1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm tư vấn và mai mối Tình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi phuongngocmai, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. women_killer_888

    women_killer_888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chán ỏng, TTVNOL ko có cái icon nào nhếch mép cả!
    Chết thật! Phơi mặt với giời những "hai mươi mấy năm" rồi thì Anh e rằng đã hơi cũ!! Và anh cũng e rằng với ngần ấy năm thì em Xun chưa chắc đã trẻ người, và dạ của em có khi cũng già... và dày lắm chứ chả non như em nói đâu!!
    Anh là anh rất dị ứng với những cô gái không thật lòng đấy!
    Thà em cứ nhận là em thích được chú ý, tán tỉnh đi------>>> mà chẳng có cô nào không thích cả! Thì Anh còn thấy em đáng yêu!
    Vẫn tiếp tục ngắm......
  2. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Xin anh zai thứ lỗi nhá! Em đây đúng là không thật thà cho lắm cái vụ trẻ người non dạ. Nhưng còn thích được tán tỉnh thì sory nhá. Nếu tin tất cả những lời tán tỉnh của mấy anh zai là thật thì ko còn là Sunflower nữa rùi. Và cũng ko sống sót đến ngày gặp anh!
    Cái sai lầm lớn nhất của các anh zai là tự coi mình cao thủ. Áp dụng bài này bài kia với bọn em. Em không phủ nhận những lời đường mật có tác dụng rất lớn. Nhưng nó chỉ đối với những người bọn em có cảm tình. Vấn đề không phải là "lừa'' giỏi hay ko. Mà là bọn em có để cho các anh zai lừa hay ko mà thôi. Đừng có áp đặt suy nghĩ cho bọn em như thế anh thân mến nhá!
  3. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    CÓ QUÀ ĐÂY,TRUNG THU VUI VÉ HÉN
    cảm ơn người cộng tác với tôi [​IMG]
  4. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi,bác lao vào tán gái trong Trung Tâm của em mà không thèm ngó nghiêng gì cả.Ít nhất thì vào cổng cũng phải xuống xe-tắt máy-xin cái vé gửi chứ?
    Thôi cứ nộp hồ sơ đi,đợt này đi Cotô em làm chân gỗ cho bác,cả ngày thủ thỉ về bác cho chị Sunflower nghe.
    Mưa dầm thấm lâu,thế nào bác cũng trúng vụ này!
  5. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời chúc tốt đẹp của bác! Sunflower rất cảm động!
    ( Đúng là họ nhà....chim lợn mà. Quen thói ném......hoa sau lưng! Hiện tượng có thể khác nhau nhưng bản chất thì không bao giờ thay đổi được)[:D]
  6. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Híc chị tú bà ơi, mai mối cho em một cô made in china được hông, yêu đê, yêu tá lả tình đời đê, yêu vô bờ vô bến đê, yêu như chưa bao giờ được yêu đê, yêu hết mình đê, yêu, yêu không còn gì để mất đê,, thèm yêu lắm rồi, chán quá, cái cành đìu hiu biết bao giờ mới chấm dứtttt đây..
  7. an_may_di_vang

    an_may_di_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    bác Cú với bác "bị đàn bà giết" xấu tính thật , cứ trêu em nó!
  8. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    xấu đâu ,yêu thế còn gì,đã có ai ở ttvnol được quan tâm thế đâu
    TỎ RA NGUY HIỂM LÀ CHẾT NGAY!
  9. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Thôi ấy để các bác ấy xả stress đi. Không về lại trút hết lên đầu vợ con thì khổ thân. Ấy yên tâm tớ không đến nỗi yếu bóng vía đâu. Mái thoải đê!
  10. zhen_xin_ai_ni

    zhen_xin_ai_ni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hay! Người đàn bà thép!
    Đúng gu của miềng roài,anh cũng cho em Sun vào tầm ngắm luôn cho dù có phải chiến đấu với lão sát thủ.
    Anh chờ một mẫu hình con người như em từ lâu lém roài,em có biết không?
    Trả lời anh nhé,em thân yêu.....

Chia sẻ trang này