đã mất hoàn toàn!
    Nhìn nhận lại toàn trận đấu ta đánh giá đây là đội hình kém nhất của ta:
    - Tiền đạo : B
    - Tiền vệ : C
    - Hậu vệ : C
    - Thủ môn: B
    Đội bạn:
    - Tiền đạo: B
    - Tiền vệ: B
    - Hậu vệ: A
    - Thủ môn: B
    Nhìn tương quan đội hình ta hiểu ngay tại sao BK đã thua thê thảm!
    Sau mùa giải tệ hại vừa qua, HVL xin tuyên bố từ chức.
    Công hàm từ ngài trưởng ban đối nội Saladin: Do năng lực yếu kém của HLV Jeno đã dẫn tới thất bại của đội bóng BKSG nay cách chức HLV và đày đi khỏi Box BKSG trong thời gian một tháng, cấm xuất hiện trong box BK với mọi hình thức. Nếu ai phát hiện Jeno lảng vảng tại BKSG xin tố cáo và sẽ được trọng thưởng.
    Lời cuối của HLV: Trong quá trình giải diễn ra HLV đã làm mích lòng nhiều người mong nhận được sự thông cảm. Tất cả những gì HLV muốn là đưa ra một đội hình tốt nhất... HLV cũng đã không nghe lời góp ý của các chuyện gia chiến lược mà cứ độc đoán làm theo nhận định của mình, thật đáng trách.
    Cuối cùng xin chân thành cảm ơn sự cổ động của các CDV BKSG. Đội bóng đã làm các bạn thất vọng, mọi trách nhiệm HLV xin nhận hết. Có muốn mắng chửi gì xin cứ mời HLV ra một quán cafe nào đó và tuỳ ý mắng chửi, xong xuôi nhớ trả tiền nước vì HLV hông có mang tiền theo đâu!
    Jeno
    Được Jeno sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 15/12/2002
  3. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    nói thì nói vậy thôi chứ BKSG cũng đứng vị trí thứ nhất mà (từ dưới tính lên) ghi được 10 bàn không phải là dễ đâu. Dù sao cũng ủng hộ cho BK. Khi nào có giải đá banh 11 người ở sân lớn thì lúc đó mới biết được thôi. Sân sàn gỗ:
    1) bóng quá nhảy nên không kiểm soát được.
    2) Không cảm giác bóng được (cầu thủ thì cái này là quan trọng)
    3) Sân nhỏ quá nên không thể phân phối sức hợp lý.
    4) Do thi đấu có 5 người nên không thể phân công vị trí được.
    Lần sau có thì sẽ cho các đội khác phơi áo phải không BK nhỉ
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Hủ hèm của box KT, nhậu vô địch box KT Tp HCM
  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Có ai thuê HLV không ? Cho TNCD@ ké với ! Chia buồn cho BKSG ! Dù gì mình đã cố gắng như thế là tốt rồi !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  5. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Thực ra không có gì fải buồn phiền hay hối tiếc cả ... Mọi người trogn đội banh đã cố gắng hết mình rồi ( ai giỏi phê bình thì thử xuống đá xem có hơn được không nào ??? ) , tất cả đều là những người chiến thắng ... Chiến thắng cái rụt rè , nhút nhát , sự tự ti của bản thân ... và biết hướng về tương lai đó mới là quan trong , phải không Jeno ?!
    NSG rất cám ơn các bạn trong dội banh vì đã xả thân vì màu cờ sắc áo của BK . Lần sau .. BK nhất định sẽ thắng !!! Chúc các bạn luôn vui và kiên cường hơn .

    --«·´`·.(*·.¸(`·.¸¸.·´)¸.·*).·´`·»
    «·´¨*·.¸¸.*NangSaiGon*.¸¸.·*¨`·»
    --«·´`·.(¸.·´(¸.·* *·.¸)`·.¸).·´`·»
  6. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    việc đội BK đá thua chẳng có gì đáng buồn cả, điều quan trọng là chúng ta đã tham gia và thi đấu hết mình , đặc biệt là có một huấn luyện viên Jeno cùng các cầu thủ của anh rất rất là nhiệt tình ( nếu không có Jeno thì làm gì có đội bóng!). Ôi, thấy thương đội bóng quá chừng ( đặc biệt là ..huấn luyện viên á!).
    to Khanhcho: Jeno viết vậy đâu có gì bày đặt này nọ đâu. Hông lẽ thua xong rồi post lên có câu "Thua", chẳng nói gì hết, như vậy tạo cảm giác mình quan trọng việc thắng thua quá, trong khi tinh thần BK thì hông phải dzậy!
    Hihiihih, mặc dù chúng ta thua...nhưng cứ nghĩ là chúng ta thắng đi(!), hehhehe. Bk lúc nào cũng vô đich!kakaka
    Love is just a game
    Được sea_wolf sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 15/12/2002
  7. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Hic, cảm động quá. Đá thua mà mọi người vẫn không trách càng làm áy náy...
    Có bài nào rủa tên Jeno mà Sal hông thấy vậy cà. Phải nghe người ta rủa chắc hắn mới sáng mắt ra! Ai có còn trong History post lại Sal coi cái đi!

    Saladin

  8. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Híc, hậu vệ số 4 đá quá ẹ. Trận thứ gặp HCMCC do sai lầm của anh ta mà đội HCMCC nâng tỷ số lên 3-1 và 4-1. Trận gặp MU cũng để sai lầm làm lủng luới 1 bàn, trận gặp 82+83 thì quá chần chừ không cản phá để đối phương ghi bàn mở tỉ số nên sau đó bị HLV cho ra ngoài ngồi chơi hết trận luôn. Kiểu này chắc phải treo giày giã từ luôn quá, híc.
    whisper@
  9. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    to đội BK: Wah~~.. đá banh thôi mà, dzui là chủ yếu, tui ngày nào chẳng đá, thua cũng đâu có buồn mà thắng cũng đâu có dzui, có banh đá là dzui rùi, đá thua thì phải càng đá tiếp để luyện, luyện được thì coi như trình độ mình càng ngày càng lên. Dzị mà phải buồn thì mới là chuyện lạ heheh
  10. khanhcho

    khanhcho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    vừa rồi Jeno có qua 83 tỏ lời xin lỗi, tớ rất hoan nghênh hành động của Jeno đã dũng cảm như thí,
    Nếu cậu không xóa bài tớ đã viết trong này thì tớ cũng đã định vào xóa rồi
    tớ đăng bài viết đó để fool again tỉnh ngộ khi đã sang box chúng tớ nói năng thiếu tôn trọng thôi
    những câu tớ đã viết xin các cậu đừng đẻ bùng nhá
    Tất cả vì tình hũu nghi của chúng ta

Chia sẻ trang này