1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm tư vấn ti??nh ca??m!!!!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi langtuphieudu, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Trung tâm tư vấn ti?nh ca?m!!!!!

    Thê? theo yêu câ?u cu?a bé Trân nên langtu mạo muội lập trung tâm tư vấn na?y!!! Có lef sef nhơ? thêm ba? chị rock cố vấn nưfa!!! Có nhưfng câu ho?i ma? langtu va? ba? chị rock hông tư vấn nô?i thi? hy vọng ai tra? lơ?i được thi? tra? lơ?i giu?m, thank!!!!!!!!!!!
  2. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    hôm ni là ngày trung tâm mở cửa có vị khác đầu tiên nhưng mà đây là một vị thầy bói nên phán trước cho một câu nè" trung tâm ni sẽ đóng cửu sớm đó , biết điều thì mau mua một ít hoa quả đưa cho thầy đi"
  3. betran88

    betran88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    anh langtu lập topic này vì em thế nên em sẽ mở hàng hye :
    chuyện cua bé ko biết kể từ đâu nữa , nói chung là như thế này : bé có wen 1 người ở đây, cũng hanh phúc lém , nhưng sau 1 thời gian + bé bị gãy chân nữa nên tụi bé ít gặp mặt nhau , ngày noel người ta đi chơi với lớp của họ , để bé lại 1 mình ngồi ở nhà ngắm ông già noel !! thì cũng trong lúc buồn , có 1 người đến rủ đi chơi , hắn là 1 người ở dươcí Thuận An , lúc trước bé có wen , nhưng bé thấy sao sao ây, nen chia tay !! bây giờ gặp lại , họ mời bé đi chơi , bé cũng đi !! vì lúc đó buồn wá mà , thế là người ây ngỏ lời với bé , em thấy người ta cũng chung tinh ( họ vẫn còn giữ ảnh của bé , và họ vẫn luôn quan tâm đến bé ...) , ruì họ nghéo tay với bé , nói với bé là ; nghéo tay với a rùi , ko được chia tay nữa đâu !! bé cũng chẵng biết vì sao nữa , rùi bé cũng đi chơi với người ta 2,3 lấn nhưng thật sự bé ko hề vui !! vì tình cảm của bé chỉ danh` cho người ở đây thôi !! nhưng có lẽ người ấy ko có tình cảm gì với bé rồi , bé thây nhạt nhẽo lém, theo mấy anh chị thì bé phải làm sao đây??? có lẽ bé sẽ chia tay với người o T. an và cũng ko wen người ở đay nữa , nhưng bé sợ lém, vì ko muốn làm người ta ( ngươì ở Thuận An đó) đau khổ thêm 1 lần nữa , bây giờ bé buông xuôi rùi !! mấy anh chị giúp bé với , bé rối lém rùi !!
  4. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em cũng dễ hiểu nhỉ? Chưa thực sự rắc rối lắm..em ko nên lo nhiều mà hại sức khoẻ.Vì chị biết mỗi khi buồn chuyện tình cảm, con gái hay suy nghĩ lung tung, vẩn vơ --> mất ăn mất ngủ vô duyên lắm.
    Em còn nhỏ nên đừng buồn khổ vì chuyện tình yêu quá...chị nghĩ đó chỉ là những mối tình ngây thơ của tuổi mới lớn thôi..rồi nó cũng sẽ trôi qua và sau này chắc chắn sẽ có một người đến với em và yêu em thật lòng.
    Còn bây giờ nếu như chị là em thì chị sẽ cắt đứt với cả 2 luôn.Đối với người ở đây,em nên cố gắng quên đi thì hơn vì người ta ko yêu em thật lòng đâu, họ chỉ có cảm giác thích em một thời gian ngắn mà thôi nên mới vô tâm thế..
    Còn người kia thì em ko nên làm họ buồn thêm nữa...chẳng thà bây giờ em dũng cảm nói lời chia tay làm người ta đau khổ 1 lần chứ cứ để vậy thì họ đau cả đời.Em mà sống như thế thì em ko những làm khổ họ mà em còn tự làm khổ mình nữa..em sẽ ko sống được ngày nào hạnh phúc thật sự đâu..
    Chị chỉ có thể nói với em thế thôi, nếu có gì ko đúng em đừng trách chị nhá, chúc em có sự quyết định đúng đắn và luôn vui vẻ.
    Mong em sống thật với lòng hơn.
  5. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    như lời của chị rockdream nói và cũng như anh đã nói với em ngoài YID tình yêu của em bây giờ chỉ là con nhỏ mà thôi, cho nên em hãy quyết định hướng đi của mình bằng một cách chính chắn, bây giờ em hãy quên cả 2 để sau này em có thể tìm thấy một hạnh phúc thât sự nhé. Để bản thân mình chiến thắng nỗi buồn, chứ đừng để nỗi buồn chiến thắng bản thân mình, quyết tâm rồi sẽ làm được cả mà em.
  6. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Theo anh thi? có lef chị rock đaf "tư vấn" cho bé ru?i đó!!! Có lef bé nên la?m theo nhưfng gi? bé nghif!!! Bọn anh chi? "tư vấn" theo nhưfng gi? tốt nhất cho bé ma? thui!!! Anh cufng đaf nói 1 lâ?n ră?ng "tuô?i tre? ta?i cao", bây giơ? bé đaf hiê?u ru?i chứ!!! Chị rock đaf nói bé đư?ng nên "iu" sớm, dươfng sức ma? học ha?nh đi, cứ theo nhưfng chuyện đó thi? sef la?m mi?nh đau khô? thêm ma? thuii!! Giống như "me?o" cu?a anh đó!!!! Kiên quyết hông iu mặc du? đaf la? sinh viên ĐH ru?i đó nha!!! "me?o" la? em "bí mật" cu?a anh đó!!! Ti?nh iu hông thê? tuân theo quy luật "mi?nh iu ngươ?i thi? ngươ?i iu lại". Bé ca?ng nghif nhiê?u sef ca?ng rắc rối hơn ma? thui!!! Hafy la?m theo nhưfng gi? bé nghif la? cách tốt nhất!!! Nói như thế thi? coi như hông nói gi? cho bé ca?!! Đúng hông!!! Me?o chúc em vui ve? đó!!!Cụng ly nhé!!!
  7. betran88

