1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm tư vấn tình yêu hôn nhân và gia đình (chỉ giải quyết cho độ tuổi từ 10 - 100)

Chủ đề trong 'An Giang' bởi mrhugolina, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoattunhan88

    hoattunhan88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là mình thích oc_tieu rùi, nhưng mà cho hỏi cái, "người dưng" là ai vậy??? nói cho mình biết đi, để đi xử đẹp hắn dùm oc_tieu nhe
  2. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    He he, lúc rày hết nấu cơm được ùi, nên khỏi lo quên cắm điện.
    Chùi ui, nếu biết người dưng đó thế nào thì ốc hỏi bác lèm gì nữa chứ ???
    Pác chỉ cụ thể hơn chứ ?? Ốc ko "chống lầy" đc là tại pác cả đó nghen . Hic hic
    Woa. Xin đa tạ, xin đa tạ.
    Người dưng là ai thì kệ người ta. Hoatunhan bon chen nhỉ, đánh lại ko mà đòi đi xử đẹp chứ?? Để ko thui mắc công ốc đi lượm xác hoatunhan nữa thì khổ ????
  3. hoattunhan88

    hoattunhan88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đâu nhất thiết mình phải ra tay, quân tử động khẩu không động thủ mà, nhờ xã hội đen xử đẹp được rùi
  4. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang có 1 vấn đề mong các cao nhân chỉ giáo nè....
    Chuyện diễn ra tại 1 trung tâm đào tạo tiếng Ý tập trung
    Nàng đến từ Nam Mĩ ... chỉ nói được tiếng Tây Ban Nha
    Chàng đến từ Nam Việt (ng)... nói được tiếng Việt và tiếng Anh.
    Qua thời gian .... 3 tuần .... chung ăn, chung học và qua xúc tác của bạn bè ... họ gần gũi với nhau 1 chút. Nhưng 1 thực tế là họ chưa có nói với nhau được tiếng nào đâu? Toàn bi bô nói vài chữ tiếng Ý với nhau, còn lại toàn ra dấu và chắc là hiểu qua ánh mắt. Bây giờ mỗi người 1 trung tâm xa nhau hơn 600Km nhưng họ mỗi ngày đều trông ngóng email siêu ngắn của người kia và cố gắng hồi âm bằng 1 email cũng siêu ngắn với thứ tiếng Ý ''trình độ siêu còi´sai bét nhè về ngữ pháp.
    Vậy chuyện gì đang xảy ra vậy? Rồi sẽ đi về đâu? Các đồi phương nên làm gì??
  5. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Còn làm gì nữa? Thì nàng học English hoặc chàng học Spanish.
    Hoặc dùng trang web http://babelfish.yahoo.com/ cho nó dịch từ Anh sang Tây Ban Nha mỗi lần email là xong.
    Cũng đơn giản nhỉ!!!
  6. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Vậy tư vấn làm gì vậy hử ông Hugo ... lina ... Người ta cần là hổng biết 2 đứa nó đàng làm cái trò gì??? Yêu hay là chưa??? Mà có tình yêu kiểu đó không??Khi mà chẳng nói được câu nào mà yêu cái khỉ gió gì!!!!
    Học kiểu ông nói thì bỏ cái lớp tiếng Ý đi đâu????????????????????????????????????????????????????????????????????
    Hổng biết yêu mà bài đặt mở sòng tư vấn.....mời chuyên gia về làm vài tháng đi
  7. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    1. 2 đứa nó làm trò gì thì chỉ 2 đứa nó biết nhé
    2. Không nói với nhau vẫn yêu nhau được em ạ, có lẽ 2 đứa nó nên mua 2 cái Kim Tự Điển để "nói" chuyện với nhau.
    Ngoài đời vẫn có khối cặp chả nói với nhau được chữ nào. TD: các cô gái lấy chồng ĐL / HQ ấy...
  8. hh_nguyen

    hh_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ặc, có ngừ đang đong đưa bé Ốc của anh à?
    Kệ, anh hiểu thì được rùi bé Ốc ui, xử nhau muh làm gì, dù gì cũng là thành viên box mình và là bạn bé Ốc mà.
    ____________
    Nhân tiện Mr. Hugo cho em hỏi. Số là có người xương xương, mến mến, thích thích, nhớ nhớ em. Cứ như là "Buồn trông chênh chếch sao mai, sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ" . Hic , mà chẳng biết làm sao ??? (cái này vô đây mới dám kết luận, chứ truớc giờ em chỉ dám nghi nghi thôi).
    Em cũng xương xương, mến mến, thích thích, nhớ nhớ người ta nên cứ coi là tình trong như đã mặt ngoài còn e rùi.
    Bi giờ làm sao để hết e bi giờ? Heo mì!!!
  9. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Còn chần chờ gì nữa, hãy mời cô ta đi uống nước, ăn tối... sau đó thì tim hiểu nhau xem có hợp nhau không chứ cứ xương xương nhớ nhớ như thế này mà 1 trong 2 người chả ai chủ động thì đến già cũng chỉ xương xương nhớ nhớ thế thôi.
    Hiện tại chỉ tư vấn đến đây thôi, khi nào gặp trục trặc thì vào post sẽ giải quyết dùm cho!!! :-D
  10. hh_nguyen

    hh_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ, đến cô ấy tên gì, ở đâu còn chưa biết, (YM cũng chưa ) thì mần sao muh mời ăn tối, uống nước? Vấn đề là vậy đó. Bác Hugo giúp giùm nhé. Xong mối này. sau này bác tha hồ ăn gạo Nàng Nhen. Em hứa!

Chia sẻ trang này