1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUNG TÂM TƯ VẤN TÌNH CẢM

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HOANG_TU_NGU_TREN_GIUONG, 29/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HOANG_TU_NGU_TREN_GIUONG

    HOANG_TU_NGU_TREN_GIUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    TRUNG TÂM TƯ VẤN TÌNH CẢM

    Các bạn thân mến !Trong cuộc sống chắc hắn không ít hơn môt lần các bạn gặp rắc rối trong chuyện tình cảm,có những lúc bạn cảm thấy bế tắc nhưng chẳng thể biết chia sẻ cùng ai.Hãy đến với diễn đàn này bạn sẽ tìm thấy những người bạn đích thực có thể chia sẻ cùng bạn và giúp bạn vượt qua được những giây phút mềm yếu nhất !Đừng ngần ngại, đừng do dự ,chúng tôi luôn ở bên bạn !Hãy tin ở chúng tôi !
    Mong các bạn nghiêm túc và nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến vào chuyên mục này để góp phần xây dựng TTVNONLINE ngày càng tốt đẹp hơn !Xin chân thành cảm ơn các bạn !

    TIAMO


    Được hoang_tu_ngu_tren_giuong sửa chữa / chuyển vào 29/07/2002 ngày 21:50

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 31/07/2002 ngày 21:41
  2. buianchi

    buianchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hi,cau chuyen toi muon tam su va muon xin loi khuyen cua cac ban ,k phai la van de ve tinh yeu,ma la ve tinh ban ,toi that su dang rat buon va k biet phai lam gi nua ,ho la nhung nguoi ban than thiet cua toi tu rat nho ,chung toi di dau cung luon luon co nhau ,k bao gio dau nhau chuyen gi ,nhung bay gio thi da khac ,do hoan canh ma chung toi k duoc gan nhau nua ,toi di hoc xa va thinh thoang moi ve ,va moi lan ve toi deu muon cac ban cua toi danh het thoi gian cho toi ,toi biet nhu the la ich ki ,vi cac ban cua toi k con nhu xua nua ,ho deu da co nguoi yeu ,toi cam tuong ho dan xa toi ,moi lan gap nhau toi deu muon chung toi choi va tro chuyen thoai mai nhu xua ,nhung k duoc cac ban toi con phai danh thoi gian cho nguoi yeu ,va dieu quan trong la nguoi yeu cua cac ban toi toi k thich ho ,k phai vi toi ich ki ,nghi la mat ban,ma vi toi thay anh ay k thich hop voi ban toi ,nhung toi k muon ban toi buon ,toi phai lam gi moi khi ban toi du toi di choi ma mang ca nguoi yeu di ,trong khi do toi thay rat kho chiu ,vi toi it ve nha ,toi chi muon thoi gian ve nha ,minh duoc thoai mai voi nhung nguoi toi yeu quy ,con ban toi vi biet toi k thich nguoi yeu ho ,len ban toi cung it ke ve nguoi yeu va toi thay cang ngay cang xa ,toi ,phai lam gi bay gio?
    Bui An Chi !
  3. Red_ant

    Red_ant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Bac' HOANGTUNGUTRENGIUONG oi ! Bac tu van cho em phat nha . CHang la em co hai dua ban than lam , 1 nam , 1 nu .Em choi rat than voi ca hai , va hai dua chung yeu nhau 1 thoi say dam , nhung ma` tren doi chang co cai gi dien ra suon se ca .Chang la gan day giua hai nguoi ban cua em bat dau nay sinh nhung su hieu lam , that su em chang biet khuyen bao , can ngan hai dua chung nhu nao nua ! Su viec chi la do co ban gai em chua nghe va lam theo nhung gi nguoi ban trai muon . The thui ! Tinh yeu cua hai dua chung no truoc day dep lam co ! Chi cach day 1 thoi gian ngan moi bat dau co dau hieu "NGUY HIEM " . Bac va moi nguoi o day TU VAN va Chi cho em cach HÀN GẮN lai cho chung nha ! Em biet la neu tinh yeu day tan thi ca hai dua chung deu se dau kho lem' co !
    Keu gao` , a` quen , keu goi moi nguoi dong gop va cho xin y kien nha ! THANK IN ADVANCE
    (CHI oi binh` cho minh cai' nha ! )
  4. meomapdudang

    meomapdudang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bác tư vấn tình yêu thế có tư vân tất không hay chỉ có cho loại '1đứa con trai với một đứa con gái' thôi? Em tìm mãi chả có cái box nào tư vấn chuyện bạn bè hay người thân cả. Kể ra thì thế cũng là yêu đấy chứ. Mà nhiều khi còn cần thiết hơn cái chuyện kia nữa. Bồ thì cả đời nhiều lắm. Còn bạn bè và người thân mới sống cùng mình mãi chứ.
    [size5][red]
    007
  5. Coc_XuXu

