1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm tư vấn : Tâm lí tuổi mới nhớn cho hội Ỉn !!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Komachi_007, 24/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Một lời khuyên: nếu muốn làm ăn phát đạt thì dẹp ngay lí thuyết mà đi vào thực hành é
     
     
    Không đầu hàng. Không hối hận.
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Mấy hổ con nói thế chứ đến cái tuổi của bọn anh vớ vẩn lại láy chồng rồi đó.Các cô thì bao giờ cũng ngoạc mồm kêu không yêu,antilove rồi đùng cái yêu,rồi cô nào cũng lấy chồng đẻ con hết có ai chịu chết già đâu.Cứ lấy con chim đen bé nhỏ ra làm điển hình tiên tiến thì biết,thế nên anh em đâu xong lên thôi
    Cantona
  3. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    thằng chim lợn chỉ đầu độc thế là giỏi từ bụng ta suy ra bụng người đấy hả. Nhìn cái mặt là biết định xui dại mọi người đấy đừng tin
  4. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất Giang Ty và Her sẽ có ít nhất 5 con, Thần Chết có ít nhất 5 chồng, Xfai sẽ cố gắng phá kỉ lục của Sở Khanh.
    Chip sẽ làm giám đốc công ty LC chuyên phân phối ỉn online. Long nhợn làm trợ lí giám đốc.
    Cường sẹo, Hào móm, Huy rỗ trở thành bộ Tam Hùng cầm đầu giới giang hồ từ Nam ra Bắc
    Huy hủi làm cảnh sát truy quét tội phạm
    Phù Thuỷ : Quan toà
    Thần Chết: Đao phủ
     
     
    Không đầu hàng. Không hối hận.
  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Phản đối
    Cantona
  6. Mua_he_ki_niem

    Mua_he_ki_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hihi !! kế hoạch 5 năm : kinh cho em tham gia với nào hihi !
    tưởng 5 tháng hay 5 ngày .. chứ 5 năm thì nhất định Komachi cũng phải có !
    Xem nào . Đỗ Đại Học - kha bà con 1 chầu thật thật lớn - Sau đó vô các Box lứa tuổi tìm Chồng .. ha ha ! đẻ hơn 5 con là chắc ! à mà thôi .. 5 con để kết thông gia với nhà bác Her tí nhẩy ?? hihihihi
  7. Komachi_007

    Komachi_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Dấu chấm hết đã được đặt ở cuối câu . Mọi chuyện đã kết thúc . Em tự nhủ như vậy khi cảm thấy thực sự thất vọng về anh . Anh đã làm em bị tổn thương. BIết bao kỉ niệm đẹp giờ đã vỡ vụn , tan nát . Hằng đêm em vẫn nói phải cố quên anh . Nhưng mà người ta nói " muốn quên ai là vẫn nghĩ về người ấy " . Dù em cố mang hình bóng của anh đi thật xa , đã kiếm tìm một ai đó thể thay thế . Em ngỡ ngàng và ân hận mình lại tồi tệ như vậy ? Đã bao lần em muốn ngủ vùi mãi mãi mãi để được mơ về anh .
    Lần này em nhất quyết ra lệnh cho trái tim ko thổn thức , không dành bất cứ khoảng trống nào , dù là nhỏ nhất , cho anh . Em như người lạc vào mê cung và mò mẫm tìm chìa khoá kỉ niệm . Và bất chợt cánh cửa mở toang ra. Những kỉ niệm tình cờ nhặt được lại ùa về nhắc nhở , thổn thức . Em biết mình thực sự bất lực .
    ...Khi em đã có đủ nghị lực để quên anh , nhưng cũng là lúc em ngỡ ngàng nhận ra rằng dấu chấm hết kia giờ đã thành dấu chấm lửng , tựa hồ như chuyện tình của mình vậy . Em biết mình không thể nào trốn tránh được sự thật .Em không thể chấp nhận anh nhưng em cũng không thể nào không nhớ anh .
    .. Chỉ có điều , em thật sự muốn quên anh , muốn coi anh là một kỉ niệm nhỏ nhất . Em cầu xin cho mình được gặp người thực sự yêu thương . Và chỉ 1 lần thôi , 1 lần cuối cùng được chọn lựa . Em tin rằng mình không sai lầm ...!!??
    Để quên 1 người thật khó . làm gì bây giờ nếu như lần nào bạn cũng gặp người " cũ " của mình ??
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Thì coi hắn như ng bình thường thôi,cũng mắt ,mũi ,chân,tay...hi`hi`,vểnh mặt lên,nói chuyện với mọi ng vui vẻ,yêu đời,quan trọng nhất,kiếm 1 tên khác" đỉnh" hơn,hết.
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  9. A83

    A83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! trẻ con bây giờ...
    Alô Alô ...!!!
  10. Komachi_007

    Komachi_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    he he ! bà con cẩn thận nghen ! Tuần này là tuần may mắn của tuổi " ỉn " BẠN đã bao giờ đánh xổ số chưa ... he he coi trừng trúng đó ! Bạn rất thành công trong công việc . Nhưng cẩn thận trong chuyện tình cảm nhá ! Tốt nhất là tập trung ở nhà với gia đình đê ! Năm nay tháng 4 -8 nhiều nhóc Ỉn sẽ bị " động tình " kiểm nghiệm đi - xem tớ nói có đúng ko ? khà khà

Chia sẻ trang này