1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm Xúc tiến Tình củm KBC - Hoạt động trở lại từ 29/01/07 với sự hợp tác của bộ đôi hoàn hảo:

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi thanchettc, 18/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Chị sutu hứa là xúc tiến giúp em vụ này mà chẳng thấy động tĩnh gì thế nhỉ.
  2. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Đơi đơi.
    Bắt đầu từ giờ phút này, sutu chính thức tư vấn cho Thế Lộc xúc em Tóc GÀ. Cả hai khách hàng đều đặc biệt nên chủ tịch HĐQT - kiêm chuyên za tư vấn tâm lý sẽ ra tay trên cả bình diện on và offline! He he. Tóc GÀ chuẩn bị tinh thần, hén???
  3. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    eng cũng đoàn kết anh andray. Đừng làm mối cho cái rùa, làm mối cho eng nhé.... em xin nộp xìn trứơc nè giám đốc...
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Uhm, thấy anh An đờ zây đẹp zai, các cô tranh giành nhau. Giám đốc biết chọn ai đây?!
    Thôi thì cô nào iu mãnh liệt hơn thì giám đốc xúc.
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    iem iu mãnh liệt,sâu sắc....................lại còn đằm thắm,dịu dàng hơn kí Bê chọn iem nhá ! năn nỉ đấy !
  6. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Eng còn mãnh hổ... nhầm... mãnh liệt (nhiệt liệt, chết tiệt ) hơn cái rùa ấy chứ...
    K nỉ năn. Bê ngứa mỏ - Công chúa kiều diễm của xứ sở Hoa anh .... túc, chính thức thách đấu với Rùa Tò môm.... thi thố kiểu gì cũng chấp...
    Luật chơi: Rủ thêm 1 người nữa vào đấu khẩu.
    Cho rùa chọn người, ưu tiên lớn tuổi hơn.
    Anh Andray, hãy đợi đấy, quên, hãy đợi eng....
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    sao không tự thân vận động đê tớ chả cần ai trợ giúp trong cái khoản đấu khẩu nài đâu,cứ thoải mái con gà trống nhé
    (mà cứ cho rằng anh andray là anh iu của Bê đi - nhưng sẽ là chồng tớ sau nài ke ke
  8. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Xờiii... tự thân vận động thì chán òm. Bê mún có sự phối hợp ăn ý với người khác - cũng là một cách thể hiện, thổ nộ tâm tư với anh Andray chứ bộ... mà thôi, rùa không ủng hộ luật chơi thì rùa đưa ra luật chơi, cách chơi mới đê.... thể hiện đi rùa.
    hị..hị... (chắc Bê thua đến đít rùi...)
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bê ui ! theo Rùa nghĩ thì nên để cho giám đốc trung tâm hay là ai đó có thẩm quyền đưa ra luật của cuộc chơi cho nó công văn bằng nèo nèo các nhà chức trách vào cuộc để xúc tiến nhanh đê
  10. daithieugiasg

    daithieugiasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào ông anh, hồi trước tính theo ông anh học nghề sơn, thoắt cái ông anh biến mất tiêu, ai dè sang đây bày đặt đi lấy vợ, lại còn phải nhẫn nhịn chịu khổ khi nương nhờ quê vợ nữa, chi mà khổ vậy sao không ở Sài Gòn cho nó sướng, chốn phồn hoa đô hội. mà ông anh quay về bõ hóa viết cho xong topic về sơn đi nha. Có cái này tặng ông anh, việc gì mà phải khổ thế.
    Sự u uẩn trong đôi mắt anh
    Tiếng thở dài và nụ cười nhạt thếch
    Bật cười với mình lời yêu đương cũ rích
    Đổi thay nào , ta ơi !
    Tội gì đè nén phút ham chơi
    Kìa , có ai đâu mà phải ngoảnh mặt đi không dám nhìn một cô em " áo lửng lơ ..quần chờ đợi "
    Đời trôi thì vội
    Không em ... tình để cũng dư thừa .
    Hôm nay Vinh không mưa ...
    Không gợi nhớ phút ấm nồng nơi quán vắng
    Sao phải ép mình nuốt thứ -nước - uống - mang - tên - cà - phê chát đắng
    Kìa những đôi môi ngon- xinh - tươi .
    Ôi đẹp làm sao nụ cười lả lơi
    Tóc ép thẳng , hoe hoe màu nắng
    Áo trễ qua vai ... cổ ngần ngần trắng
    Cười với anh đấy hả em ???
    Buông trôi mình một lần xem
    Ta có yêu em như ta thường gào rú ???
    Em bảo ta " Chúng mình cần mỗi tình yêu của anh thôi cũng đủ ! "
    Ha ha , hoá ra không những đủ mà còn thừa !
    Tội gì không .... khi trời còn chưa mưa !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này