1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm tư vấn và mai mối Tình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi phuongngocmai, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, dân HL lấy đâu ra nhân tài như tớ
    Em bếu lấy thằng tầu ngố nào rồi ở luôn bên đấy đi, khi nào anh em sang đấy chơi còn có chỗ ngủ nhờ. Chứ về HL lại ế mốc lên như em Sun thì khổ.Sun nhờ .
  2. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng rồi. Toàn người như Ngoclinh thì Sun xin tình nguyện ế. .
    @pnm: Em cứ học hành, tu luyện, đong đưa bên ấy mái thoải đê. Về đây chị để dành cho con gà béo. Kể ra 900USD một tháng cũng nhiều. Cơ mà để chị xem có mối nào hơn chút ko em nhé. ( Giàu nhưng phải ngố chứ nó khôn thì làm sao mình lấy lương của nó mà tiêu em nhở!)
    @ All: Tối nay ai ko bận mà ở QNinh thì alo cho em Khanhvi nhá. tụ tập cái! he he ( PNM oi chị mượn đát tí nhá!)
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Xong lúc nào. Đã có kết quả đâu?
  4. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Ế sưng lên còn tinh tướng
    Hôm nay beer với trời lạnh quá cóc mượn được xe tải để sang, lần sau nói sớm để còn mượn xe.
  5. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Trung tâm này đóng cửa chưa đấy ?
    Cứ hỏi bừa mấy câu xem mấy lãnh đạo của cái trung tâm này ai còn ai mất
    Nhắn tin cho gái nội dung như sau :"Muon dat duoc cai gi thi phai kien tri phai ko em ?"
    Gái nhắn lại :"Ko nhung kien tri ma con can them su tu tin va 1 chut may man nua."
    Nhắn cho gái :"Anh rat tu tin trong moi viec, chi tru mot viec. May man la do so phan, chi con lai long kien tri la co the ma thoi "
    Gái nhắn lại luôn :"Cu lam the di vi co the Anh se dat dc nhung gi minh mong muon. Co the bay h chua den luc do thoi."
    Theo các chuyên gia thì tình hình em gái này đang ở giai đoạn nào ?Mà công nhận cái bọn con gái lắm chuyện thật, cứ phải bày đặt này nọ cho rách việc. Thích thì bảo thích, không thích bảo không thích cho nhanh, nhiều em có người yêu rổi mà ra đường vẫn kêu chưa có gì. Nói chung là bọn con gái rách việc !
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Mà ko có cái rách việc ấy thì bọn con giai lại bảo " Khiếp, sao bạo dạn thế, anh / tớ / mình sợ". Rồi thì đầy anh có một rổ gái bên cạnh vẫn ti toe cái mỏ rêu rao " đời anh cô đơn".
    Chả biết đứa nào rách việc hơn đứa nào. .
  7. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Sao lại sợ ?Thích bỏ xừ đi ấy chứ. Ngày xưa có thằng cha nào nói thế với bà chị à ?
  8. chuonchuoncim

    chuonchuoncim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Sao lại sợ ?Thích bỏ xừ đi ấy chứ. Ngày xưa có thằng cha nào nói thế với bà chị à ?
    anh ngọc linh đã từng nói như thế với mấy cô gái rùi???
  9. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Mới có mỗi 1 cô thôi, giờ cô ấy lấy chồng được 3 năm rồi. Lúc mới chia tay mình cũng mất cân bằng trầm trọng. Nhưng rồi mọi việc đã qua.
  10. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    PNM sau khi đi học ở Tàu về thất nghiệp bèn đi dạy tiểu học ở trường làng HLC.
    Trong tiết học đánh vần , cô giáo PNM nhắc học sinh rằng sáng hôm sau sẽ có tiết dự giờ của các giáo viên trường khác đến .Cô dặn dò:
    "Nếu cô nói A thì cả lớp phải nói cái ca nha".
    Hôm sau ,đúng theo kế hoạch:
    PNM said: A
    Học sinh: Cái ca.
    PNM tỏ vẻ rất hài lòng và bước xuống bục giảng nhưng chẳng may bị vấp té.
    PNM kêu lên: U
    Học sinh: Cái Cu.
    PNM đỏ mặt liền quát lớn :Ồn!
    Học sinh :Cái ......!
    PNM hết chịu nổi liền nói: Im!!
    (để hòng át tiếng học sinh nhưng đã muộn". Học sinh cùng đồng thanh đáp:
    Cái .........Chim!

Chia sẻ trang này