1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm TDTT Bách Khoa-Thông báo tập họp đá banh hàng tuần chiều CN - 11h45 ngày 16/5 BKSG vs 83SG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi whisper, 25/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duonghn

    duonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sea ơi!
    Việc gì phải sợ thế! Em là dân Nhatrang mà, không ủng hộ NTC thì còn ủng hộ ai nữa.
    Các bác BKSG ơi! Sea ủng hộ NTC đó, nhưng làm bộ vậy để làm nội gián. Bữa đó đừng có uống nước, ăn trái cây hoặc dùng khăn mặt Sea đưa nhé! Coi chừng có ... độc. Nhất là đừng để Sea... cắn .
    Sea bắt chước DuongHN nè.
    NTC chiến thắng! Tiêu diệt BKSG!
    DuongHN
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, mai em-be đi thi rồi. Nhưng thế nào cũng có buổi đi cổ vũ. Hổng biết bữa nào. Sợ nói trước bước ko qua quá.
    BÁCH KHOA VÔ ĐỊCH
    I am myself again, là lá la
  3. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    THế là hết,Cánh Cửa đứng trong Hàng 1,2,3 đã dần khép lại với BKSG.Qua lượt đấu thứ 2 tớ có cảm giác BK chỉ là đội lót đường thật sự.Cầu thủ Đội nhà tuy có sự cố gắng nhưng lực bất tòng tâm.Đội bạn hơn hẳn về thể lực lẫn kỹ thuật đồng đội.Họ phối hợp nhịp nhàng và kết thúc sắc sảo ,gây nguy hiểm cho THủ môn,và một trong số đó đã biến thành bàn thắng.4-2 đó là tỷ số chung cuộc giữa NTC vs BK.
    Đội Hình Bk ra quân hôm nay tương đối khá hơn lần trước , kỹ thuật cá nhân của cầu thủ nhìn chung 8 -9 so với NTC .Tuy nhiên sự phối hợp giữa tuyến 1 & 2 ko được ăn ý dẫn đến tiền đạo phải về sân nhà tranh cướp bóng.Nhiều tình huống hết sức là vô lý .Hậu vệ phải tả xung hữu đột tranh cướp bóng với tiền đạo đội bạn ngay trên sân nhà??!!!,điều mà lẽ ra phải xảy ra trên sân đội bạn -->> Đội Bạn làm chủ tuyến giữa.
    Còn Một điều quan trọng nữa đó là khi có bóng thì hầu như các cầu thủ chủ yếu SD kỹ thuật cá nhân dẫn đến >>>mất bóng.Khi Mất bóng thì lùi về chậm --->> một mình thủ môn tả xung hữu đột.Dẫu sao Hôm nay các Cầu thủ nhà ta đã chiến đấu hết mình.
    Hỡi Các cầu thủ BK yêu dấu ,chúng ta chỉ còn 2 trận nữa thôi, hãy cố gắng khắc phục nhé.
    To HLV Jeno: Cầu thủ đội mình hình như chạy chưa hết sức,di chuyển chậm.Tớ thấy hôm nay dự bị cũng nhìu mà????Được thay người tự do thế tại sao các bác để dành sức làm gì vậy???.
    Một số ý kiến đóng góp mong BK sẽ khá hơn.Nếu tớ có quá lời mong các Bác Bỏ qua cho

