1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm Xúc tiến Tình củm KBC - Hoạt động trở lại từ 29/01/07 với sự hợp tác của bộ đôi hoàn hảo:

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi thanchettc, 18/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phong_thien_vu

    phong_thien_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên xin đính chính là Ông ko hề móm
    Thứ đến là có thể Gà ko nói nhưng khi nghe bác Phái nói Gà cũng đã từng nghĩ là Ông thích Gà thiệt.
    Tiếp theo đây ông khẳng định Gà là một người rất rất dễ ghét và khó gần vì ương bướng ko chịu biết vì sao ko???
    @all tất cả mọi người bịt mắt lại nghe
    Vì Phong cũng thích cái tính cách đó của Gà, nhưng ko muốn nói thẳng ra đó thôi! hồi bé có con nhóc gần nhà nó cũng có cái cách xưng hô như vậy giờ nó đi rồi thấy nhớ (thế nên quên gọi nhóc là thế),đến giờ gặp Gà ở trên này cứ như gặp lại người ấy,chỉ muốn hôm nào gặp gà cho thoả chí ......mường tượng :P Ông là ông mong nhóc lắm ,
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    E hèm,
    Em Gà thấy chưa? Đã biểu mà, Phong là Phong mến Gà lắm đó.
    uhm, mà nếu ok thì Trung tâm xem xét xúc em Gà với đồng chí Tuấn (Vutuannguyen) nhá ?
    Tuấn chưa yêu, xinh giai, thông minh- một mô hình lý tưởng mà nhiều cô gái ao ước. OK?
  3. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Thử gì? Sao fải thử bà. Bà là ai mà tui cần thử vậy? hờ hờ, tui chỉ mún thử anh Cườngbyk thui. hé hé khé khé.
    ( nếu thật sự bà mà là chuyên gia tâm lý thì bà nên về đọc sách lại đi trước khi hành nghề kẻo khách mà chuối đến ...... bà lại nóng tính đấy ----> phá sản )
    Anh Cường ới. anh hãnh diện ko vì có 1 cô bé MH dám công khai ....chặt đổ anh trước mặt người yêu anh và bàn dân thiên hạ. Thấy anh im im ko biết vì xúc động hay vì....anh đang bận. Nhưng kệ, biết là anh biết .....ý em là được. HM tôn trọng quyết định của anh Cuongbyk.
    Chíu!!!
    Tự nhiên hôm nay rảnh thế!!!
  4. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Ko đc!!! Gà với Móm giả vờ trên này để .....Trung tâm ko thu tiền đc đấy mà.
    Toàn thấy Gà kể hai người chat chít thường xuyên và hẹn hò tình cảm lắm.
    hờ hờ.
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Được chứ sao không? Tuấn chưa vợ, Gà chưa chồng, có vấn đề gì đâu?
    Còn nếu Gà với Phong mà giả vờ để chốn lệ phí môi giới thì cho đứt cước đôi đó luôn.
    Giám đốc thấy là Gà và Tuấn có vẻ đẹp đôi đấy ?
    Không biết ý kiến Tuấn với Gà thế nào nhỉ ???
  6. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Với Cuongbyk, chỉ có thật chứ không thử!
    Vàng 2: Khách chuối (cỡ cô trở lên hoặc hơn cô), tôi sẽ cân nhắc chuyển cho nhà tư vấn đặc trị Monkey ngay cô HM ạ. Trung tâm này có sự góp sức của nhiều người mà tôi chỉ là đại diện thôi. Một khi tôi còn là chủ tịch HĐQT, thì nó nhất định sẽ đứng vững! Cô xem, tôi nói năng với cô rất từ tốn, lịch sự, còn cô thì cứ nhặng cả lên. Ai mới là người nóng tính???
    Vàng 3: Cô công khai "chặt" chồng tôi giữa bàn dân thiên hạ thì rõ rồi, còn để ảnh "đổ" thì tôi e là không bao giờ. Nên cô mơ thì cứ mơ, vì chả ai đánh thuế!
    Vàng 4: Sở dĩ chồng tôi không lên tiếng vì ảnh tôn trọng tôi. Ảnh biết là tôi có thể xử lý việc này một mình tốt như tôi đã từng làm nhiều lần trước đây, với các cô gái khác cũng nhảy xổ vào ảnh giống ... cô!
