1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm tư vấn và mai mối Tình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi phuongngocmai, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhnd_halong

    hanhnd_halong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Bó hết toàn thân với các bác. Em sun này đố cha nào dám động vào đấy Dù cho hắn có là sát thủ hay jì đi nữa. quả này thì cứ gọi là đối kháng Thắng làm vua thua làm giặc
  2. zhen_xin_ai_ni

    zhen_xin_ai_ni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ai bẩu chú thế?
    Chú cũng định tăm tia em Sun này phải không?Được lắm,chú thích đối kháng kiểu gì anh chơi kiểu ấy/
    Riêng vụ Cô Tô này chú không đi đã là mất điểm nghiêm trọng với người đẹp SUN rồi,không bằng anh rrồi.
    Anh vừa đặt sẵn chín trăm chín mươi chín bông hồng đỏ choé to bằng cái bô làm xấu của con gái anh chờ sẵn ở bến phà rồi.
    Làm một vụ tỏ tình dưới ánh trăng đêm rằm là các chú chỉ có thua khóc thét.Thôi,bó tay chịu trói đi.Anh thương tình còn post cho vài cái ảnh bé yêu lên mà ngắm,mà rỏ dãi......khà khà......
  3. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế là đời em tàn. Sao các bác cứ thích trêu đứa già cả như em nhể. Em sợ wá!
    @ ấy: Quả này tớ ra đi rồi. Ấy chuẩn bị về VN nghe lời trân chối của tớ nhá!
  4. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Các chú,các anh làm tới đê em là em ở ngoài hoan hô
  5. women_killer_888

    women_killer_888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Như em nói thì quả thật tội nghiệp cho cánh bọn anh biết bao! Ra sức còng lưng đục đẽo, cò cưa, và thể hiện còn các em thì cứ ung dung với vai trò của một bà lái gỗ khó tính ~~~xin lỗi em, tính Anh hay nói thật~~~ vừa sơn móng tay vừa đứng ngắm nghía đường cưa, và may mắn sẽ có 1 gã nào đấy được ngoăc ngón tay, gọi lại và được thông tin rằng "cưng đã được chọn"! Em có thấy điều đó là bất công ko, em Xun thân yêu?
    Anh chưa hề lừa ai, và anh rất lấy làm tiếc khi em Xun nghĩ rằng đồng ý yêu, ~~mà thôi, khoan hãy nói đến động từ này, ~~~, đồng ý mến một người là giả vờ chấp nhận bị lừa! Thành thật mà nói, em quan niệm như vậy là rất ...phí!! ANh hi vọng Anh sẽ dần dần thay đổi suy nghĩ này của em! Xin em đừng nghĩ là bọn Anh đang lừa em! Anh chỉ đang nói thật thôi!
  6. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Vâng vâng. Em biết anh nói...thật. Thật lắm cơ. Em thì cũng không có ý định thay đổi cái thật đến ...giật mình đó của anh. Mỗi người có một quan điểm của mình. EM bảo thủ lắm. Cả cuộc đời này anh có muốn thay đổi cũng không được đâu. Tự do nhưg không xâm phạm tự do của người khác. Nguyên tắc sống của em đấy.
  7. women_killer_888

    women_killer_888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chết thật! Tội lỗi, tội lỗi! Mong cô chủ Trung tâm rộng lượng bỏ qua cho!
    Thật ra thì ANh cũng định mang xe vào cho cô ghi số rồi đấy chứ, nhưng gã tài xế lại muốn gửi xe ở chỗ người quen, chiều lòng gã, , anh xuống xe và đi trên đôi chân của mình, thẳng tiến vào trung tâm!
    Vừa đến cổng đã gặp phải ngay em Xun,đứng hiên ngang giữa đường, anh ko thể ko tỏ lòng ngưỡng mộ về cá tính của cô ấy! Phải kô hả cô chủ TT!?
    Anh rất sung sướng khi biết cô đứng về phía anh trong vụ này! Liệu có là quá đáng ko nếu anh muốn nhờ cô một việc, rất quan trọng! Anhnghĩ là cô chủ TT sẵn lòng!Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu nhỉ?
  8. women_killer_888

    women_killer_888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thật lạ! Mỗi lần mình chú ý đến một người nào đó thì mặc nhiên người đó trở thành cái rốn của vũ trụ, hiển nhiên như vốn dĩ nó phải thế!
    Em phải cảm ơn anh đấy! Em ạ!
  9. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Vui quá Ôlà lá
  10. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ tài hèn sức mọn. Đâu dám nhận cái....VINH DANH ấy của các đại nhân. Không biết là em phải cám ơn anh hay oán đây. Ơn với Oán là hay gần nhau lắm anh a!
    Được Sunflower_HL sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 06/10/2006

Chia sẻ trang này