1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm trút giận bực tức _ nơi bạn có thể bày tỏ bức xúc của mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hanoi6886, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AdamvaEva

    AdamvaEva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại bít 1 cô bạn sắp đi lấy chồng... hơi bực bực và tiếc
  2. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Ôi sồi ôi
    Hình như TTVN ngon roài
    Thấy ava hiện hết cả lên roài
    Phù!
  3. chamcom123

    chamcom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Như dở hơi ấy, mọi chuyện chẳng ra đâu vào đâu cả, bực cả mình
  4. kamikaze1982

    kamikaze1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá, sáng bị nhắn tin "A đang làm j thế", trưa bị cái y hệt, chiều cũng thế nốt, tối được thêm 1 câu, "Hi, a đang làm j thế", ôi zồi ôi sáng tạo quá
  5. anhnh888

    anhnh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không có mưa à
  6. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    01699552624
    có ai cứu iêm mí
  7. C4ovut

    C4ovut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì không có em nào
  8. motthoisadoa

    motthoisadoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tôi rất bực tức với con Chali cũa tôi , ra chỗ làm mà đạp mãi nó kô chạy , mấy con nhỏ làm chung nó nhìn nó cười khúch khích , bực quá đi mất...
  9. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    ối xời
    cả ngày hôm nay cáu thía chứ nị
    sáng mãi mới đc việc,
    dậy sơm, chả đc việc gì cả, ứ kịp ăn ==>> dói hoa hết cả mắt. May mà đi mam với ss nên mới tỉnh ra đc. iu nhắm cơ
    gọi điện cho khách định hẹn sáng mai đến sớm thì nhận đc câu: "uh, nếu bận quá thì thui, để chứ hỏi đơn vị khác" => đố con pé dám chậm trễ => Phi xuống lun.
    Lại đòi hỏi bóc với chả tách, giá nó như thế roài thì kệ đê
    bóch tách cái giầy.
    hic.. củ chuối, lại đi hỏi : "Phí tổ chức là cái gì"... chả nhẽ lại mắng luôn à??? cáu xía chứ nị, chắc là nghĩ mình làm ko công chắc
    kú hết cả ng, bực cả mình
    cả buổi sáng lang thang ngoài đg, đen xì, chả quen bịt mặt với cả lại chống nắng ==>> đen xì, chít dở.
    Buổi chiều tập típ thì bị kêu là đọc nhanh quá, ko diễn cảm,
    hic.. có xình cảm qué đâu mà đòi diễn cảm
    Từ mệnh giá nhỏ đến mệnh giá toa, pác toàn bỏ cháu mà đi
    cháu ứ xình cảm nổi,
    hic.. may quá, kết thúc một ngày oi bức và bực mình.
    ngẩu thui
    Mai lại là một ngày mới
    Vìa đến nhà , nhẹ cả ng.
  10. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Bực quá, thử cái chữ ký mãi ko dc.
    Lởm thế....

Chia sẻ trang này