1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm tư vấn và mai mối Tình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi phuongngocmai, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này là định bùng rồi, không tin được gái HL.
  2. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ( Xắn tay áo). Sao ?? Bây giờ sao?? Ý bác là sao??? Gái Hạ Long kiểu gì???
    Ý bác là định khịa đểu em để em nóng máu lên, em chứng tỏ là em ko bùng, rồi em kêu bác đi theo chứng kiến ấy gì?? Em là em biết tỏng cái bụng bác. Hí hí hí.
    Hôm nào túi em rủng rỉnh, em kêu ông Never túm thêm bác đi cho vui vẻ nhé, được ko??
  3. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Ko đc đâu, ko đi với Never đâu, thù bất cộng đái thiên roài ko nhìn mặt nhau bao giờ đâu, đừng có gọi.
  4. mu_hl_ftu

    mu_hl_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Hai thằng này thù nhau ghê lắm, nhìn thấy nhau là oánh nhau chết thôi, nhưng không bao giờ gặp 1 thằng đi lẻ mà toàn hai thằng đi với nhau mới lạ chứ, chúng nó là gay thì phải, keke
  5. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Gay hay ko để em Hải test cho, ông không phải hóng hớt

    @VSD : Test đứa nào trước thì bảo nhé, rồi thông báo lại cho HLC để mấy thằng cha ghen ăn tức ở vì thấy tôi lấy được nhiều vợ nó biết là mặc dù có 3 vợ roài nhưng còn ngon lắm
  6. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    3 vợ nghe qua ai cũng thấy là lão này..thuộc loại được của nó đấy!Ai biết...cá treo mèo ngáp....
    Nhưng bạn socola cứ yên tâm,hàng này đã test hôm Tết ở Tuần Châu--những người chứng kiến đề nghị giữ bí mật nhé....
    Mọi người đọc truyện tình yêu giải trí nhé...
    Tôi và Lam chia tay rồi ! Lam là một cô gái tốt, rất đẹp cũng rất dịu dàng. Tuy rất nhiều bạn bè nói tôi bỏ cô ấy là ngốc, nhưng tôi vẫn chia tay, cho dù tôi cũng không nỡ.

    Ngày thứ nhất : Cô ấy không chịu dậy, lấy chăn trùm kín người, trong ký túc xá không ai dám an ủi cô ấy. Cô ấy hôm nay không ăn cơm, đánh răng rửa mặt cũng không làm. Buổi tối, lúc đi ngủ, tôi nghe thấy cô ấy khóc ở trong chăn.
    Ngày thứ hai : Hôm nay cô ấy đã ăn cơm, là bạn trong ký túc xá làm cho cô ấy ăn, quầng mắt cô ấy đỏ ngầu. Tôi luôn nói cô ấy là con ma thích khóc nhè, mỗi lần mở miệng cô ấy đều phủ nhận.

    Ngày thứ ba : Hôm nay cô ấy mặc một bộ quần áo rất diêm dúa, đi vào một quán bar và uống rất nhiều rượu, hơn nữa còn dùng ánh mắt hút hồn đảo quanh một lượt khiến rất nhiều người phải thốt lên " cô gái, cô rất đẹp". Cô ấy uống rất nhiều, đến lúc có một người đàn ông đáng tuổi cha nói với cô ấy " Cô gái, anh đưa em về nhà nhé" cô ấy cầm chén rượu trong tay hất tất cả vào mặt ông ta. Cái thằng cha đáng chết giơ tay lên định đánh , đám phục vụ liền chạy đến cứu Lam. Tôi biết tất cả, tôi đang ở một góc khuất của quán bar theo dõi.
    Ngày thứ tư : Hôm nay cô ấy dậy rất sớm, tất bật cả một buổi sáng, sau đó vào nhà tắm rất lâu, lúc các bạn cùng phòng đẩy cửa vào đều kinh ngạc kêu lên : Sạch sẽ thế.
    Ngày thứ năm : Cô ấy đã đi học lại, thật ra cô ấy học rất giỏi, nhưng từ khi bị tôi ảnh hưởng thành tích cô ấy có kém đi chút ít. Thế cũng tốt, thay đổi sự chú ý đi một chút thì hồi phục cũng nhanh hơn.
    Ba tháng sau .... Cô ấy làm chủ tịch hội sinh viên, cô ấy càng ngày càng giỏi, cũng sáng sủa ra không ít, cũng sắp thi rồi.

