1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm trút giận bực tức _ nơi bạn co thể bày tỏ bức xúc của mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cogaivietnam_nice, 13/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    May quá em đang bức xúc, tranh thủ chửi tí nếu có sai trái gì các mod đừng lock nick em, cảnh cáo em là đc rồi ^^
    Thứ nhất chửi thằng Nghĩa: ** mày chứ, mày nói chuyện ngu mà đểu ***, *** thể nào chịu được, ** mày bảo tao đưa bạn gái đi uống cafê cà fáo là tốn tiền, *** mời cafê mày đc mà toàn mời trà đá. Mày thấy mày có ngu không, chả lẽ mày chơi với ****** 4,5 năm chỉ vì cốc cà fê à ? thế mày đi chơi với người yêu mày mày có thế ko ? mày bảo ****** toàn mời mày trà đá, thế ****** hỏi, mày mời ****** trà đá đc mấy lần, hơn 4 năm trời ngồi uống nc ko biết bao lần mày chắc trả đc 1,2 lần là cùng( mà ** mày cafe ****** cũng mời mày rồi, cái ** thằng ngu)
    Thứ 2 chửi em Trang : Em ah, đúng là anh đã từng yêu em. Yêu rất nhiều,thậm chí còn yêu hơn bản thân anh,đúng là thế thật, trong mắt anh em đã từng là 1 người tuyệt vời nhất. Nhưng khi đó anh ko biết em là 1 con ngu, có thể thêm 1 chút đểu nữa. Mọi chuyện đã xảy ra anh ko bao giờ để ý, tính anh cực thoáng. Nhưng anh *** thể nảo hiểu nổi, em bị người khác làm tổn thương và đến lượt em, em lại có thể làm tổn thương 1 người khác 1 cách tàn nhẫn như vậy (nếu người đó là anh thì anh *** tính, nhưng lại là 1 nguời con gái vô tội chả có thù hằn sâu nặng gì với em) Anh tưởng em đã từng bị tổn thương em phải quá hiểu nỗi đau đó thế nào chứ ? Em chỉ là 1 kẻ đáng thương, như 1 con nhím xù lông lên mỗi khi ai đó đến gần em, em hoảng sợ, em ko có niềm tin. Thế nên anh mới nói em ngu, 1 ngày nào đó, chính những điều đó sẽ quay lại tát vào mặt em cho em hiểu thế nào là endless unhappiness.Còn anh, anh ko thấy có lý do nào để chạy theo em thêm 1 ngày nào nữa, vì nếu ko ngày nào đó anh cũng thành nạn nhân của em.
    nhẹ cả người ^_~ giờ lại yêu đời rồi
  2. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Cũng tên là Trang, nên đọc những cái dòng viết như ở trên tự dưng thấy sao sao. Dù ko fải người quen...sống trên đời cần có một tấm lòng...để làm gì, em biết không...để gió cuốn đi...
  3. chip1161984

    chip1161984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Tự́c quá, bực quá, nă?m dưới chướng cu?a 1 thă?ng trươ?ng pho?ng
    1 phâ?n ngươ?i 9 phâ?n cún, toa?n oai vớ oai vâ?n, ngu si dốt nát, suốt nga?y quát tháo,
    Nhớ đấy, quân tư? tra? thu? 10 năm chưa mụn,
  4. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    ==========================
    bà đánh rời ở đâu đấy , hôm trước tui có nhặt được con JORG 1Gb nếu của pác em xin trả lại, em sợ nhất là ai đó chưởi rử minh sau lương, may qua hom nay vào box lại gặp bác.
  5. cogaivietnam_nice

    cogaivietnam_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    bức xúc giống bác này về 1 người con gái
    mịa nhà nó có chồng rồi mà còn làm trờ vớ vẩn, có lớn mà ko có khôn sống trên đời mấy chục năm rồi mà còn mấy cái trò giờ trẻ con cũng ko thèm làm nữa.
    con chóa đó suốt ngày đi chúi mũi vào việc người khác, làm đủ trò bêu riếu người khác, mịa nhà nó ko biết giữ cái hạnh phúc mình đang có, có ngày trắng mắt ra
    càng nghĩ càng tức, con đó ăn cơm bằng thừa
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    I''ve dreamed of this a thousand times before
    In my dreams i couldnt love you more
    I will give you my heart
    Until the end of time
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Có 1 con bạn như "thằng bạn " của anh này , cũng ức chế nhắm ý ...
    Còn em gì đó tên Trang ...Ôi , đôi lúc đã cảm thấy mình giống như vậy .....tự dưng tức , bây giờ thì đếch phải thế nữa mà mình thì chưa bao giờ làm tổn thương 1 người con gái nào vô tội hết mới chỉ làm đau tim 1 số các boy thoai
  8. GhostOfLove

    GhostOfLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    tối nay đập vỡ mẹt thằng cơ động đi, ức quá trời à
  9. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Của tui có 128mb thôi à, nhưng toàn thứ quan trọng trong đó
  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Tao ghét mày , tao hận mày , tao mong ngày cưới của mày thì mày chết .......tao ghét mày

Chia sẻ trang này