1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm trút giận bực tức _ nơi bạn có thể bày tỏ bức xúc của mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hanoi6886, 18/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  2. anhnh18

    anhnh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bưch quá, cái 11h đêm nó đến nhanh thế
  3. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Việc đek j tao phải nt cho mày chứ. Mày là cái đék j. *** kòn quan trọng với tao nữa. Không đáng để bận tâm bởi 1 con người như mày đâu, cưng àh. Mày là đồ rác rưởi ko thể tái sử dụng đc, nhớ là đừng tự hào vì điều đó, cưng nhé!
  4. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ bạn là ai mah có thể bắt tớ thay đổi? Buồn cười nhỉ
  5. nanhvuot

    nanhvuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    mình có 1 con bạn!hiện tại mình đang k biết làm thế nào để thoát ra khỏi hoàn cảnh này.......mình rất đau đầu,ngày nào cũng nghĩ về nó hết...mỗi lần như vậy mình chỉ muốn băm vằm nó ra thành trăm mảnh...mình rất muốn làm như vậy nhưng mình biết...điều đó là k thể...............
    Mình chán lắm...k thể tập trung làm bất kì điều gì vì bị ám ảnh....các bạn giúp mình thoát ra khỏi tâm trạng này đi.............
    Thật sự mình k thể nào thoát được cảm giác muốn giết chết nó..................
    Vì 1 số xích mích nhỏ trong chuyện tiền bạc & quan trọng là vì mình phát hiện ra bộ mặt giả dối của nó,mình & nó đã có 1 trận cãi nhau & rồi sau đó nó đã làm những điều mình k ngờ được...
    Nó đã lợi dụng điểm yếu của mình,biết nhà mình rất khó,k cho phép quen người khác khi còn đi học..& làm áp lực với cả mình & bạn của mình để tống tiền.....nó biết bạn mình rất lo cho mình nên đã gọi DT yêu cầu đưa cho nó 1 số tiền,gọi là "biết điều"...nếu k nó sẽ cho tụi giang hồ thanh toán mình,như rạch mặt,xé áo giữa đường,thuê người tới chửi mướn trước nhà...& đe doạ là sẽ mách lại cho gia đình 2 bên biết chuyện...để tụi mình bị chửi,k được quen nhau nữa....
    bạn mình & mình dù k có lỗi...nhưng vì muốn an toàn nên đã đưa cho nó 1 số tiền gần 20tr....kèm bản cam kết..
    Mình cũng viết 1 lá đơn đẻ thưa CA nhưng bản thân mình k muốn bị dính vào chuyện rắc rồi,cũng như lỡ có gì xảy ra thì vô cùng phiền phức...nên mình & bạn mình đã phải đưa tiền cho nó....................
    Nhưng mình k thể quên bộ mặt trâng tráo & mất dạy của nó khi nhận tiền ,cũng như làm ra vẻ đạo đức,nhân hậu...rằng "mày còn may mắn lắm đấy"......nó bảo rằng "tao thì chả làm gì mày đâu,nhưng tao sợ bạn tao làm gì mày thôi,tao lo cho mày..."------------>>>>>mình nghe mà chỉ muốn tát vỡ mồm con khốn nạn đó...............
    Đối với mình đó là 1 cơn ác mộng
    Mình k biết làm gì hết..............
    Đã để cho nó lợi dụng hết 7 năm trời...rồi bây giờ khi mình phát hiện được bộ mặt thật của nó,nó thấy rằng k thể lợi dụng mình thêm được nữa...đã chà đạp mình k thương tiếc....còn ra vẻ nhân nghĩa...đi đặt điều với biết bao nhiêu người khác...............
    Mình phải làm sao.......
  6. bunbohue

    bunbohue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ha..ha...em bít rồi nhé ! Mai là sinh nhật người yêu mới của anh ! Chúc 2 người hạnh phúc nhé ! Đừng gây thêm nghiệp chướng nữa nhé !
    Điên thật là điên. Muốn chửi ghê ! Hạnh phúc đi anh nhé ! Quên em đi, để rồi mai này hối hận !
  7. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    tại sao mọi người luôn đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài?
    tại sao luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác?
    ức chế,nhưng o cần nữa..
    o cần những người o hiểu mình...
    đời có bao lâu mà hững hờ? quên hết đi,thoải mái đi,tự nhiên đi...!!!!
    o cần nữa...bye!
  8. iuiuiuiuiu

    iuiuiuiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    nếu có thể trút như ông giời đang mưa xối xả ngoài kia, thì tốt biết mấy .....
  9. WildDingo

    WildDingo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    không được tăng lương , tức diên .
  10. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá.Không hiểu hay cố tình không hiểu.

Chia sẻ trang này