    Một năm sau ... Bên cạnh cô ấy có rất nhiều đàn ông, nhiều người đẹp trai hơn tôi, nhưng căn bản cô ấy không để ý tới. Cô ấy và Hùng quan hệ rất tốt, chuyện bọn họ trong vườn trường rất đáng ngờ. Cô ấy chỉ coi Hùng là anh, thế nhưng lời nói ra thì không giữ được lâu.
    Ba năm sau ... Cô ấy sắp kết hôn rồi, chú rể là Hùng. Cô ấy đang ngồi viết thiếp mời, một cái, hai cái, ba cái ... viết đến cái thứ mười hai thì cô ấy khóc, gục xuống bàn, nước mắt rơi mà không thể dừng lại. Tôi từ trên nhìn thử, tên chú rể trên tất cả thiếp mời đều là tên của tôi.
    Tôi cũng rất muốn khóc, nhưng hồn ma thì không thể khóc, tôi không có nước mắt.
    Ba năm trước : Tôi đang đi trên đường thì gặp tai nạn, trên tay cầm chiếc bánh ga tô mua tặng sinh nhật cho Lam.
    Đời người ngắn ngủi được mấy mươi năm, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, nên yêu thì yêu ...

  7. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chả tét tiếc gì sất. Test xong lúc công bố kết quả nhỡ đâu sau đó các anh lại chả lấy được vợ thì làm sao?? Kéo đến bắt đền chết em à?? Chẳng dại !!
    Mà nếu như (giả sử) kết quả có tốt đẹp để hai bác lấy được vợ thì biết đâu em lại thành ra kẻ nói dối trắng trợn. Mọi người nhìn vào tương lai các bác có vợ đẹp con khôn nên khen các bác áy "ngon" rối rít, còn vợ các bác ấy lại oán em rồi rủa xả em ăn nghẹn uống sặc thì em biết sống thế nào??? Thôi, tốt nhất là ai ở chăn nào biết rận nhà ấy to hay bé, chứ em thì em hãi lắm ạ !!
    Riêng cái vụ test ông Never, cứ hỏi bà phuongocmai (tiết kiệm được chữ "ng") là biết ngay ấy mà, cần gì thêm kẻ thứ 3 cho nó rắc rối? Nhiều người biết quá e ổng lại buồn ! Suy cho cùng em cũng có phải là người dễ bị mua chuộc để nói sai sự thật đâu??
  8. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Phản đối....Hôm ấy Test cơ mà mỗi một đứa test lại chả có biên bản thủ tục gì, Vậy ai chứng minh đây? Thôi hay thế này. Chị em cùng 3 Vịt xoè giải quyết như sau:
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    -----------------------
    GIẤY UỶ QUYỀN
    Chúng tôi gồm: Sunflower, Phuongngocmai, Khanhvi - 3 người có thẩm quyến tối cao trong cuộc đời của hai cái lão Ngoclinh và Never...
    Nay uỷ quyền cho: Vi_dang_socola thuộc vương quốc HLC được quyền:
    - Check cả hai ông Ngoclinh và Never....
    - Thời gian: Từ ngày kí tới ...hết năm 2007. Còn lại muỗn check lại lần 2,3...n gì thì cú mái thoải
    - Địa điểm: Đâu cũng được có mà chỗ náo phải có camera để làm bằng chứng
    Yêu cầu: Sau khi check phải đưa ra kết luận cụ thể cùng bằng chứng xác thực cho cơ quan có thầm quyền để cấp chứng nhận cho hai đồng chí có cơ sở lấy vợ
    Các bên liên quan có trách nhiệm thi hành đầy đủ các điều khoản trên.
    Ký tên
    Suflower
    (Roẹt)
    @ hai em: Ký đi hai em. ....CHị em mìn sắp thoạt nợ rùi...ha ...ha.....ha.....ha..............
  9. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Ặc ! Cả nhà chị định ùa vào úp sọt rồi đánh hội đồng em đấy à?? Ứ đâu ứ đâu !!
    Với cả em đã nói ở trên rồi đấy thây, như những ní do em trình bày ở trên rồi thây, em chả tét đâu, em hãi lắm. Thêm nữa dù em cũng già tuổi đời ra phết rồi, nhưng em ko có kinh nghiệm làm bài kiểm tra đâu, kiểm tra thế nào em còn ko biết nữa thì làm sao mà kết với chẳng luận??
    Từ thời đi học đến giờ em ghét nhất kiểm tra, mà mỗi lần bắt buộc phải kiểm tra em tuyền quay cóp của người khác, lâu thành quen. Hay em hỏi các chị lần test trước rồi đưa ra kết luận vậy nhé. Nhất trượt nhất đỗ - như đi thi tốt nghiệp ấy mà, nhở??
  10. Iam_afraid_of_mice

    Iam_afraid_of_mice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này