1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm Xúc tiến Tình củm KBC - Hoạt động trở lại từ 29/01/07 với sự hợp tác của bộ đôi hoàn hảo:

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi thanchettc, 18/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Cty mới này làm ăn nghe chừng có vẻ hoành tráng nhể. Quảng cáo ì xèo hết cả lên. Thôi thì tớ cứ tin tưởng giao cái nickname của tớ cho mấy cô đi quảng bá hình ảnh.
    yên tâm, nếu thành công, gặp được ý trung nhân, tớ còn bo thêm nữa. khế khế...
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Hí... còn tớ thì... cấm Công ty đưa nick của tớ cho ai cả... Tớ sẽ ngồi một góc theo dõi xem Công ty làm ăn thế nào đã, điển hình là khách hàng Hồng Môi...
    Ngồi chờ!
    To Hồng Môi: Cười cái kiểu gì đấy? "khế khế" <-- làm ông tưởng khế... tứa hết nước bọt ra...
    Ngồi típ!
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    E hèm, Hôm nay, thư ký Bc2 có mang sổ sách cũ của công ty đến cho tui. Liếc qua thì thấy rằng các khoản mà công ty đang nợ khách hàng không vượt quá 10 tỉ đô la Mỹ. Với số nợ cỏn con này thì giám đốc mới quyết định mời các chủ nợ đúng 4 giờ sáng mai đến văn phòng công ty tại 125 Phùng Hưng để thanh toán hết. Người đầu tiên xin mời là quý cô: Pink!
    Với sự lớn mạnh của trung tâm tư vấn tình củm của quý cô Sutubienbong và sự năng động của trung tâm tư vấn tình yêu hôn nhân của ông Phái.
    Nay tui chính thức đề nghị hai công ty sáp nhập để cạnh tranh với các công ty khác. Đề nghị cô sutubienbong làm chủ tịch hội đồng, không biết cô có đồng ý không?
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Bài giảng 1:
    Phương pháp: mượn gió bẻ măng
    Đây là một trong những phương pháp cơ bản, thông dụng nhất mà đám con giai thường áp dụng đối với các chị em.
    Thế nào là mượn gió bẻ măng?
    Nghĩa đen: bẻ cây măng không phải là khó, vì măng vẫn còn mềm, chưa cứng như tre. Nhưng nếu mượn sức gió để bẻ cây măng thì việc vốn dễ càng trở nên dễ hơn. Đấy là phép màu của "thiên thời".
    Trong cuộc sống học tập hàng ngày, nhiều cô phải sống xa gia đình, nhu cầu tình cảm thiếu thốn.Trước đây sống cùng gia đình có nhiều thứ có bố mẹ lo cho, nay xa nhà phải lo từ cái tăm cho đến cái đũa, từ học hành cho đến tình củm. Dĩ nhiên đó là điều kiện để mỗi người trưởng thành. Nhưng rất tiếc đó cũng là một điểm rất yếu đối với con gái.
    Nắm được điểm yếu ấy, các chàng đến tấn công, rất khéo léo. Quan tâm, chăm chút cho nàng từng tí một, nàng cần gì ta cũng ô kê. Đến một lúc nào đó, nàng sẽ có cảm giác: Ồ, có lẽ mình đã yêu anh ấy rồi? Anh ấy đúng là một nửa của mình ! Mình thật cần anh ấy biết bao ! Chắc chẳng bao giờ mình tìm được ai chăm lo cho mình bằng anh ấy? Anh ấy thật gần gũi! Anh ấy thật tâm lý ! v.v....
    Đó là một hệ quả tất nhiên của phương pháp mượn gió bẻ măng.
    Phương pháp này ứng dụng cũng rất đa dạng: Chẳng hạn ta đã từng nghe đâu đó những câu đại ý: cô ấy đang nằm trong viện, đó là cơ hội để cậu thể hiện tình cảm của mình ! Cô ấy ốm, cậu mua quà đến thăm đi !...mà những chàng trai thường khuyên bạn mình. Tất thảy đều nằm trong phương pháp này thôi.
