1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm tư vấn hôn nhân và gia đình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Nu_than_mat_troi, 20/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Muốn có nuthanmattroi hả??? Phẫu thuật cho hai chân bằng nhau đã nghen...
    Em đã yêu anh như thiêu thân trẫm mình vào lửa bỏng, mắt vẫn sáng mà tim mù lạc lối, nên Tình Yêu đó ngập chìm trong Vị Đắng!
  2. Nu_than_mat_troi

    Nu_than_mat_troi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chàng ơi, chàng muốn đạt được mục đích thì phải chịu khó chứ. Cái gì mà mình vất vả kiếm được thì mình mới quí trọng, nâng niu, phải không chàng? Cái thiếp cần ở chàng không phải là vật chất mà là tấm lòng của chàng .Nhưng mà hiện tại chàng đang ở đâu để thiếp còn lên kế hoạch chứ( địa chỉ rõ ràng nha).
    Nếu chàng nghe lời thiếp, thì thiếp sẽ không phụ chàng đâu.Chàng hãy can đảm lên, thiếp xin đợi chàng...[rose
    Sống mà không có tình yêu đó không gọi là sống mà là thoi thóp sống
  3. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nghe cứ như anh đang bị mẹ mìn dụ bán sang TQ ý, nguy hiểm quá, hì hì, nhưng mà đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Đáng lẽ em phải cho anh địa chỉ để anh đến, sao lại hỏi anh, nhưng nếu em muốn biêt thì cho biết mail của em anh sẽ gửi cho :D

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  4. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    Kin! mối tình lịch sử đây!Chẳng bít đến với nhau rùi thì kéo đuợc bao nhiu ngày í quen bao nhiu h! chứ ngày chác lâu quá!
    2ntmt: câu được bao nhiu chàng rùi hả bé??
  5. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bằng số người nhiểm bênh Sars

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  6. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    nhìu như vậy và cũng nguy hiểm nhue vậy luôn! hic! Đã bít là chỗ chít sao còn đâm đầu vào??
  7. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng phải có người đâm đầu vào mới tìm được vaxin phòng bệnh với chữa bệnh đặc trị chứ . Mà mãi chẳng thấy em ý trả lời cái nhỉ, sốt ruột quá.
    Thế bạn blutears thi cử thế nào rồi, có qua môn thể dục không!

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  8. Nu_than_mat_troi

    Nu_than_mat_troi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    VẮC XIN PHÒNG BỆNH ĐÂY
    Mới vắng thiếp được có vài ngày mà chàng đã nhớ thiếp và cuống quýt lên thế.
    Mà thiếp là chuyên gia buôn bán người đấy ( hay như lời chàng nói là MẸ MÌN đấy). Nhưng cho dù thiếp có là MẸ MÌn thì chàng
    cũng sẽ không bỏ cuộc chứ. Số điện thoại của thiếp là :04.8262625. Cứ theo số này thì chàng sẽ tìm thấy nàng công chúa của lòng chàng. Nếu như thiếp mà nói địa chỉ cho chàng thì sự thử thách của thiếp đối với chàng liệu có nhẹ nhàng quá không? Thời gian còn dài, cuộc chinh phục còn lắm gian nan, thiếp chúc chàng có đủ tự tin và lòng can đảm để thành công .
    TB: trong mấy ngày qua thiếp cũng "hơi nhớ " chàng đấy.
    Cố gắng lên chàng nha.
    Sống mà không có tình yêu đó không gọi là sống mà là thoi thóp sống
  9. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Anh thì anh không sợ thử thách, nhưng mà em thử thách ít ít thôi kẻo người ta lại bảo anh sợ vợ.

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  10. Nu_than_mat_troi

    Nu_than_mat_troi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thử thách sẽ bắt đầu từ đây:
    Chàng hãy theo số điện thoại mà thiếp đã cho chàng ở PM đúng tối thứ 3 tuần sau chàng hãy theo kế hoạch như thiếp đã nói ở trên mà làm. Cấm gọi điện thoại trước.
    Phai dung 8h nha!
    Nhà thiếp ở c7-p 401 -khu tập thể kim lien do
    Chuc chàng thành công
    Thiếp dợi tin chàng..
    Sống mà không có tình yêu đó không gọi là sống mà là thoi thóp sống

Chia sẻ trang này