1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm trút giận bực tức _ nơi bạn có thể bày tỏ bức xúc của mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hanoi6886, 18/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Oài, Aki, em cứ tin là chị hiểu em, nhiều người khác hiểu em là được mà, đừng để ý mấy cái nhỏ nhặt này, đúng là dạo này, thỉnh thoảng vào nhà già, chị cũng hơi bực bội, đôi khi ít muốn vào, nhưng ở đó có quá nhiều người bạn suốt đời không thể quên được, và đặc biệt có ai đó em biết rõ là ai phải không nào Vui lên nhé em, chị sẽ cố gắng ra HN.
  2. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Quả này rình gặp bằng được
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhất câu này đấy
    Aiki em ới
    Búp yêu ời
    TúLinh quý mến ợi
    Các em có biết sáng nay anh suýt ngất vì không biết nhà Già ở đâu không? Tưởng quả này bị ra đường khi thấy nhà Già mới xây mà mod đã khóa, oạch, tưởng vậy mà không phải vậy. Rồi cũng thấy mod hướng dẫn vào nhà Già do Aiki lập. Vào nhà Già rồi, đang sướng tê người vì có nhà mới, thì lại đọc thấy những dòng chữ này.
    Tìm hiểu ra hóa ra chả có chuyện gì cả. Thề là như thế!
    Nếu có chỉ là hiểu lầm tí xíu thôi, chứ anh biết mọi người vẫn sống vì nhau Thôi nào, việc của chúng ta là chuẩn bị điệp vụ 7 con 7 cho nó ngon lành
    Lại yêu nhau nhé
    PS: Già mà yêu khỏe chế chứ nị
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    @ bác Yếu: bác có bức xúc gì đâu mà vào đây
    @ Gì đó: thế mà vẫn bon chen lập nhà nữa
    @ Aki: em ko cần tranh cãi với người ngoài
    @ cả nhà: thi thoảng cũng phải oánh nhau cho thay đổi ko khí, hâu quả sễ được giải quyết trên bàn tiệc
  5. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Bác này lạ nhỉ. Già cả rồi thì oánh cái gì mà oánh. Sửa ngay đi nhé. Bác phải bảo thỉnh thoảng nhà Già phải cắn nhau cho thay đổi không khí.
    Hì hì, già rồi, răng rụng hết. Cắn nhau bằng lợi là thích lắm đấy nhá
  6. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Nói nhỏ thôi k em ý sợ k ra nữa đới.
    @A Khoai.Sozi a và cả nhà.Tại em đợi nhà của Aki lâu quá,mà lúc đó k biết Aki có xây nữa k?Thế là em cứ xây để còn có chỗ up mấy cái ảnh lên.
    Vừa xây xong quay ra thấy 2 cái nhà liền,hờ hờ.Sozi cả nhà fát nữa.
  7. BBSieuQuay5

    BBSieuQuay5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Bực vì có những kẻ đạo mạo,cứ cho mình hơn người,giáo huấn ngkhác,đời fải bít mình là ai chứ.Ko bực vì quá bực
  8. hi3u0n0

    hi3u0n0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    1
    QUa vừa tăng kịch trần nay đã sàn - chán ko đỡ được
  9. Kachi2005

    Kachi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cái bọn hâm làm ăn như *** bảo vào SG làm khoảng 1 tháng người ta vào làm vừa đc 2 ngày, chuyển cả xe vào rồi nó lại báo ngừng rút về HN. Đang chuẩn bị lên máy bay về HN thì nó lại báo ở lại làm tiếp trong khi đó xe mình chuyển tầu về từ trưa.Mẹ kiếp ức chế kinh khủng, éo hiểu kiểu gì nữa!!!!
  10. hi3u0n0

    hi3u0n0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    1
    bảo nay có thịt bò mà ko có - đã ức trua nay ông đi ăn lẩu nấm

Chia sẻ trang này