    Một ứng dụng nữa cũng thường thấy, đó là các chàng tán tỉnh những cô gái mới lớn. Tuổi mười tám đôi mươi ngây thơ và cả tin và cuồng nhiệt và muốn thử hương vị tình yêu. Đó là những đặc tính trời sinh ở các cô mới lớn. Lợi dụng đặc điểm này, các chàng tấn công vào những đối tượng như vậy. Khả năng thành công rất cao. Nhưng độ bền cũng kém, vì các nàng còn rất nhiều biến đổi tâm sinh lý.
    Cũng như thế, các em cấp 3 phát triển sớm rất thích yêu các anh đã học đại học. Nên nhiều chàng sinh viên đã cặp bồ với các nàng cấp 3. Cũng lãng mạn phết.
    Một tình huống khác là các nàng vừa trải qua chia tay với người yêu. Một anh X nào đó đã để ý đến nàng từ lâu, nhưng khi gặp thì nàng đã có người yêu lâu rồi. Chàng "nằm phục" chờ cơ hội nàng và người yêu chia tay. Đấy chính là lúc chàng xuất hiện. Nhưng phải thật bình tĩnh, thật điềm đạm. thật sâu lắng. Có như thế, nàng mới chia sẻ, dựa dẫm về mặt tinh thần, và dần dần X sẽ chính là người mà cô ấy cần đến...
    Tóm lại, khi đã nắm được toát yếu của phương pháp này thì các chàng trai có thể suy ra rất nhiều tình huống "mượn gió bẻ măng", mà nếu nói văn hoa hơn thì gọi đó là " lựa theo thiên thời mà hành động".Còn đối với các bạn gái, có thể suy nghĩ xem người đang tán tỉnh mình có thực lòng thực bụng hay không.
    Chúc các bạn thành công.
    Giám đốc trung tâm: Thieulambacphai, chuyên gia nghiên cứu tình yêu học, thuộc viện nghiên cứu tình yêu Kinh Bắc, người đã từng trải qua 107 mối tình cay đắng.

    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 04/07/2006
  5. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, cái ông giám đóc này giải qua 107 mối tình rừi cơ á. Đau sờ kau nhể.
    Thảo nào, chiêu mượn gió bẻ măng này tớ cũng bóc tẩy được hắn, nêu ra cho bà con biết mà đề phòng.
    Sau 1 vài bài khẩu chiến trên Topíc Online Chiều theo cảm xúc, tui và hắn có chiến đấu tại Samạc ti ti vi en. tranh luận 1 hồi, hắn phán------> Cả ngày hôm nay không thấy cô pink vào cãi nhau. Cũng lo lo, không biết cô có chuyện gì không?
    Tiếp là -----> em thức khuya thế không buồn ngủ à?
    Sau đó ------>Uhm, em đúng là cô bé bướng bỉnh. Bướng bỉnh đến mức...dễ thương. Nhưng chắc thương không dễ
    Rồi -------> Khi nào vào SG, nhất định anh phải mời em đi cafe. À, mà không biết em có vui lòng không nhỉ? (băn khoăn quá !)
    Và --------> Tui đâu có biết em, khi biết được em, với tư cách là một cô gái dễ mến , thì tui đã làm em giận tui rồi.
    Công việc của em có bận lắm không? Bao giờ trở lại Hanoi ?
    Bất ngờ ------> em viết cảm xúc trong online theo dòng cảm xúc hay ghê. Chắc chắn là phải có một nội tâm sâu lắng lắm đấy !
    Đột nhiên ------> nói thực với em, có vào box KBC này, tui mới thấy con gái quê mình thật là dễ thương. Cô nào cũng đáng yêu lắm !
    1 cái kết -------->Thôi, tôi phải đi ngủ đây. Mấy hôm vừa rồi mất ngủ mệt quá. Chúc em ngủ ngon !
