1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm tư vấn ti??nh ca??m!!!!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi langtuphieudu, 07/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Dễ thôi mà, em ra tiệm thuốc mua mấy liều thuốc bổ+ mấy liều thuốc ngủ ( Khéo kẻo mua nhầm thuốc chuột ) rồi khi nào không ngủ được thì làm 1 viên. Dễ quá à ( Ủa nhìn nick thì tưởng là con gái ai dè boy vậy thì mua liều thuốc chuột cho nhanh và rẻ đi em ơi )
  2. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bé càng ngày càng "hấp dẫn" nha!!! Nếu bé hông muốn dùng 1 cách tàn nhẫn như thế thì có lẽ nên tránh người ta 1 thời gian cũng nên!!! Bà chị rock và khỉ con thấy thế nào???? Tư vấn tiếp cho bé trân kìa!! langtu chi nói được đến đó!!!
  3. betran88

    betran88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghĩ như anh langtu đó , em cũng thử rùi , 1 tuần đó , nhưng người ta đâu có chịu tha cho em !!! hắn gọi điện liên tục , lên truờng của em nữa chứ , nhắn tin.... làm em rối luôn , chán wá , ai giúp em với nờ !!
  4. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    em cứ làm mặt lạnh với nó là nó hết liền, hehe nghĩ là chắc nó hông dai như đĩa vậy đâu
  5. LinhSg

    LinhSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chà, chuyện của em rắc rối quá nhỉ??? Thôi thì để anh cố vấn cho!!! Chuyện này cũng dễ thôi!!! Nó muốn nếm mùi đau khổ thì em cho nó nếm thử xem!!!! Cứ thẳng tay hành hạ hắn, đòi mua đủ thứ, đi ăn, uống ở những nơi đắt tiền, sáng chiều tối phải đến đưa đón em đi học... tất nhiên em có thể nghĩ ra nhiều trò hơn để hành hạ hắn, để xem hắn chịu em được bao lâu!!! Chắc chắn nếu tình cảm của hắn còn chưa sâu đậm thì trong vòng 1 tuần hắn sẽ chạy dài cho coi!!!! Em đâu cần phải đau khổ tự hành hạ mình làm gì cho mệt thế! Nhưng muốn làm được như vậy em phải không được động lòng trước (cách này là con dao 2 lưỡi, coi chừng em sẽ đổ trước đó!!!), mà anh nghĩ nếu hắn vượt qua thử thách của em thì em cũng ko việc gì phải từ chối một người con trai như thế, hãy cho người ta cơ hội.
    ( Nhưng mà lưu ý, trong thời gian thử thách hắn, em đừng để lộ tình cảm cũng như ý đồ (muốn hành hạ hắn) cho hắn biết, và tất nhiên vẫn giữ khoảng cách với hắn, đừng để hắn tiếp cận em quá gần để rồi thừa thắng xông lên!!! Hiểu chưa???)
  6. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bỏ cái tật tự xử là hết ốm liền, ngày nào cũng tơ tưởng, rồi làm liền vài ba nháy chưa chết là may lắm rồi, mà mi yêu người yêu của tao hả??? về kiếm hai cây dao lên anh em mình đấu nhau một trận, thằng mô thắng thì ........ len đồn công an mà ngồi, thằng thua nhập viện, hai thằng chẳng được cái đíu chi hết, hehhe, rõ chưa, bỏ tự xử đi, ngày 1 phát là được rồi
  7. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    hic có ai tư vấn cho tui hông, đang yêu một người mà chưa dám nói ra, lại ít gặp người ta, nhưng sao mà có cảm giác hay nhớ về người ta lắm hic hic...
  8. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Rồi, nghe theo lời tư vấn của thằng anh luôn. Coi như anh em mình khỏi đập bậy, anh cứ yêu còn em cứ tự xử . ** , đêm làm khoảng 3 hồ sáng mai đi đầu gúi á . Mẹ thằng anh xúi dại không à . Nghỉ chơi trò tư vấn .
  9. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Uh nhi?, anh quên mất trươ?ng hợp bé co?n đi học va? ngươ?i ta có thê? đứng ơ? cô?ng trươ?ng. Đê? anh nhơ? chị rock xem sao??? Có lef nên ta?n nhâfn????
  10. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Con gái của mẹ khổ quá ha...đào hoa ghê..sao chẳng giống mẹ chút nào cả vậy..??Theo mẹ con phải tỏ ra quyết đoán, lạnh lùng 1 chút..ai làm gì cứ mặc..ko thèm quan tâm, tiếp nhận nhất là đt..bảo là để cho em yên.Nếu 1 người yêu con thật sự và có lòng tự trọng thì họ sẽ yêu con theo cách khác chứ ko đeo duổi kiểu con nít như thế đâu. THế nhé..cứ như 2 papa của con vậy đó..gặp mẹ toàn xỏ mũi mẹ ko hà..ác vô hậu.

Chia sẻ trang này