1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung Tâm tư vấn -ThanhHoaPublic.

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi BanLinhConGaiThoiNay, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu bean có biết nhậu là gì đâu mà nói to rứa .Có vụ gì hay mà thiếu YeuNangCaSi thì mất vui rồi đấy .Tiện thể nói luôn bác Đạt ơi sao số của bác tôi gọi từ TH nó cứ báo bận là sao chán
    Mình anh với vầng trăng cô đơn(I LOVE Vân Anh B2)
  2. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    ặc thằng bean còn mỡ miệng nói câu đó à...không biết thẹn à

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  3. BanLinhConGaiThoiNay

    BanLinhConGaiThoiNay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Các vị làm gì thế này ???????
    YNCS lâu lắm mới gặp vẫn khoẻ chứ ?

    Trái tim mong manh chẳng biết chi sầu vương,muộn phiền nhân gian như nước trôi qua cầu
  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Chỉ hỏi có mỗi YNCS , còn em thì kô hỏi đến hhu hu, thương em quá à hic hic , khóc 2 lần đó nhé , được mỗi đứa em của box thì chả bao giờ được nhớ đến cả, chán quá à!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn--http://www.ptthlamson.net
  5. BanLinhConGaiThoiNay

    BanLinhConGaiThoiNay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ôi em thương yêu của chị !
    Chị nhớ em lắm ha` đừng khóc nữa nha chị thương lắm hà .
    Thích gì chị cho ?????????

    Trái tim mong manh chẳng biết chi sầu vương,muộn phiền nhân gian như nước trôi qua cầu
  6. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    kìa K beo kìa thích gì em BL...sẽ cho ngay...hẹ hẹ

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  7. lightmoon167

    lightmoon167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hơ ..ai làm chủ cái này vậy kìa ...cho em hỏi chút xíu được không ...các bác tốt bụng nhờ , cùng dân Thanh Hoá với nhau cả mờ ......cho em hỏi chút ạ ....
    Chuyện là thế này ....chấm chấm chám ...hết .! ( câu một ) .Chám xuống dòng .chấm ( hic ...sao hom nay sao thế này , em gặp lại các bác hay sao mà hay chấm thế ... ...)
    Em hỏi chút ạ ..chuyện riêng của các bác ý ,ngày trước em làm trưởng ban Hôn Nhân và gia đình của Box ..em muốn biết ..trong Box bi giờ ...có ...đôi ..nào chưa ạ , ai lập GĐ rồi ạ ....và ...ai còn cô đơn ạ .. nhất là mí bác tre đẹp trai ...nhiều tiền ấy ạ ... ..then quá ....
    Thôi , thế thôi ạ ..chút chít thế thôi ạ ..
    Đệ nhất phu nhân hội trưởng THTTVNOL...
  8. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu Lightmoon ra ngoài

    Sơn NIPPON sơn mông cũng đẹp...!
    Humorist_dtk83
  9. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    ặc ặc em nó còn nhỏ dại chwa biết gì...sao lại nỡ nặng nhời như zị nhà bean...ông đúng là...đứng là..tâm hồn của đá có khác..hứt...
    to lightmoon...: dạo trước em là trưởng ban hôn nhân của box à..hì hì...vậy em đụng hàng gùi...KTT <--- nguyên là chánh án toà án tối cao của box nè...chuyên sử lý các vụ li dị..theo bồ nè..ha ha

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  10. nvthanhwr

    nvthanhwr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cha cha ....con bé 167 kia còn ở đây ah ....Nhớ anh không nhẩy ...Ngày trước ..hình như đã từng ...Ấy ấy ...rồi bạn nhẩy ...

Chia sẻ trang này