1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung Tâm tư vấn -ThanhHoaPublic.

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi BanLinhConGaiThoiNay, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    [purple] Cảm ơn BanLinh... đã cho Tasma một lời khuyên chí tình!Tasma muốn hỏi thêm một câu là liệu nên có buổi gặp gỡ đầu tiên ở địa điểm như thế nào là thích hợp, nên chọn không gian như thế nào và thời điểm như thế nào cho buổi gặp gỡ đầu tiên đó???
    Trong cuộc nói chuyện đó nên nói những gì và nói bao lâu?Có được phép nhìn người ta quá nhiều không?Và dừng lại như thế nào để thích hợp nhất?
    Ôi ngại chết mất!Mình không biết làm sao nữa?[purple]

    ££Không say nhưng mà còn lâu mới tỉnh££
    Được GREEN BAMBOO sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 13/09/2004
  2. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nghe BANHLINHCONGAI nói vậy tớ cũng thấy mình đỡ xí hổ hơn nhiều. Tasma thỉnh thoảng thấy Magic ngồi trầm ngâm với khuôn mặt đần thối hắn vẫn hỏi anh đang suy nghĩ gì. Anh chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ tự nhiên ccó cảm giác mình lạc lõng giữa bao nhiêu điều phiền toái lo toan mà không thể dứt ra được. Cuối cùng thì cũng chẳng tìm ra cho mình một hướng đi nào cả và lúc đó tiến hành mọi việc chỉ theo "bản năng", nói thế này lại có người hiểu nhầm nhưng đúng là có những việc mình làm theo bản năng, tức là râts ít suy nghĩ, chỉ biết cố gắng làm...có thể thấy trong đó cái "tôi" của mình là dù kết qủa thế nào mình cũng phải chấp nhận cả...mình đã chấp nhận tất cả từ lúc mình bắt đầu làm một việc gì cơ mà, việc gì phải l;o lắng và suy tư khi ta đã làm xong một việc. Và cứ thế, mọi chuyện rồi cũng qua đi và lại cảm thấy mình tự tin hơn, cái "bản năng" của mỗi con người nó hình thành dần qua đó. Tớ không muốn nói tớ là một người từng trải như N đã nói bởi so về tuổi tác tớ chẳng hơn bạn bao nhiêu, lại càng không có nhiều thời gian để suy nghĩ về cuộc sống để mà rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Có chẳng con người của tớ hình thành nên tính cách và tâm hồn phụ thuộc nhiều vào công việc, cái mà người ta thường gọi là "bệnh nghề nghiệp". Nói vậy không phải là tớ là một khúc gỗ, là một người làm theo nguyên tắc nhưng ít nhiều cái nghề luật nó cũng quy định kình gần như thế.
    Người ta nói học luật, là được biết rất nhiều, biết từ những gì thuộc đỉnh cao của xã hội nhưng cũng được biết đến những gì dưới đáy của xã hội này. Công việc trong nghề luật cũng vậy, cũng phải biết và phải hiểu những gì thuộc tất cả các mặt của XH. Tớ có một ông bạn cùng nghề, suốt ngày nói chuyện nó cũng chỉ nói được mấy câu chửi đời, chửi cuộc sống này...nghe nhiều thì thấy bực bội thay cho người khác vì dù sao sống phải biết tự tìm cho mình những nguồn cảm hứng mới, lẽ sống mới dù mình có ở trên cao hay dưới đáy XH đi chăng nữa. Nhưng nghĩ kĩ lại, cũng thấy hắn nói đúng...rất đúng bởi chính bản thân tớ cũng đã từng có lúc như hắn, cứ muốn chửi một câu mà không được. Thế đấy, tớ sống thật thoải mái với gia đình, bè bạn...luôn cố gắng để có thể sống tốt hơn. Nhưng trong cuộc sống không phải ai cũng hiểu mình và ai cũng biết cho mình. Những người tốt, có lòng vị tha và độ lượng, họ hiểu mình và có thể họ nhìn nhận những gì mình đang làm và đang hi sinh. Nhưng còn, vẫn còn vô khối những kẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không hề nghĩ cho người khác...có thể mình là gai trong mắt họ, bởi những kẻ đó bao giờ trong lòng cũng mang những nỗi sợ hãi...sợ người đời nhìn nhận ra cái sai trái lầm lẫn của họ. Tớ ghét loại người này nhưng cũng chính vì hiểu họ như vậy nên tớ cũng chẳng bao giờ quan tâm đến họ làm gì. Nói cho đúng ra là, mỗi người làm gì thì hãy chịu trách nhiệm vì điều đó, không đùn đẩy, không phủ nhận...nếu làm được như vậy thì 2 chữ "bản lĩnh" của con người mới đúng nghĩa của nó. Nói như thế này là đụng chạm đến 2 chữ bản lĩnh, nhưng N cũng đừng hiểu là tớ đang nói về bạn, tớ đang nói nhiều kẻ khác...những kẻ đang làm cho Magic hết sức bực bội và chán nản. Và cũng qua đây, tớ muốn gửi gắm những suy nghĩ cho những người bạn của mình ở đây, những người mà Magic cảm thấy gắn bó...rằng hãy sống thật tốt, nếu mình chưa làm được, hãy cố gắng hơn...Dù biết rằng con người chúng ta không ai hoàn thiện cả...nhưng nếu có thể, tại sao chúng ta không sống tốt hơn cho một tương lai tốt đẹp hơn ! Dù rằng còn rất nhiều những khó khăn, dù rằng còn những kẻ đang chờ đợi và rình rập chúng ta mắc sai lầm để trách móc, để soi mói...nhưng hãy bỏ qua chúng, còn nếu không, hãy xem chúng như là một cái gì đó thúc đẩy chúng ta hoàn thiện mình hơn...Kết qủa cuối cùng mình là người thế nào, thì mọi người sẽ hiểu và chấp nhận chúng ta.
    Nhắc đến chuyện tư vấn tình cảm của cậu Tas kia, chẳng nói N và mọi người cũng hiểu magic ở cùng nó mà cũng chẳng nói nổi nó một câu nào. Không phải bởi nó cứng đầu mà là vì......tớ chẳng biết nói gì với nó cả. Là một người anh nhưng chuyện tình cảm chính bản thân mình còn đang cố toát ra khỏi chuyện tình cảm thì làm sao có đủ tự tin để khuyên người khác (cái nì ku Tuấn cảnh cáo tớ roài). Thế nên nếu có thể được, tớ cũng mong BLCGTN (N) tư vấn giùm nó. Dù sao cũng là con gái chắc là hiểu về tâm tư con gái hơn bọn con trai bọn tớ rồi phải không ! Biết đâu, khi N tư vấn giúp nó, cũng là đang tư vấn giúp tớ thì sao...khì khì...thật đó..tâm tư của tớ hiện giờ cũng gần giống như nó...chỉ có điều nó có thể nói ra một cách dễ dàng với mọi người chuyện tình cảm còn tớ thì không dám thôi !
    Trung tâm tư vấn của BOX ThanhHoá...BanLinh...cho tớ một chân được chứ?
  3. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nếu muốn thì tôi cũng có thể tự tư vấn được chuyện của tui! Nhưng thấy BanLinh... làm việc hăng say quá , với lại chuyện như vầy nên để cho con gái tư vấn là ổn nhất nên tôi muốn nhờ BanLinh ... chút! Dẫu sao thì cũng là cách tạo công ăn việc làm cho thiên hạ nhờ chút mừ, phải không nào?[​IMG] Tui thấy mấy vụ tư vấn nầy cũng hay hay, mà thực ra thì tui nghĩ có lẽ tui cũng có thể "kiếm ăn" từ mấy vụ như BanLinh ... tư vấn, vì vậy như bác Magic có một thỉnh cầu , BanLinh.... cho hai anh em tui vô đây trước là giúp BanLinh .... một tay trong mấy cái vụ tư vấn , rồi thì sau đó có gì anh em ta chia chác , nhẩy ??? 
    # Không say nhưng mà còn lâu mới tỉnh #
    Được MagicEyesInParadise sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 19/09/2004
  4. BanLinhConGaiThoiNay

