1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung Tâm tư vấn -ThanhHoaPublic.

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi BanLinhConGaiThoiNay, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm của bạn .... nói sao nhỉ .... đã đến thời kì quá "date" rồi .... Tại sao ư ? Anh ta nói bạn hãy quên anh ta đi vì anh "đã trót yêu người con gái khác rồi " nhưng lại nói "vẫn yêu bạn rất nhiều " Phải chăng anh ta quá tham lam , lợi dụng khoảng cách 2 đầu đất nước để vừa gần gũi người này vừa nói lời yêu với người kia ? Anh ta tự nhận anh ta là "người ko tốt " vì anh ta hi vọng bạn ko nghĩ về anh ta như vậy ( rõ ràng quá còn gì vì nếu nghĩ vậy thì đâu có yêu anh ta đến thế ) NHƯNG biết đâu anh ta lại là người như vậy thật ?
    Tôi ko phải là chuyên gia tư vấn trong chuyện này ,chỉ biết thử đặt mình vào hoàn cảnh của bạn .Và nếu tôi là bạn thì tôi sẽ TÌM MỌI CÁCH để quên cái anh chàng này đi . Hãy nghĩ rằng thời gian sẽ giúp ta tìm thấy người hợp với ta hơn là người đang mang lại cho ta sự buồn phiền và đau khổ
  2. BanLinhConGaiThoiNay

    BanLinhConGaiThoiNay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ấy chết sao SĐT của tui lại mang đi rêu rao thế kia ??? huhu
  3. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    chài chả thích quá đi chứ...
    hôm trước có người nói với mình là : dạo này hay có người điện thoại đến buổi tối làm fiền nên muốn mua cái máy đt hiện số cho đỡ fiền fức ... hé hé ... bùn cười không chịu được
  4. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Dùng cái đầu để suy nghĩ mọi chuyện thường thường là rất tốt .Nhưng đôi khi trong chuyện tình cảm không chỉ cần dựa vào cái điều đó , có nhiều lúc mọi việc cũng nên nghĩ thoáng thoáng 1 chút
    GMT nói vậy thui chứ không có khuyên bạn bất kì điều gì đâu , bởi GMT không thể hiểu đưọc
  5. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối vui vẻ với anh em Thanh Hoá Forum cũng đủ để mình quên cái chuyện xui xẻo kia đi. Cũng lâu lắm rồi không được vui vẻ một cách "thả cửa " như vậy...đôi khi cứ gò bó cuộc sống của mình quá thấy mình khô khan nhiều. Công việc cộng với áp lực của nó không cho phép mình có nhiều thời gian nghĩ cho bản thân...nhưng cũng cảm thấy rằng nếu cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy hoá ra mình là kẻ khô khan ư? Cuộc sống như vậy không phải là quá nhàm chán ư? Những nghĩ vậy, nhưng để có thể thay đổi được cách sống của bản thân cũng khó khăn nhiều lắm. Một mình, rồi lại một mình...tất cả cũng chỉ có một mình suy nghĩ và hành động, như vậy có chủ quan quá không...hay lại là một cách sống bó hẹp, quá tự tin...thật không biết nữa. Đôi khi thấy tình trạng này không tốt lại muốn đi tìm cho mình một nửa...để có thể cùng mình chia sẻ cuộc sống và những nỗi niềm này.
    Nhưng hạnh phúc, nhắc đến hạnh phúc ! Hạnh phúc cũng không phải cứ muốn là có được, muốn tìm là có. Có khi nó ở ngay bên ta mà ta không nhận ra, nhưng cũng có khi nó thật xa vời khó với tới. Nghĩ về một bài thơ hay hôm nay đọc trên báo, một câu chuyện đi tìm hạnh phúc, một triết lí sống.
    Quán phù thuỷ.
    "....
    Tôi muốn mua tình yêu,
    Sự thanh thản,hạnh phúc và tình bạn"
    "Quán chúng tôi không bán quả chín
    Chỉ bán quả xanh mà những gì anh cần phải đi tìm, không bán"
    (Dịch - Không nhớ hết chỉ nhớ ý là thế)
    Hạnh phúc là ở chính chúng ta !
    ========================
    Từ hôm bị "chấn thương" do va chạm với KTT, hôm nay chân vẫn còn khập khiễng...để láy lại cảm giác đành phải tập đi bộ. Đi bộ mấy hôm nay tự nhiên lại thấy mình có cảm giác được sống lại những ngày trước. Ngày đó cũng thường hay đi bộ, đi chỉ để đi thế thôi chứ cũng chẳng để làm gì. Đi bộ để nghĩ về cuộc sống về cuộc đời nhưng cuối cùng cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình làm sao có thể sống tốt hơn, cho cuộc sống vui vẻ hơn sau những chuyện đau buồn đã xảy ra (...). Thế rồi thành quen, nhiều người nói mình dở hơi, nhưng mình thấy trong cuộc sống bề bộn này, có được những giây phút thư thái như thế cũng không phải là dễ.
    Ngày mai lại sắp bắt đầu với một cuộc sống mới, lại vội vã, bề bộn...và mình lại thế, chẳng biết có ai có thể cùng mình chia sẻ những điều này nữa. Người ta nói, người đàn ông không bao giờ khóc, nhưng khi trở về với thế giới riêng của mình...vẫn khóc...khóc trong lòng những giọt lệ buồn chứa nhiều nỗi đau thương, mất mát...chứa cả những nỗi niềm riêng sâu kín, chứa cả những đắng cay cuộc đời !
  6. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng quá, định tâm sự với bác mấy câu, nhưng mà ... trước tiên, xin để mấy chuyện gia tâm lý. Đâu rồi ...BLCGTN, TCHYP, CCT, ANH_BINH_MINH, GMT .... nói với bác ấy một câu đi ...
    .......
    Thật chán ghét khi cứ phải sống chiều lòng xã hội, nhiều lúc...chả còn biết con người thật của mình nó thế nào nữa. Nhiều lúc cứ cảm thấy mình mang một cái gì đó trên mặt, trưng ra xã hội. ..... Nhiều lúc...muốn có được những giây phút êm đềm hạnh phúc bên một ai đó, ở một nơi thiên đường nào đó ...
    Nhưng nó xa quá ... khi ta, ta chỉ là cái vỏ bọc của chính ta ...
  7. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    tại sao cứ phải buồn thế này nhỉ, chuyện tình cảm thì chưa rõ ràng nhưng mình cảm nhận được tình cảm của em dành cho mình cũng rất lớn hi vọng những gì mình nghĩ là đúng. Bao giờ cũng thế tình yêu làm cho con người ta hạnh phúc mà nó cũng làm cho người ta có những lúc chán nản ,thất vọng , thật buồn khi cứ phải cách xa người mà mình yêu dấu
  8. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Hello!!!
    Tasma đang rơi vào một chuyện mà Tasma nghĩ là Tasma thấy cứ cuống cà kê lên à?Chuyện là vầy, Bữa rồi Tasma có đi tham dự một cuộc vui cùng chúng bạn, thế rồi trong cuộc vui đó Tasma được gặp một người, hehe , đương nhiên phải là phận "liễu yếu đào tơ" rồi,người ấy có để lại cho Tasma một ấn tượng quá sâu sắc . Đầu tiên đó là ấn tượng về sự dịu dàng và duyên dáng của cô ấy, và rồi trong từng câu nói , từng ánh mắt của cô ấy hàm chứa một nỗi buồn không thể diễn tả được, cuối cùng là ấn tượng về ,e hèm, cái mà giọng hát của cô ấy ấy mà, sâu sắc đến nỗi mà cho đến bây giờ Tasma vẫn không thể nào quên nổi????Tasma ngày đêm về chỉ mong được có dịp gặp lại cô ấy, được nhìn thấy cô ấy, được nghe cô ấy hát -những bản tình ca buồn, và được chia sẻ cùng cô ấy những tâm sự mà cô ấy vướng mắc???!!!
    Dịp may có lẽ sắp đến khi thông qua người bạn của cô ấy (và cũng là bạn của mình) chúng tui có thể thu xếp được một cuộc hẹn!Nhưng tôi vừa vui mừng khôn tả mà lại cũng vạn phần bối rối, tôi phải làm gì để chuẩn bị cho buổi gạp gỡ đầu tiên này với cô ấy , thưa BanLinhConGaiThoiNay????
    Làm ơn giúp tôi với!Nếu thành công tôi chân thành cảm ơn và xin hậu tạ !

