1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm trút giận bực tức _ nơi bạn có thể bày tỏ bức xúc của mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hanoi6886, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. veronicax2

    veronicax2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    mất ví xiền ròai
  2. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    chán đời chấm com
  3. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    cả ngày CN ko được đi đâu chơi fải ở nhà jặt quần áo..bực......hum wa lại có người đòi iu mình...khiến mình lại fải nghĩ nhìu...hực.....đỗ ĐH rùi mà vẫn ko được lmà những việc mình thích..bực.....ngoan nhất nhà mà toàn bị ăn mằng..bực...bực lắm rồi đấy...tức wá..muốn đánh 1 ai đấy cho hả jận...
  4. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Con mụ trưởng fòng, nghĩ đến là thấy điên lắm rồi!sáng mai đến lại phải nhìn thấy mặt mụ ý, lại phải nghe nó lảm nhảm điếc tai và đá xoáy vài câu. Lại phải ăn bánh bơ, đội mũ phớt....Bực lắm rồi đấy!Chỉ 1 câu thôi, chị mày sẽ ra đi ko thèm ngoảnh lại! Điên lắm rồi!
  5. loakentay

    loakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hơ, bạn này có nỗi bực giống mình thiế cơ chứ.
    Mình cũng điên thằng cha giám đốc tài chính thế không biết. Cái gì cũng săm soi, để ý, đàn ông mà tủn mà tủn mủn. HÃm thế không biết được.
    Càng nhìn càng ngứa mắt, mỗi lần đến công ty chỉ muốn đập cho lão 1 cái dép vào mẹt,
  6. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    chuối ko đỡ nổi
  7. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Giá mà được trút giận vào đầu pà chủ píc may ra mình mới hả giận ^_^
  8. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    bà đây
  9. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hơi bị chán và chán
  10. loakentay

    loakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ôi tức quá đi mất.
    Chịu không nổi lão giám đốc tài chính dở hơi, hay săm soi vớ vẩn, mình phải xin nghỉ việc để đi sang một chỗ làm mới. Ấy vậy mà thằng khốn đó quỵt luôn tiền lương của mình cùng với em nhân viên cùng ra đi với mình. Ôi tức thế không biết được, lấy của mình mấy triệu bạc nhà nó có giàu lên được không nhỉ. hãm thế không biết.
    Có ai cho tớ được lưòi khuyên nào để trừng trị thằng mất dạy này không?

Chia sẻ trang này