1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm tư vấn và mai mối Tình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi phuongngocmai, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Anh H ới ! sao anh lại nhờ đến anh T thế, không đúng chuyên nghành của anh y đâu.
    anh phải để em chăm sóc cho, " em tự giới thiệu: em thư ký của bác L CHUYÊN ĐI PHÁ HOẠI TÌNH YÊU"
    đăng ký nộp hồ sơ đi ( nhớ nộp cả xèng nữa nhé... )đảm bảo hiệu quả liền....
  2. hanhnd_halong

    hanhnd_halong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Nhưng khổ thân anh lắm cơ Nhìn anh nè Thế này liệu Trung Tâm có giúp được anh có Nười Iu không E......
    [​IMG]
  3. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    anh H ơi ! anh cho trung tâm 2 chữ bình yên, nhìn anh như thế này người ta phát khiếp lên được, trung tâm của em phá sản mất thôi.
    em hi vọng anh rút hồ sơ gấp để đảm bảo an toàn cho thân chủ của bên em.
  4. Thankyouk4

    Thankyouk4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    To khanhvi1604 : Em cứ tiếp nhận đống xương này đi, anh đã có cách giải quyết cái đống này một cách ổn thoả. Có lợi nhiều đường đấy. Cái đống này mà bán thì đầy thằng tranh nhau đấy......$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  5. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Anh em mình hợp tác nấu cao đi anh,kiếm được đấy.
  6. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Bồ là phở nóng tuyệt vời.
    Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.
    Bồ là nơi tỏ lời yêu.
    Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.
    Bồ là rượu ngọt trong bình.
    Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.
    Nhìn bồ đôi mắt trong veo.
    Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm.
    Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền,
    Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang.
    Bồ dỗi thì phải xuống thang,
    Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền.
    Một khi túi hãy còn tiền,
    thì bồ thắm thiết kề liền bên anh.
    Một mai hết sạch sành sanh,
    bồ đi vợ lại đón anh về nhà.
    Bồ là lều, vợ là nhà.
    Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia.
    Vợ là cơm nguội của ta,
    Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng..
  7. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Yêu có cái gì hay mà đổ xô vào nhỉ ?
    Mình giờ chỉ máu có thằng ku mà nuôi.
  8. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    khiếp gì mà tham thế????
  9. Thankyouk4

    Thankyouk4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thôi trung tâm à!
    Cho mình rút cái đơn thôi. Nộp đơn bao lâu thế rồi mà chẳng có ý kiến ý keo gì cả. Bao có lô hàng mới cũng chẳng thấy đâu cả................................
    Cho mình rút lại đơn, tự mình lang thang để kiếm thôi..........chán rồi....
  10. mu_hl_ftu

    mu_hl_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Sao mãi mà chẳng thấy trung tâm show hàng mới ra nhỉ? (Gọi là mới cho lịch sự chứ thực ra là toàn là hàng tồn kho giảm giá ). Đã để trong kho lâu rồi mà vẫn còn giấu. Giấu lâu quá đấy, cẩn thận hỏng hết hàng lại phải bỏ đi có phải phí không cơ chứ!

Chia sẻ trang này