    Giá mà tui còn ở cái tuổi Bẻ gãy sừng voi thì...chắc cũng chít mất với chiêu mượn gió bẻ tre của lão. Nhưng... giờ đang lo ngôi miếu canh , chuẩn bị tinh thần đòi nợ cái cô ti lưa này đấy.
    Bị bắt tẩy nhá, tớ là phát huy tinh thần ...Thà thu dai còn hơn bỏ xót....khà khà
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Khà khà khà, Cô đúng thật là dễ thương.
    Khi nói chuyện với đồng chí Baotrungvip, tui luôn bảo như vậy đấy.
    Tui nói thật là khi "cãi nhau" với cô, tui luôn hình dung cô gân cổ lên, mặt đỏ tía tai cãi. Haha, ai dám bảo là không dễ thương nào? Mỗi tội hay bướng bỉnh.
    Nói thực với cô là tôi xa quê cũng 13 năm rồi, ít quen các cô gái đồng hương. Như ngay từ lúc đầu vào box KBC này, tui cũng đã nói rồi,đó là chẳng hiểu tại làm sao mà người nơi khác cứ khen con gái quê mình !
    Nhưng càng ngày càng thấy các cô rất dễ mến, mỗi người một cách. Dễ mến là một chuyện, còn để rung động lại là chuyện khác, cần phân biệt hai cái đó.
    Tui vào box này để giao lưu, giải trí cùng các bạn đồng hương, chứ chẳng phải vào để tìm ý trung nhân. Nên nếu như những gì tui viết pm qua lại với cô, mà cô hiểu rằng tui dùng phương pháp "mượn gió bẻ măng" thì thật là sai lầm đấy nhé !
    Tui đã biết mặt cô đâu nào? Thế thì mượn gió bẻ tre để làm gì nhỉ?Hơn nữa tui đã nói rồi, tui đã có một mụ vợ già và 4 đứa con gái.
    Giám đốc trung tâm tư vấn tình yêu hôn nhân
    Thieulambacphai.
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2

    ---Úi giời ơi, cái ông giám đóc này giải qua 107 mối tình rừi cơ á. Đau sờ kau nhể.
    ++Ồ, đâu có đau sờ Kau, vì mỗi mối tình để lại một dư vị. Đến bây giờ tui vẫn tiếc là sao không phải 207 mà lại là 107?
    --Thảo nào, chiêu mượn gió bẻ măng này tớ cũng bóc tẩy được hắn, nêu ra cho bà con biết mà đề phòng.
    ++Nghe có vẻ như một khám phá mới đầy thú vị đây !
    ---Sau 1 vài bài khẩu chiến trên Topíc Online Chiều theo cảm xúc, tui và hắn có chiến đấu tại Samạc ti ti vi en.
    ++ Oh, tui đâu có chiến đấu tiếp, cô vẫn tiếp tục thích chiến đấu với tui đấy chứ, còn tui mệt rồi nên cứ làm hòa hoài mà cô mãi mới chịu. Riêng ngày 3/7 cô pm cho tui 14 bức thư lận. Làm mụ vợ già tui nó cứ sốt gan hỏi: anh chê con này già đi nhăng nhít phải không !!! (khổ thế đấy)
    ---tranh luận 1 hồi, hắn phán------> Cả ngày hôm nay không thấy cô pink vào cãi nhau. Cũng lo lo, không biết cô có chuyện gì không?
    ++ Đó là một cách hỏi thăm nhau, vì thông thường với một tính cách nảy lửa như cô thì thấy bài tui post lên phải nhảy bổ ngay vào chiến đấu, nhưng đợi mãi chẳng thấy ý kiến ý cò gì nên phải đặt nghi vấn: Không biết có phải vì mình làm cô ấy tức giận mà cô ấy xảy ra chuyện gì không may thì sao?! Lo lắm chứ. Chỉ có kẻ vô tâm mới không lo thôi.
