1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm trút giận bực tức _ nơi bạn có thể bày tỏ bức xúc của mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hanoi6886, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    "Anh là người trưởng thành và có khả năng hiểu những việc mình làm, vậy đừng cư xử trẻ con bằng cách đưa ra những nhận xét về cuộc đời và con người ng khác như vậy nữa.
    Chính cái cách phán xét ng khác như vậy là một sự làm phiền đấy.
    Làm thầy giáo trên giảng đường ko hẳn đã là một thầy đời."
    Sao đời có thằng đã ngu xuẩn lại cứ thik xía vào cuộc đời ng khác nhỉ
    Hãm ko chịu được.
  2. anhnh6

    anhnh6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Không phải thầy đời. Thầy giáo trên giảng đường thì đúng rùi .
    Đọc xong thì thấy cảm giác khó tả thế nhỉ!
  3. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    @Anh HA: E ko hiểu ý anh nói j
    @Ghét: Cứ mở miệng ra là dạy khôn ngta phải thế này thế kia làm bạn thế đêk nào được
  4. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phải quyết định. Ờ thì đi. Nhưng thế tức là ko dc nghỉ cuối tuần. Ờ thì thôi hi sih chút. Nhưng ghét ghét nhể. Hực. Kệ vậy. hic.
    ghét phải quyết định vội vàng.
  5. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên bực thêm phát nữa vì cả trang toàn mình kêu ca. quá mất 3 bài rồi lại phải đổi nick để thêm bài nữa kêu tức cho hả hê
    mãi ko khỏi bệnh vào cái thời tiết nóng nực này
    bực
  6. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    chăm chỉ đồng nghĩa với ko đi chơi
    rồi lười cũng làm bực mình
    hic...
    nguôi giận nào
  7. anhnh6

    anhnh6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu thì để cho em tức tiếp đó mà...
  8. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời...nóng bức...gò bò....mệt mỏi.....muốn được đi học....bực mình quá đi...
  9. banana1983

    banana1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bực mình vì mọi người không làm theo đúng ý mình . càng nghĩ lại càng thấy bực
  10. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào lại ức chế thế.
    Lúc nãy thấy mọi thứ rối tung lên chán

Chia sẻ trang này