1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm tư vấn hôn nhân và gia đình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Nu_than_mat_troi, 20/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nu_than_mat_troi

    Nu_than_mat_troi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Trung tâm tư vấn hôn nhân và gia đình

    Những ai sắp ế, đang ế, đã ế xin mời vào chủ đề này đảm bảo chỉ trong 1/...h bạn sẽ có 1 ý trung nhân như ý.
    Nhào dzô nhào dzô...

    Sống mà không có tình yêu đó không gọi là sống mà là thoi thóp sống
  2. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    dễ như vậy sao ...
    bóng hồng đã mất theo ngàn mây cỏ nội
    không bao giờ hội ngộ để giáp mặt trao lời ...
  3. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Có thật không ý nhỉ, sau 1 giờ anh chưa có thì em thay vào vị trí đó được không!

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  4. Nu_than_mat_troi

    Nu_than_mat_troi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Lời đề nghị cũng khá hay đấy chứ nhỉ... nhưng có phải bạn cũng đang ế không đấy? Định làm ông chủ của cái chủ đề này đấy à?...
    Sống mà không có tình yêu đó không gọi là sống mà là thoi thóp sống
  5. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Ế thì không đến nỗi, chẳng qua là chưa tìm được ai thích hợp cả, ( the goi la sap e nhi) còn làm ông chủ cái chủ để này thì nghe tot tát quá ! Chỉ cần làm chồng em thôi, mà anh vào đây sau 1 h rồi mà vẫn chưa hết sắp ế gì cả, cho nên em phải.... là đúng rồi

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  6. Nu_than_mat_troi

    Nu_than_mat_troi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì thiếp sẽ nghe lời chàng, nhưng chàng muốn cưới thiếp về làm vợ thì phải có lễ vật cầu hôn cơ.Chàng liệu có đủ khả năng ko?
    Sống mà không có tình yêu đó không gọi là sống mà là thoi thóp sống
  7. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì mà em đã doạ anh ghê thế. Nhưng không sao, dù em có đòi hỏi lễ vật cầu hôn cao thế nào anh cũng đáp ứng được : từ voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao cho đến : máy tính 9 chíp, xe máy 9 động cơ, di động 9 màn hình anh đều lo được. Khi nào thì anh rước dâu được nhỉ!

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  8. Nu_than_mat_troi

    Nu_than_mat_troi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Sống mà không có tình yêu đó không gọi là sống mà là thoi thóp sống
  9. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ vợ tương lai của anh lại lãng mạng quá,thế này thì em làm khó anh quá. Anh mà đạp cái xe đạp cọc cạnh của anh thì 5m nó tuột xích một lần, anh lại phải xuống sửa xe thì bông hồng anh mang theo lại lấm lem giàu mỡ, mất hết vẻ đẹp của tình yêu. Mà đạp xe đạp , mang hoa hồng như thế cũng không có gì, anh chỉ sợ khi anh hát thì hàng xóm tưởng là có động đất, tranh nhau chạy ra khỏi nhà dẫm anh nát bét, hix hix, Nhưng vì tình yêu con người ta có thể làm được tất cả , anh sẽ thực hiện .... Nhưng mà nhà em ở đâu anh đã biết đâu

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  10. duongminhcuong

    duongminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    tôi muốn có nữ thần mặt trời có ai giúp tôi không?
    con gái là sự khởi đầu của mọi điều rắc rối........

Chia sẻ trang này