1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung Tâm tư vấn -ThanhHoaPublic.

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi BanLinhConGaiThoiNay, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BanLinhConGaiThoiNay

    BanLinhConGaiThoiNay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên là MRBEAN_DTK83 nha:
    Bạn muốn biết tại sao mình mới online mà đã có 17 người bình chọn chứ gì? mình thành thật xin lỗi vì mình không thể trả lời câu hỏi này bởi làm sao minh biết được sao họ lại bình chọn cho mình ???????
    còn về người bạn của bạn đã cảm một cô bạn cũng trên ttvn hả? trước tiên phải tìm hiểu xem cô ấy đã có bạn trai hay chưa và tình cảm của họ đang ở mức độ nào? nếu thực sự chưa sâu đậm lắm ta vẫn có quyền hi vọng phải ko nao?
    nhưng lời nhắn nhủ chung của tui đối với các bạn trai là nên tìm hiểu kỹ về người mà các bạn cảm về học hành về đạo đức về cách sống về bạn bè của cô ấy .....
    nếu bạn wết định sẽ chọn cô ấy thì nên tìm hiểu sở thích của cô ấy để tìm ra cách tiếp cận ấn tượng nhất , sau đó là cách của riêng bạn và cô ấy .Thực sự nếu bạn thật lòng thì vân đề còn lại chỉ là thời gian mà thôi .bạn nhớ là con gái yếu đuối thích lãng mạn bạn thử sức mình xem nào ?????

    Không nên tiếc nuối hôm qua, đợi chờ ngày mai và lãng phí hôm nay
  2. BanLinhConGaiThoiNay

    BanLinhConGaiThoiNay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đến KE_TRON_TU nha:
    anh có vẻ nhớ tui nhiều ha? hỏi thăm suốt hà cám ơn nhiều nha bây giờ tui trả lời câu hỏi của anh nha
    tui mà bỏ chạy hả? nằm mơ giữa ban ngày anh khó chịu khi tui được nhiều người bình chọn hơn anh chứ gì? cứ nằm đó mà ấm ức nha bye

    Không nên tiếc nuối hôm qua, đợi chờ ngày mai và lãng phí hôm nay
  3. BanLinhConGaiThoiNay

    BanLinhConGaiThoiNay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    chào bạn NHA_AO_THUAT !
    Bạn muốn chiếm được tình yêu của cô gái có bản lĩnh cá tính như vậy u?
    đừng bao giờ có tham vọng chiếm tình yêu của một ai cả họ sẽ yêu bạn bằng cả trái tim nhưng mãi mãi thì không phải bên bạn họ còn gia đình ba má, bạn bè và mọi người .Nếu một con người không biết yêu ba má ,yêu mọi người thì sẽ không yêu đươc ai nữa đâu?
    khi nào bạn xác định lại được yêu cầu mình sẽ trả lơi tiếp nha
    cám ơn bạn đã hỏi minh

    Không nên tiếc nuối hôm qua, đợi chờ ngày mai và lãng phí hôm nay
  4. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    ..............phù

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  5. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    cố lên , mong chị khỏi ốm để mà còn chiến đấu nữa chứ nhà
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  6. concunnho

    concunnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chị gì ơi, giúp em với, em đang gặp chuyện buồn quá chị ạ, không biết chị có giúp gì cho em được không, chuyện là thế này chị ạ, em và anh ấy quen nhau lâu rồi nhưng cho đến nay em cũng chẳng biết là anh ấy có gì với em không nữa, anh ấy chưa có biểu hiện gì cả trong khi anh ấy vẫn quan tâm hỏi han chăm sóc em như em gái ấy ( mà em lại không muốn điều này xảy ra ) nhưng thật sự đối với em anh ấy như nửa còn lại ý ( nói chỗ đông người xấu hổ quá ) em buồn quá chị ạ, mỗi lần định nói ra cho anh ấy biết nhưng em sợ anh ấy khinh em lắm chị ạ theo chị em có nên nói những suy nghĩ của mình ra cho anh ấy hiểu TC của em không, như thế anh ấy có khinh em không, chị giúp em với hiện tại em chẳng biết làm gì cả chỉ biết ngồi ở nhà và đau khổ thôi. Mong chị sớm trả lời em.
    và cũng mong rằng anh ấy vào đây và đọc được những suy nghĩ của em, hi vọng anh ấy hiểu TC của em
    Yêu anh nhiều KKT
  7. concunnho

    concunnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  8. concunnho

    concunnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cho em xin lỗi vì đã làm chật đất của mọi người
  9. BanLinhConGaiThoiNay

    BanLinhConGaiThoiNay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    CONCUNNHO thân mến !
    Chị cũng là con gái chị hiểu em.Đôi khi những gì ta nghĩ thật lòng mà muốn nói ra cũng là cả một khó khăn .Anh ấy vẫn đối xử với em như với một cô em gái ư? Nhưng em có chắc chắn về tình cảm của em với anh ấy không ? Đôi lúc khi nhận được một sự chăm sóc chân thành có thể em sẽ có chút ngộ nhận về tình cảm mà em dành cho anh ấy .Đã là con gái ai chẳng muốn được chiều chuộng chăm sóc quan tâm ,khi đó em có cảm giác như em là một phần wan trọng trong cuộc sống của anh ấy .Vì vậy chắc chắn em sẽ rất yêu wí anh ấy ,nhưng yêu wí và yêu không hoàn toàn giống nhau .Em cần xác định lại tình cảm của mình cho rõ ràng nha.
    Nếu em đã nói với em anh ấy là một nửa cuộc đời thì chị cũng nói cho em biết nha.Thực sự em và anh ấy dù chưa có gì nhưng vẫn như anh em phải không ?? Nếu anh ấy thực lòng yêu em thì theo chị chắc chắn anh ấy có một lý do nào đó mà chưa thể bày tỏ tình cảm của mình với em . Nếu thế thì em nên chờ đợi ........
    Còn nếu như anh ấy chỉ coi em là một cô em gái thì em nên tự khẳng định với anh ấy em không chỉ là một cô bé mà em đã biết cách suy nghĩ biết nhiều thứ khác....>HÃY CHỨNG TỎ VỚI ANH ẤY EM LÀ MỘT CÔ BÉ ĐẦY BẢN LĨNH rồi anh ấy sẽ nhìn nhận lại tình cảm anh ấy dành cho em.
    Em có thể nói cho anh ấy biết tình cảm của em ,cũng có thể không vì nếu anh ấy đã coi em là em gái anh ấy sẽ không bao giờ coi khinh em cả chị chắc chắn với em điều này .Nhưng theo chị thì tình cảm đâu cần nói thành lời ......Có nhiều cách để em bày tỏ với anh ấy điều này mà phải không ????
    Chúc em hạnh phúc.
    Chị muốn nhắn nhủ em một điều :HÃY LÀ CHÍNH MÌNH
    CHÀO EM !

    Không nên tiếc nuối hôm qua, đợi chờ ngày mai và lãng phí hôm nay
  10. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng muốn help nè .Nguỵêt cho tôi hỏi chút nha
    Nếu như tui có tìn cảm với BLCGTN thì tôi phỉa làm sao để chiếm được tình cảm của nàng đây
    Mình anh với vầng trăng cô đơn(I LOVE Vân Anh B2)

Chia sẻ trang này