    betran88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hi , cảm ơn chị rockdream, anh cacbanoi,và anh langtu, hì , bé cũng đã suy nghĩ kỹ rùi , bé sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình bằng cách chia tay cả 2 người luôn !! để bé có thời gian vào việc học hơn ( gần thi dh rùi), hơn nữa bé thấy cô đơn sẽ làm cho bé thấy thoải mái và sống thật với mình hơn , chị rockdream nói đúng lắm ---< làm bé thông ra nhiều điều lắm !!! bé sẽ gặp người ta , bé đã quyết rùi thì bé sẽ làm !!! chắc họ đau khổ lắm nhưng cũng kệ ...... vì hạnh phúc của mình mà !! ( liệu có ích kỹ wá ko nhỉ?)
  8. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại nói là mình ích kỉ nhỉ???ĐÃ bảo là đừng có nghĩ lung tung...ngày nào cũng vui vẻ cứ như ngày hômq ấy..có phải hay hơn ko???
  9. LinhSg

    LinhSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Langtu và rockdream đồng sức đồng lòng mở trung tâm tư vấn tình cảm nữa, ghê nhỉ??? Cho tham gia với được không? Nhưng nói gì thì nói nhưng đừng xúi bậy con người ta nha!!! mấy đứa còn nhỏ, yêu đương gì, lo mà học hành đi!!!
  10. betran88

    betran88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    trời , anh l;angtu và chị Linh nói đúng vậy mà !! mà bé lo học rùi mới nghĩ đến chuyện tình cảm chứ bộ , có ai dám yêu mà xao lãng việc học đâu , đúng ko ạ ?? mà nói gì thì nói chứ đời học sinh mà , ai chã rung động 1 lần !!!
    Chuyện của bé , bé nghe lời mấy anh chị , bé cung nói vơi người ta rùi , nhưng người ta nói : ko muốn nghe , đừng nhắc lại chuyện chia tay này nữa , T đã hứa với anh rùi mà !! , vậy đó!! bé cũng ko biết nói sao cho nguời ta biết đây nữa!!! bó tay rùi !!

Chia sẻ trang này