  9. BanLinhConGaiThoiNay

    BanLinhConGaiThoiNay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Magic !
    N nghĩ bác là người từng trải trong cuộc đời có nhiều điều bác nhìn nhận chuẩn xác hơn bọn em rất nhiều .E ko dám wa mặt bác về chuyện này chỉ bày tỏ sự đồng cảm mà thôi . Ai cũng có những phút yếu mềm .Cuộc sống với biết bao khó khăn cạm bẫy nếu không đứng vững hẳn ta đã ngả tay chèo . Sau những giờ lao động trí óc căng thẳng đó ta lại trở về với con người thực nhạy cảm và yếu đuối .Đấy là cách để cân bằng cuộc sống mà .Cứ khóc nếu nhờ đó sáng mai tỉnh dậy ta lại đủ hăng hái nhiệt tình bắt đầu ngày làm việc căng thẳng .Đôi khi e cũng muốn được khóc để quên đi tất cả mà không thể khóc được .Hãy cứ khóc nếu có thể ......
  10. BanLinhConGaiThoiNay

    BanLinhConGaiThoiNay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn hỏi mình một lời khuyên ???
    Thứ nhất về hình thức : Ăn mặc phải trông đứng đắn một chút nhưng không wá nghiêm túc như đi họp cái cần nhất là thoải mái trong trang phục đó và nếu một phần trang phục bộc lộ được tính cách của bạn thí càng tốt ok?
    Thứ hai về nội dung câu chuyện mà bạn sẽ nói cùng bạn gái ấy . Có đồng minh là cô bạn cô ấy thì bạn nên tìm hiểu sở thích tính cách của cô ấy để tìm đề tài nói chuyện cho phù hợp .Đừng wá bắt chuyện nếu cô ấy không nhiệt tình chuyển sang những đề tài vô thưởng vô phạt ok??Hai bạn mới gặp nhau không nên bày tỏ tìnnh cảm của mình wá sớm ok? con gái sẽ cho rằng bạn nói lời trót lưỡi đầu môi .Tình cảm từ từ mới bền lâu .VÀ cả hai đều cần cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều mà . Chỉ cần wa hành động ( nhưng cũng vừa thôi ) là có thể bày tỏ được tình cảm của mình mà còn dùng lời thì phải đợi cơ hội thích hợp ok??
    Thứ ba là về thời gian nên biết dừng lại đúng lúc không nên wá lâu ok ??
    VÀ điều wan trọng nhất là lời nói hành động đều cần sự chân thành đáng tin cậy với con gái điếu dó wan trọng nhất ok?

Chia sẻ trang này