    Được sutubienbong sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 31/08/2006
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Thú thực là mình đang có cảm giác ghen tị với Cường Byk ( cầu chúa lòng lành tha tội). Mình ước gì mình cũng được như Cường bây giờ, nghĩa là được các cô nhảy xổ vào và nói chuyện "lịch sự từ tốn" với nhau, mặc dù có thể ai cũng biết giới hạn và kiềm chế và sẽ không xảy ra chuyện gì làm mình khó xử, nhưng nếu được như Cường, mình vẫn thấy sướng. Cảm giác ghen tị và ngưỡng mộ Cường cứ đan xen trong lòng mình, ôi đàn bà
  8. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    hic cuộc đời đúng là trò cút bắt, chẳng chiều lòng ai bao giờ, hôm nọ phây phây cưa em BC2 phát đến lúc tỉnh rượu hậu quả thật là thê thảm, đọc lại bài của em ý mà sượng cả mặt, thế nên cũng biết thân biết phận nên chả dám liếc mắt qua lại ở cái chốn : "xúc tiến tình cảm này" ai dè từ mấy hôm nay em pinks_líp đang gây một scandal liên quan tới anh, rõ khổ. anh định là chẳng nói gì để kệ cho bà xã nhà anh giải quyết vì anh biết cô ...cứ đùa anh (nếu thật thì cô phải PM cho anh hay qua chỗ "những bức thư tình bất hủ" chứ nhỉ, mà anh nói thế không phải bật đèn xanh đâu nhà)
    Cơ mà anh thấy cô trêu bà ấy hơi quá nên đã mất khả năng giải quyết của chuyên gia tâm lí rồi (cái này anh biết vì với anh, chuyên gia đâu chả thấy chỉ toàn là chuyên...nhõng nhẽo thôi) dễ dẫn đến mọi chuyện đi quá xa . Cô không biết chứ tại bà ấy xắp đi học nên cứ sợ anh ở nhà "vớ vỉn" lắm. Thôi thì cô có lòng anh cũng cảm ơn cơ mà anh hết nước mắm rồi cô ạh,
    Thực sự thì anh thích tính cách mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm cộng vơi sự hiểu biết khá tốt của cô, xứng đáng con gái thế hệ 8X, lúc anh đang ở SG cô chả qua sinh hoạt Đảng với anh sớm có phải hay không, giờ thân anh nương nhờ quê vợ nào dám léng phéng gì(không khéo lão chủ tịch lại gô cổ anh vì cái tội quan hệ lăng nhăng thì khốn) người như cô thiếu gì anh xin chết, anh đề nghị cô hay là để mắt tới cậu..chuối thử xem, này nha, trẻ hơn anh, đẹp giai hơn anh, lại quyền cao chức trọng hơn anh cơ mà ,thế mới hợp với cô.
    Nhân dịp 2/9 này cô có ở SG không, sẵn dịp anh mời cô đi uống cafe cùng sutu để giải hòa không thì cái trung tâm này cứ loạn cả lên chả làm ăn gì sất, có gì cô liên lạc với anh nhá
    To : em, thế em đã hài lòng chưa, rõ khổ mấy hôm nay cứ làm toáng cả lên, chả để yên cho người ta gì cả
  9. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    hihihihi!!!... giận hờn vu vơ..... đúng là sư tử.... hihihi
    thôi đi mờ chị Pink ui.... phá hoài .... phá... tiếp đi!!! hehehe!! em đứng nhìn....
    bớt nóng đi mờ.... có gì ăn miếng bánh uống miếng nước... con gái Bắc ghen khủng
  10. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Hợp là hợp thế nào? Gà là Gà cóc thèm kiêu đâu nhá! Nhưng yêu cầu của Gà đưa ra là xúc tiến cho Gà người nào mà Gà nhìn không thấy Móm ấy. Phong Móm! Gà không cần đẹp trai, nhìn không kinh hãi quá là ổn. Chứ như Phong Móm là không thể được vì tuy nhìn bảnh bao nhưng miệng nó bảnh chọe lắm mà lại tham ăn nữa... Ông ứ thèm!
    To Giám đốc: Giám đốc định xúc tiến Gà với Cao Bồi. Lại không ổn nữa rồi. Lão Cao Bồi một bụng thù dai với Gà... Ười ào ích Gà ơ... huhu...nhầm....
    Chờ típ vậy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này