    BanLinhConGaiThoiNay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
  5. BanLinhConGaiThoiNay

    BanLinhConGaiThoiNay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Rất vui mừng đón chào các cộng tác viên cho Trung tâm .Hân hạnh mời anh Magic
  6. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Tasma hỏi thêm BanLinh .... một câu nữa nhé?Liệu có nên hỏi người ta là "Bạn có người yêu chưa?" hay không ?Sợ nhỡ người ta có người yêu mất rồi mà lại rủ người ta đi chơi như thế thì ....chẳng hoá là "dơ cái mặt" hay sao?
    Mà sao BanLinh .... chỉ mời mỗi anh Magic vào Trung tâm tư vấn , trong khi chính Tasma cũng đưa ra đề nghị được cộng tác với BanLinh ... như anh Magic kia mà?Sao không công bằng chút nào vậy cà?
  7. BanLinhConGaiThoiNay

    BanLinhConGaiThoiNay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Oh lạ ghê bạn yêu quý người ta mà không tìm hiểu được người ta đã có người yêu chưa ?????Quá là đáng chán .
    Ah chắc N không để ý thấy vậy mời luôn bạn nha
  8. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Thế người con gái mình yêu nói hết kiên nhẫn rồi thì mình phải làm gì hả bác Magic ?
  9. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
               Tớ nghe zfzola hỏi thế jì cũng chưa hiểu rõ câu hỏi lắm, thôi thì hiểu được đến đâu tư vấn đến đó nhé. Người con gái mình yêu nói hết kiên nhẫn tớ giở bệnh nghề nghiệp ra téo nhá.
    Người con gái mình yêu: Tớ nghe cậu nói thế này, tớ hiểu theo 2 cách. 1- Chỉ cậu yêu cô ấy thôi.2- Cả hai cùng yêu nhau. Vậy tớ sẽ phan tích tâm lí theo cái bệnh của tớ một chút cho cậu hiểu.
               1- Cậu yêu cô ấy và cô ấy không yêu cậu và nói với cậu rằng cô ấy hết kiên nhẫn chịu đựng sự phiền toái của cậu rồi. Nếu hiểu theo ý này tớ sẽ khuyên cậu rằng tốt hơn hết là cậu hãy bỏ cuộc đi vì tớ biết nếu cậu yêu cô ấy cậu đã làm tất cả để chứng minh với cô ấy về tình yêu và sự chân thành của cậu. Khi yêu, ai cũng vậy dù rằng bằng cách này cách khác phải chứng minh cho người mình yêu thấy được sự chân thành và sựu yêu thuwong của mình, sự quan tâm của mình đối với người mình yêu. Nhưng sau khi mình đã làm tất cả những điều đó mà người con gái ta yêu vẫn "không có gì thay đổi" thì có nghĩa là tình yêu của cậu đã không thể khiến cô ấy yêu mình. Tớ nhớ không rõ lắm nhưng trong một tài liệu nào đó, Mác viết rằng "Khi anh yêu, và bằng tất cả sự cố gắng của mình anh không làm cho người mình yêu yêu mình, có nghĩa là tình yêu của anh không làm nảy sinh tình yêu của đối phương hay không khiến người ta yêu mình thì anh là người bất lực và tình yêu đó là bất hạnh" (Đại ý nó là thế). Do đó, bỏ qua những sai lầm cậu có thể mắc phải trong quá trình chinh phục khién cô ấy có thể hiểu lầm, nếu cậu đã làm tất cả mà chỉ gây cho đối phương sự phiền toái thì tốt nhất, nên bỏ cuộc, sẽ tốt hơn cho mình và tốt cho cả đối phương.
               2- Thứ 2 là trường hợp cả 2 người đang yêu nhau nhưng bỗng dưng cô ấy nói đã hết kiên nhẫn với cậu. Trường hợp này rất khó khăn (không chỉ với cậu mà còn với cả tớ vì tớ chưa gặp bao giờ) nhưng cũng xin được nói với cậu vài lời thế này. Khi 2 người đang yêu nhau, có nghĩa là bằng tình yêu của mình cậu đã chinh phục được trái tim của cô ấy, thế nhưng không loại trừ trường hợp cô ấy đã thất vọng về cậu trong một chuyện nào đó khiến cô ấy chợt nhận ra rằng tình yêu dành cho cậu là một sai lầm và cái câu "hết kiên nhẫn" chỉ là một cái cớ để người ta bắt đầu phủ nhận những gì đã có mà thôi. Cậu hãy suy nghĩ thật kĩ trước câu nói này của đối phương nhé, nếu điều này là đúng thì cậu phải là ngưoi hành động trước, hãy chứng tỏ với người mình yêu rằng sự lựa chọn của cô ấy khi yêu bạn không phải là sai lầm mà hoàn toàn đúng. Làm được điều này không phải dễ và quan trọng nhất là cậu nên chân thành hơn, ân cần hơn với cô ấy trong mọi chuyện và không quên từng ngày, từng ngày hoàn thiện mình hơn. 
                Và cũng không loại trừ trường hợp cô ấy là một người "đứng núi này trông núi nọ"  (mặc dù rất mỏi chân vì leo từ ngọn này sang ngọn kia không phải dễ, núi nào cũng cao[​IMG]). Trường hợp này thiết nghĩ tớ chẳng cần phải khuyên cậu điều gì ngoài việc...phăng teo cô ấy đi. Chắc cậu không muốn người yêu-cô vợ tương lai của cậu...nhìn tớ với ánh mắt đắm đuối yêu thương chứ? (cười tiếp). Nhắc cậu luôn là khi chọn 1 đối tượng nào đó hãy chú ý quan sát thật tốt, đừng quá đắm đuối về những cái bên ngoài mà đánh giá nhầm về một con người. "Tri nhân, tri diện, bất tri tâm", thiết nghĩ câu này không sai !
                Khi cậu hỏi tớ câu này, mà là hỏi đích danh nên tớ trả lời cậu hơi vội vàng vả lại đây là dựa vào quan điểm riêng của tớ không phải là những gì hay nhất dành cho cậu lúc này. Dù sao cũng mong cậu vui và có được quyết định thông minh ! Hãy chú ý rằng, tất cả những gì congái nói, đó chỉ là cái cớ để họ chấp nhận hay phủ nhận một điều gì đó. Không nên nhìn thẳng vào những gì họ nói !
                Chúc vui !
     
  10. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nếu cậu đang có vấn đề phải nhờ tư vấn vậy ai còn muốn cậu tư vấn đây. Là "nhân viên" của Trung tâm, tớ có quyền không chấp nhận một thành viên khác vào đây không "Tổng giám đốc"?

Chia sẻ trang này