    Coc_XuXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh Mèo mập du đãng ơi !!
    Cần tư vấn chuyện ra đình thì có Box HPGĐ đó thôi . Đâu phải chỉ có chuyện "1 đứa con trai với 1 đứa con gái " đâu Hay anh ủng hộ em mở 1 BOX chuyên tư vấn những thứ như anh bảo nhé !! Xin mãi làm Mod để xây dựng TTVN ngày một tốt đẹp hơn mà chẳng ai phê duyệt chán quá
    Yesterday all my troubles seemed so far away...
  6. HOANG_TU_NGU_TREN_GIUONG

    HOANG_TU_NGU_TREN_GIUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bạn Chi thân mến !Mỗi chúng ta ai cũng có ít nhất một người bạn thân để khi buồn cũng như khi vui chúng ta có thể chia sẻ.Để trở thành bạn thân của nhau vấn đề không phải chỉ ở chuyện thời gian gắn bó gần gũi với nhau,có những người có thể thân với nhau ngay sau một lần gặp gỡ nói chuyện hay đi chơi cùng nhau.Các ban trở thành bạn thân với nhau vì các bạn từ nhỏ gần gũi nhau và có những điểm chung với nhau.Nhưng rồi đến khi CHI đi học xa thì giữa các bạn đã hình thành nên bức tường thời gian và không gian ngăn cách .Tính cách,quan điểm sống dần thay đổi và các bạn đã dần mất đi những điểm chung với nhau đã tạo nên sự thay đổi trong quan hệ của các bạn.Thêm vào đó là việc các bạn của bạn đã có người yêu mà bạn thì không thích những người đó.Có thể nói rằng ở trường hợp của bạn thi đây là nguyên nhân chính đấy.
    Tình yêu là tình cảm thiêng liêng nhất cao quý nhất của con người.Khi yêu người ta có thể hy sinh tất cả vì tinh yêu của mình.Điều đó càng thể hiện rõ nét ở con gái.Thông thường với con gái thì người yêu của mình là nhất.Tất nhiên là người yêu không phải lúc nào cũng thay thế được bạn bè va ngươc lại,có những chuyện mà ta chỉ chia sẻ với một trong hai người.Dù răng chẳng mấy khi CHI mới có dịp về nhà chơi với các bạn,dù rằng CHI không thích người yêu của bạn mình nhưng CHI vẫn không có quyền bắt các bạn của mình phải lựa chọn CHI hay người yêu của mình.Như vậy thì Chi có ích kỷ quá ko ?Có phải CHI đã làm bạn thân của mình lâm vào tình trạng khó xử ko ?Với Chi thì người yêu của bạn ko tốt nhưng với họ thì khác đấy !Hãy tôn trọng người yêu của bạn mình nhé dù la Chi ko hợp với người ta.Chỉ đi chơi cùng nhau thôi thì đâu có khó gì nếu Chi là người biết xử sự.Hy vọng rằng các bạn của Chi cũng sẽ khéo léo ko xử sự quá riêng tư khi ở trước mặt Chi !Ai cũng có điểm tốt,Chi hãy cố gắng tìm ra những điểm tốt ở người yêu của bạn mình để có được sư hoà hợp nhé.Nếu thấy răng đó ko phải là những người tốt thì hãy tâm sự với các bạn của mình cũng là cách giúp nhau đó,điều đó ko hề khó vì các bạn là bạn thân của nhau mà.
    Nếu mọi ngươi đang giận nhau thì hãy cố gắng độ lượng đến gặp và nói rõ mọi chuyện với nhau.Bạn thì có nhiều nhưng bạn thân thì ít lắm,cho nên hãy cố gắng giữ gìn nó.Hãy nghĩ cho bạn mình nhiều hơn một chút nhé !Chúc Chi luôn vui vẻ !
    TIAMO
  7. HOANG_TU_NGU_TREN_GIUONG

    HOANG_TU_NGU_TREN_GIUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bạn meomapdudang thân mến !Chủ đề của mình là TRUNG TÂM TƯ VẤN TÌNH CẢM nên mình có thể chia sẻ với bạn mọi vấn đề liên quan tới tình cảm chứ ko riêng gì chuyện tình yêu.Mong bạn tin tưởng và hưởng ứng chủ đề này của mình !
    TIAMO
  8. HOANG_TU_NGU_TREN_GIUONG

    HOANG_TU_NGU_TREN_GIUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bạn Red_ant thân mến !Bạn là một người bạn thật tốt bụng.Vấn đề của bạn nêu mình đã hiểu.Trước hết bạn hãy nói chuyện riêng với từng người một để hiểu xem các bạn ấy đã hiểu lầm nhau như thế nào.Sau khi hiểu vấn đề ban hãy làm người trung gian để khơi thông moi hiểu lầm cua họ.Nếu người bạn gái ko hiểu thì làm sao có thể làm theo ý bạn trai của mình đươc.Nhưng xin ban hãy lưu ý một điều là mỗi người đều có quyền tư do hành động theo suy nghĩ cua mình người bạn trai ko thể áp đặt bạn gái làm theo ý của mình được mà chỉ có thể đưa ra y kiến thôi.Nếu hiểu đúng vấn đề,nghĩ giống nhau và hành động như nhau thì nghĩa là họ hợp nhau.Còn nếu ngược lại họ ko hợp nhau sẽ cãi nhau thì bạn đừng cố vun vào làm gì vô ích.Chia tay thì ai cũng buồn khổ nhưng thà rằng chia tay bây giờ còn hơn là sau nay thì sẽ làm chính mình khổ hơn và khổ lây cả những người khác nữa !
    Chúc bạn sớm tìm được giải pháp tốt nhất !Chúc cho tình bạn của các bạn ngày càng đẹp hơn !
    TIAMO
  9. con_gai_tu_than_2000