    ---Tiếp là -----> em thức khuya thế không buồn ngủ à?
    ++Vì đã khá muộn rồi mà vẫn còn tiếp tục pm cho tôi chiến đấu với tôi. Tôi phải gợi ý để em đi ngủ, tôi cũng đỡ mệt hơn.
    ---Sau đó ------>Uhm, em đúng là cô bé bướng bỉnh. Bướng bỉnh đến mức...dễ thương. Nhưng chắc thương không dễ.
    ++Bướng bỉnh kiểu của em giống như trẻ em, nên dễ thương. Dĩ nhiên là không thương dễ chút nào.
    ---Rồi -------> Khi nào vào SG, nhất định anh phải mời em đi cafe. À, mà không biết em có vui lòng không nhỉ? (băn khoăn quá !)
    ++ Chết thật, thế mà em không post nốt cái đoạn tui nói là tui đi cùng người ấy của tui, chứ không phải một mình tui mời em đi uống cafe ?! Đau bụng uống nhâm sâm...tắc tử đấy, em ạ.
    ---Và --------> Tui đâu có biết em, khi biết được em, với tư cách là một cô gái dễ mến , thì tui đã làm em giận tui rồi.
    ++Câu này là trả lời câu của em hỏi tôi, em nghĩ rằng tôi là một người đã biết em, nên cố tình chọc tức em.
    ---Công việc của em có bận lắm không? Bao giờ trở lại Hanoi ?
    ++một câu thăm hỏi làm lành thôi.
    ---Bất ngờ ------> em viết cảm xúc trong online theo dòng cảm xúc hay ghê. Chắc chắn là phải có một nội tâm sâu lắng lắm đấy !
    ++Đây là một cách để qua câu trả lời của cô, tôi sẽ hiểu thêm về cô.
    --Đột nhiên ------> nói thực với em, có vào box KBC này, tui mới thấy con gái quê mình thật là dễ thương. Cô nào cũng đáng yêu lắm !
    ++Đúng suy nghĩ và tình cảm của tui đấy !
    ---1 cái kết -------->Thôi, tôi phải đi ngủ đây. Mấy hôm vừa rồi mất ngủ mệt quá. Chúc em ngủ ngon !
    ++đúng rồi, tôi mất ngủ vì nhà tôi bị dột, mưa xuống không ngủ được. Mà tui cũng phải kết thúc như thế, kẻo cứ pm qua lại thì càng khuya mà thôi.
    ---Giá mà tui còn ở cái tuổi Bẻ gãy sừng voi thì...chắc cũng chít mất với chiêu mượn gió bẻ tre của lão.
    ++Thế là em thừa nhận phương pháp này hiệu quả nhé. Mặc dù ở đây tui chưa áp dụng phương pháp này. Nói thực, em không phải là đối tượng để tôi phải áp dụng phương pháp nào cả.(mắm môi nghiến răng kèn kẹt kìa !)
    ---Bị bắt tẩy nhá, tớ là phát huy tinh thần ...Thà thu dai còn hơn bỏ xót....khà khà
    ++Thế mới gọi là đệ tử ruột của Tào Tháo đại nhân.
    Chỉ có một con đường duy nhất. Đó là phải luôn tiến về phía trước !
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 05/07/2006
  8. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ thieulambacphai từng trải quá nhỉ? Hôm nào thọ giáo mới được, hy vong là ngoài đời và trên mạng không giống nhau, chứ giống nhau chắc mình không giám thọ giáo quá,
  9. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Avatar của anh Tiến là ai thía, híc híc, sao chả hỏi ý kiến ý cò chủ nhân nó nhỉa. Chẹp, chẹp. Bao giờ về, Pinks_lips cho Chí Phèo bít tay.
  10. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ối giời mình bị truy nã. Lượn lờ cíái rồi lặn tiếp .Phải học tập Binlađen thôi.
    @ Bc 02: Cô kiếm đâu được mấy cái ảnh của tôi thế?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này