1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung Thu Bồ Đề 2008

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi hoanang_hoacat, 09/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nkphuong1984

    nkphuong1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Việt Anh àh, theo gợi ý của bạn, mình đã mua vở kẻ ngang dành cho các em lớn, vở ô ly dành cho các em học cấp 1, và truyện tranh dành cho các em bé chưa đi học. Mình thông báo để các bạn không mua trùng
  2. muathulabay31

    muathulabay31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui quá, mấy đứa nhỏ nhà mình càng lớn càng xinh xắn, đẹp trai, đúng là không uổng công chị Việt Anh chăm bẵm . Chương trình thành công tốt đẹp, mỗi tội mặt chú Cuội hồng quá và lúc về mọi ng nói năng mất tự chủ ....vì say .... trà đã cả lượt!
  3. Hoa_co_phu_du

    Hoa_co_phu_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ trò chơi 2 thằgn cu trèo ngay lên cột, rồi cởi...
    Choáng váng toàn tập
    (nó còn suýt cởi cả quần thật ms sợ chứ )
    PS: 2 anh Tài chính nhảy đỉnh quá chẹp, tiếc ko làm wen
  4. Hoa_co_phu_du

    Hoa_co_phu_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô đội cổ vũ
    Hoan hô nhà mình
    Hoan hô lẩu
    (Hoan hô thuốc trường sinh bất tử )
  5. caonam

    caonam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ai say trà đá nhất nhỉ e Chi nhỉ? toàn nói chuyện "bí mật" ra hết cả.
    Chương trình đã thành công tốt đẹp ( vỗ tay cổ vũ nào)
  6. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hí hí,thật mừng vì chương trình đã diễn ra thành công.... (cứ cho là thế đi nhỉ)!
    Yêu cả nhà mình nhiều quá đi mất.....
    Thích câu của em Chi quá,dù mình cũng chả chăm sóc các em được ngày nào...
    Cái vụ chơi mặc váy mặc quần đúng là khó đỡ.Ku Hùng ở bên chùa mặc quần rồi leo cột như khỉ,đến khi kêu là phải vừa leo vừa cởi quần(eo ),thằng bé không làm sao cởi được,thế là 1 cậu đứng gần đó,nhảy vào giúp bằng cách kéo quần thằng bé,tí nữa thì lộ hết cả.Chẹp,tiếc quá!!!
  7. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Thật xin lỗi mọi người vì đã khiến mọi người lo lắng cho sức khoẻ của em.,em khoẻ mà,thật đấy!
    "Em đã gắp thì có bị sống anh cũng ăn" (chẹp,sến vô đối,anh Minh nhờ)
  8. Hoa_co_phu_du

    Hoa_co_phu_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Từ sau lại cho e làm trò chơi nhá vẫn còn gói bột mì, e hứa ém kỹ
    Cảnh tượng cu Hùng: thằng bên trên ra sức đạp, thằng bên dưới ra sức kéo
    Bên mặc váy còn ngộ hơn
  9. nkphuong1984

    nkphuong1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Việt Anh đã chia tập vở và truyện ra cho các bé chưa hả em?
  10. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Em làm rồi chị ạ.Cảm ơn chị nhiều lắm.Thật tiếc vì hôm đó không có nhiều thời gian để nói chuyện với chị được.

Chia sẻ trang này