    Trojan@

    http://trojan.idz.net
  4. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã diễn ra trận đấu thứ hai! Đội chúng ta thi đấu rất nhiệt tình! Ý chí rất cao, tinh thần lăn xả, ăn miếng trả miếng với đội bạn! Các cầu thủ của chúng ta rất đáng khen! Đặc biệt là có sự cổ vũ nhiệt liệt tưng bừng của các khán giả Sea, Starry, honest, trojan, fool... Các players đã ra về sau trận đấu với tư thế ngẩng cao đầu với hai bàn thắng trong đó có một bàn của Sal, bàn còn lại tui nhớ ko nổi! Thủ môn của BK cũng đã chơi 1 trận xuất thần, các tiền đạo đội bạn sút trúng cầu môn 23 trái, thủ môn của chúng ta đỡ được 19 quả!
    CỐ GẮNG LÊN HỠI CÁC BẠN! NẾU THẮNG 2 TRẬN CÒN LẠI, HY VỌNG SẼ ĐỨNG NHÌ BẢNG ĐÓ!
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
  5. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Vâng, xin chào đón các bạn đến với buổi tường thuật... bán trực tiếp trận đấu sôi động và hấp dẫn giữa NTC và BK Tp.HCM. Hiện nay đang là phút thứ 6x của trận đấu. Khán giả trên sân đang reo hò sau bàn thắng thứ 3 của NTC. Như vậy là NTC hiện đang dẫn trước 3-1. Liệu đội BK có khả năng san bằng tỉ số hay k0? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Đề nghị... đề nghị... Alô 1, 2, 3, 4, một lần nữa BTC yêu cầu các cổ động viên quá khích của BK k0 nên manh động. Vâng, vừa rồi 1 sự cố rất đáng tiếc đã xảy ra. 1 CĐV BK vì... cười quá nhiều nên bị đau bụng cấp tính và đã phải đi cấp cứu. Đề nghị các CĐV khác nên tự kiềm chế để tránh những sự cố tương tự.
    Kìa, ShG tướng quân của BK đang ra sức cướp bóng từ chân đối thủ. Anh ra sức xô, đẩy, và cả móc chân vào đối phương nhưng, thật đáng tiếc, đầu ngón chân anh vẫn chưa chạm đến bóng (Chú thích: anh suýt tí nữa đã là cầu thủ chân đất duy nhất giữa 1 vườn... giày). Quả bóng như có mắt đã chui... tọt vào giữa 2 chân của anh (). Mọi người cười ngả nghiêng. Vâng, đây quả thật là 1 cầu thủ đáng chú ý. Anh vào sân từ đầu hiệp 2 và đã cống hiến cho khán giả những màn trình diễn ngoạn mục. Anh vào sân với khuôn mặt ngái ngủ và rời sân với 1 khuôn mặt vẫn chưa tỉnh ngủ. Tuy vậy, anh vẫn rất lăn xả mỗi khi... chạy k0 bóng. Vừa rồi là 1 trong những pha tranh cướp bóng mang đậm dấu ấn cá nhân của Shogun. Một cầu thủ có đẳng cấp cao như anh chạm bóng rất ít (theo thống kê thì con số này rất chẵn: 6 lần) nhưng mỗi lần anh có bóng thì các CĐV và cầu thủ đội nhà đều hồi hộp muốn đứng tim luôn. "Phùùùùù, may mắn quá, anh đã để mất bóng vào chân... đồng đội." (Phỏng vấn nhanh 1 CĐV BK ). Kìa, lại 1 pha dâng lên tấn công của các cầu thủ áo xanh. Vâng. Lại vẫn là Shogun. Anh đang guồng chân tăng tốc lao lên phần sân của NTC. Thật xuất sắc, anh đã vượt qua 1, 2, 3 cầu thủ đội bạn. Lại thêm 1, 2, 3 cầu thủ nữa. Lúc này anh đang đối diện với... bức tường, còn bóng thì vẫn nằm lại bên phần sân của BK. Hi hi ha ha... thì ra quá phấn chấn khi được... chạy, anh đã chạy hơi quá đà. Hi hi ha ha... Khán giả lại 1 phen cười nghiêng ngả.
    Vúúúúúút. Véééééééo. Ồ, 1 pha chạm bóng cực kỳ hiếm hoi của Shogun đã nhanh chóng biến thành 1 cú sút rất căng. Bóng bay lên trần nhà và rơi xuống khán đài tầng trên. Thật may mắn là chỉ có bức chân dung của Bác Hồ kính yêu ngay gần đó bị chấn động đôi chút. Trận đấu gián đoạn 45 giây vì k0 có bóng. BTC đã phải đưa quả bóng dự bị vào sân, đồng thời cử 1 đặc phái viên giải quyết hậu quả do Shogun gây ra. Quả thật, sự kiện này đã cho chúng ta thấy tầm vóc to lớn cùng với tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của Shogun đối với trận đấu.
    Tuy chỉ chạm bóng 6 lần nhưng Shogun đã chạy 18 vòng quanh sân. Phải chăng đây chính là bí quyết giảm béo nhanh chóng lần đầu tiên được áp dụng thử nghiệm? Vậy thì, thưa quý cô em bécá heo, đây chính là tin mừng cho 2 cô đấy .
    Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-4. Đội BK đã thể hiện 1 phong độ thi đấu hết sức ổn định (trận nào cũng 4-2 ), 1 tâm lý thi đấu hết sức vững vàng (có gì để mất đâu ), tuân thủ đúng chiến thuật "ruồi bu" - bóng đâu người bu đó - do HLV đề ra. Và theo như thông lệ hàng trận, Hiệp sĩ ma Saladin là người tung cú sút ấn định tỉ số chung cuộc. Anh quả đúng là hiệp sĩ. Hi hi...