    con_gai_tu_than_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chào hoangtungutrengiuong em muốn bác hãy giúp em một chuyện được ko?Chả là em đã chót mến một người nhưng người đó lại kém em một tuổi và em đang phân vân ko bít là có nên mến người đó ko vì con bạn thân của em cũng rất mến người đó.Nhưng em nghĩ là em muốn làm bạn với người đó hơn là.....Nhưng ko hiểu sao mỗi lấn gặp mặt người đó em lại muốn nói cho người đó bít là em rất mến người đó.Hic hic mỗi khi ở bên cạnh anh ấy em rất vui và cảm thấy hạnh phúc lắm nhưng đôi khi em lại cảm thấy rất bình thường, đó co phải là tình yêu ko bác hay đó chỉ là cảm mến nhất thời thôi.Em cũng chả bít mình ra sao nữa, em chán em lăm rùi.
    tai sao phai yeu?
  10. sweetcandy86

    sweetcandy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    anh Hoang-tu-ngu-tren-giuong than mến !
    Anh giúp em ca này cái
    Có một conbe yeu một thangbe , nhưng cả 2 đứa thì lại đều nhát cáy à , nên chả đứa nào dám thổ lộ với đúa nào cả. Thế nhưng mà tụi nó liều lắm , đi chơi với nhau hoài à , nói chuyện vơi nhau cũng hợp rơ vo cùng . Có một điều là thangbe đó ko có xe , đi chơi lần nào conbe cũng đón à . Nhưng conbe chẳng nghĩ gì đâu , vì conbe ko co quan niêm xe cộ la vấn đề chính . Nếu chỉ vậy thì hẳn conbe và thangbe cũng hạnh phúc lắm rồi . Nhưng vấn đề ở chỗ là ĐÊM NOEL
    Tối 24 vừa rùi thangbe với conbe đã hẹn nhau để đi chơi , và như thường lệ , conbe đã xuống đón thangbe . Hai đứa đi lòng vòng một hồi , chẳng có mục đích gì cả . Rồi thangbe đưa conbe tới một quán càfe , nói rằng vào gặp bạn môt chút . Rồi thangbe ra , 2 đứa lại đi lòng vòng vì thangbe nói ban thangbe chưa đến.
    Thangbe noi voi conbe : "Conbe oi , dễ thangbe phải đi với hội thằng XYZ lắm , conbe tính sao đây"
    Conbe phụng phịu :" Sao thangbe hen với conbe rồi còn hẹn với bạn làm gì" . " Nhưng biết làm sao đây tại thangbe hen voi XYZ trước , nhưng vẫn muốn đi với conbe " . Conbe chán lắm
    Rồi thangbe lai đưa conbe trở lại quán càfe đó , thằng bé hỏi " Vậy conbe muốn đi cùng thangbe sao " .
    "Thế nào cũng đuợc , đăgnf nào conbe cũng ko muốn về nhà "
    Thangbe nhẹ nhàng cầm tay conbe (lần đâu tiên đó thangbe manh dan đột xuất ) "Thangbe thì ko muốn conbe đi đâu , thangbe lo cho conbe lắm , ko muốn conbe bị ảnh huởng , thằng XYZ noi chuyện kinh lắm , thangbe ko muốn conbe nghe đâu "
    " Vậy là muốn conbe về rồi"
    " conbe ko được tức thangbe nha "
    ....Và conbe chỉ có thể nói một câu thôi " conbe chán thangbe lắm " ,rồi phóng xe như điên , và khóc.......
    Em la conbe đó , thưc sự từ khi đi với thangbe , em ko bao giờ nghĩ cái xe có thể đưng giũa mối quan hệ của chúng em , nhưng lần này , khi trở về , em thoáng nghĩ , lẽ nào thangbe chi goi em đến để đưa nó tới chỗ lũ bạn mà thôi . Vì rằng tụi em vẫn chưa nói lời yêu nhau , nên em chẳng có lý do nào để trách thangbe cả . Em chỉ muốn hỏi anh thangbe co thạt quý mến em ko , hay chi lơị dụng em thôi . Hay em đã ngộ nhận thứ tình cảm đó. Em mong , khi 2 đứa chưa là gì của nhau , có thể dễ dàng giải quyết . Bọn em chẳng thể nói chuyện trực tiếp với nhau được , vì cả hai vẫn còn ngại nhau
    GIÚP EM VỚI
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này