1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm tư vấn và mai mối Tình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi phuongngocmai, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Em là con gái trăm phần trăm không Gay , vào đây xin hỏi các anh các chị các cô các chú các bác các thầy ở trung tâm này một tí nhá.
    Nếu nhỡ đâu chẳng may mà bà rám đốc trung tâm này có 1 anh để gọi là chồng, nhưng mà chồng "bà" ấy đâng bị nhòm ngó bởi 1 người khác (em chịu thiệt để làm ví dụ cho dễ hiểu đi cũng được) thì khi đó "bà" giải quyết sao?? Có cho em uống axit chanh ko ???
    Giả nhời em nhanh nhá. (Sori, em mang tiền theo để trả phí tư vấn, nhưng túi em nó rách lúc nào em chả để ý, thế là mất toi 2 nghìn tiền xu rồi. Cho em nợ, thanh toán sau nhá! )
  2. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn Thanh Tâm xin nghe!
    Em à,trong trường hợp em đưa ra chị rất thông cảm và thấu hiểu với nỗi khổ của em.Nhưng không còn cách giải quyết nào khác ngoài bạo lực.
    Nếu em là cô vợ--() ---Một ca axit sẽ giải quyết vấn đề tận gốc tận ngọn.
    Nếu em là cô bồ-nên cho chị vợ vô duyên ngáng đường kia một ca cho chừa cái tật phỗng tay trên.
    Nếu em là anh chồng-cho cả 2 bà mỗi người một ca--hết cãi nhau lằng nhằng ghen tuông mệt người!
  3. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Không có cái vụ một bồ một vợ mỗi người 2 ca lấy đích ngắm là ông chồng kia hả bác?? Em là em khoái có đồng minh, chẳng may làm sao còn có bầu có bạn. Hí hí
  4. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Dưng mờ em less
    @PNM : Anh thấy 2 phương án của em có 1 phương án quá ổn : Cô kia tiên hạ thủ vi cường
    @VDS : Đừng có chơi dại thế nhá, đi tù đấy Mà sao cái cô này thích bạo lực thế nhờ ? Lúc thì bảo mang dao chọc tiết nhợn đi cafe, lúc thì đòi tạt axit. Cho hỏi nhỏ cái cô là đầu gấu chỗ nào đấy để còn tránh nào ?
  5. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Nài ! Muốn bị chọc tiết không đấy?? Less liếc cái giề?? Kiểm tra ra chưa chắc ai Less ai Gay đâu. Hờ hờ.
    Mà ai nói mang dao chọc tiết nhợn đi cafe bao giờ?? Em bẩu để em suy nghĩ trong khi mài dao cơ mà. Oan kinh lên được !!
    Ờ, thế có còn muốn cafê nữa không mà ăn cơm mèo nói leo các chị thế , hử???
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em sô cô la : em cậy em già hơn nó nên em xưng chị với nó à?
  7. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết già hơn hay trẻ hơn, nhưng cái thói xấu của em là cứ "Chị" đã, sau này như nào tính tiếp. Nếu như mình có phải làm em thì cũng đỡ uất. Hí hí.
    Em có hai ông bạn, toàn hơn em từ 2T giở lên mà giờ cũng quen được làm em em rùi đấy. Bao lâu có thấy thắc mắc rì đâu.

    (Cầm dép trước) Hồi xưa gặp bà chị, nếu bà chị không nhanh mồm gọi em là "em" trước thì .... ...
    Vọt nào !!
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mình trẻ hơn nó nhiều ... làm gì nó chả định gọi mình là em.
  9. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Test đê test đê, đội test nhà mình đâu roài ra đây có vụ làm ăn mới nào .
    Vụ cafe mà định bùng thì đảm bảo nạp mấy cái thẻ đt sau 10 cái đc 1 he he
    @Má mỳ : Công nhận má mỳ trẻ thật, hồi trước tý nữa em đong
  10. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh đã bà chị ! Em đã nói hết câu của em ở trên đâu nào?? Nguyên văn nó thế nài nài " Nếu hồi đó bà chị ko nhanh miệng gọi em là "em" trước thì em đã gọi bà chị là Cô rồi"
    Đấy ! Ghớm, chưa gì đã suy lung tung rồi tự ngồi đấy mà cười. Xấu tính thế chứ lỵ

    To ông Never
    : Vụ cà phê cà pháo đó vưỡn xúc tiến chứ, vấn đề là phải chờ túi chị hết rách đã em ạ. Kinh phí dạo này eo hẹp, trình lên trình xuống mà xếp đã mở hầu bao cho xu lẻ nào đâu?? Đau thế !

Chia sẻ trang này