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 01/12/2002
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hic, chị Starry wan tâm tới bác Shogun ghê nhỉ. Đếm kĩ ghê đấy. Suốt buổi chỉ ngắm mỗi SHOGUN thôi sao
    I am myself again, là lá la
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ... ngôi sáng nhứt của BK đó cưng à. Phải nói là đẹp rạng ngời mà vô cùng chói loá .Tại dzì em hông đi coi nên hông bít đó thui. Cn tuần sau đi coi hen, đảm bảo bao nhiêu buồn phiền sẽ tan biến sạch sành sanh

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    (xin tiếp lời gật gù ạ)
    .......
    Đội BK ra quân hôm nay thiếu vắng 3 gương mặt chủ chốt: Whisper và chéc đang du hí với bồ nhí. Và tiền đạo thời xa xưa:tướng quân Shogun độc nhãn! Gật gù với vẻ mặt lo âu hiện rõ khi ko thấy Shogun trong đội hình xuất phát! Nhưng dù sao thì trận đấu cũng đã diễn tiến hiệp 1 như gật gù tả!
    Chấm dứt hiệp 1, Bk tạm bị dẫn 2 quả! Bỗng người ta nghe tiếng vỗ tay rào rào: một tiền đạo từ trong mùng rơi xuống:
    Shoooooguuuuuuuuuuuunnnnnnnn
    .
    Khắp nơi nơi tiếng con gái gào thét lên đồng loạt: Shogun... shogun...em iu Shogun... Từng đợt sóng người tới tấp chào đón vị tướng quân: Anh ta đang tuột cái quần...dài, ngaaaáap một cái, vâng cường độ ngáp theo máy tính điện tử là 2 lóng tay rưỡi! Sau đó, shogun quay một vòng, gỡ cục gèn tên con mắt ra,quăng một cái đùng! Bắt đầu hít thở, khởi động! Đồng thời, bưng xô trà đá lên, xúc miệng! Ái dà, đúng là phong cách chim oanh vũ, cách xúc miệng buổi sáng cũng hết sức sành điệu!

    Hiệp nhì bắt đầu, với sự cỗ động nhiệt liệt của [holigan Gật gù Shogun đã chơi một hiệp xuất thần! Mỗi lần bóng đến chân Shogun thì nhà thi đấu như muốn nổ tung lên! Quả xứng danh tướng quân, anh chạy nhanh như vận động viên điền kinh, chạy lên chạy xuống, chạy qua chạy lạy hầu như khắp nơi trên sân chỗ nào cũng có mặt của Gun! Còn banh thì ở đâu tui hổng thấy! . Kỹ thuật của Shogun nhà ta cũng đạt trình độ quốc tế à nha! Anh ta có dùng động tác giả thật siêu hạng, có một không hai: trong trận, rất nhìu lần đối phương và cả khán giả nghĩ rằng anh nầy sẽ chạm bóng, nhưng không, tất cả đều bị lừa, ấy chỉ là động tác giả, bóng sẽ lăn qua ...háng Shogun hoặc là anh ta giả vờ với ko tới bóng! TRình độ này có thể sánh với Marađôna được đó nha!

    Và đây mới là pha biểu diễn ấn tượng nhất của Shogun star! Tiền đạo đội bạn câu bóng bổng vào vùng cấm địa! Một mình shongun giữa 3 cấu thủ Nước Tẩy Chén! Bình tĩnh quan sát, bỗng Shogun xoay lưng,tung người....trời ơi ...tuyệt chiêu ngã bàn đèn bách trái bách trúng gia truyền của dòng họ Sho 3 năm mới xuất hiện một lần đây mà! Tất cả máy ảnh cùng nhất loạt chớp tắt liên hồi:tách tách tách...! Gật gù hét lên: Oh darlinggggggg!!!! Em muốn xem anh thi đấu đến suốt đời!Nhưng ...hụt nữa rồi! Bù vào đó,khi anh này tung chân móc bóng, người ta có nghe một âm thanh kinh khủng khiếp: tẹẹẹẹeccccccccc!!!!!!!........... Á á á á á á......tiiếng con gái la hét thất thanh, tất cả các fan nữ đều đỏ mặt như gấc! Bịt mắt bịt mặt lại hết! Còn tướng quân thì lật đật vừa làm động tác của các cầu thủ khi xếp hàng rào đá phạt, vừa dzọt vào phòng thay quần dành cho cầu thủ! . Rồi trốn trong đó luôn, không quay ra nữa, để lại nỗi tiếc cho các em nữ cổ động viên.....
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi

    Được fool-again sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 01/12/2002
  9. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Thật sự xin lỗi đã làm các CĐV BK thất vọng. Thẳng thắn nhìn qua giải lần này đội BK còn yếu. Các cầu thủ chỉ biết đá sân cát Phú Thọ nên khi đá sân trong nhà các ý đồ chiến thuật lẫn tiểu xảo coi như phá sản toàn bộ. Bởi vậy mới dẫn tới tình huống không dùng phối hợp mà chỉ chọc rồi chạy hoặc dùng kĩ thuật cá nhân. Có lẽ nói gì thì cũng thừa vì chúng ta đã thua, thua thật sự cả về trên lý thuyết và thực tế, đội bạn hơn hẳn về mọi mặt.
    Mặc dù đã thua nhưng đội bóng không nản lòng. Đội bóng biết rõ đang mang danh dự của BK ra thi đấu, chúng tôi sẽ thi đấu hết sức trong 2 trận còn lại.
    Nhìn nhận qua 2 trận đấu có lẽ ta chỉ hơn các đội bạn ở thủ môn... Thật đáng tiếc.
    Đội trưởng Whisper vì bận công chuyện không thể có mặt là một tổn thất lớn cho đội ta. Mặc dù trình độ không vượt trội người khác nhưng kinh nghiệm cũng như sự chỉ đạo của đội trưởng là rất cần thiết.
    >> Mấy người đừng có làm tui cười đau bụng lên chớ, từ bé tới giờ mới biết cười cỡ đó. Hơi bị bôi bác Shogun...
    Jeno
  10. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, cảm ơn Trojan đã đóng góp ý kiến. Ý kiến của Trojan là chân thành nhất, hông có loạn xị như mí người kia.
    >> Cái gì mà hiệp sĩ, hông thấy chữ kị sỹ tổ chảng kế cái hình đỏ đỏ của Saladin hở!?
    Jeno

Chia sẻ trang này