1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung thu buồn!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cool_dcs, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Trung thu buồn!!!!!!!!

    Lần đầu tiên không đón trung thu tại quê nhà. Buồn và nhớ nhà quá. Còn bạn thế nào???????
  2. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm rồi mới có một năm Trung thu ngồi nhà đợi trăng lên, gạt bỏ hết bạn bè để ở bên gia đình. Thế mà mama hỏi một câu :"Không có anh nào rủ đi chơi à?" - đắng!
  3. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Trung thu, đêm nay trăng sẽ thật đẹp. Tớ sẽ ôm cái máy tính đúng tới thời khắc giao giữa ngày và đêm, 12h sẽ lên sân thượng và ngắm trăng.
    Muốn ước một điều gì đó, nhưng biết những điều ước sẽ không bao giờ là thật.
    Buồn
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ui, đừng bùn thế chứ, ngày đó trẻ con nó vui lắm đóa, nó mà nhìn thấy người lớn bùn, thì chúng cũng chẳng hào hứng gì. Thôi, coi như mình vui mừng cho tụi trẻ vậy, thêm một tiếng cười, là thêm một sự chia sẻ đó.
  5. ti_chuot

    ti_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà buồn thiệt mà, ước gì mình là con nít ...... không lo lắng chuyện gì cả thì cuộc sống có lẽ sẽ yên bình hơn nhiều ...làm người lớn buồn nhiều hơn vui .........
  6. VanKiemNhat

    VanKiemNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu năm nay thực sự rất buồn. Cuộc đời hoá ra chỉ là những điều lừa lọc.
  7. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    giống tớ rùi , cũng đón trung thu một mình nơi đất khách quê người , buồn chán làm sao , ko người thân , ko bạn bè
  8. anh_cua_be

    anh_cua_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trung thu mà cứ như ngày bình thường nhìn bạn bè đứa thì đi chơi cùng người yêu... mình thì ở nhà lại còn phải ôn thi nữa chứ ..hix . Đúng là đời .............không biết nói sao hơn ..........Thui thì vừa học vừa ngắm trăng và nhớ đến người mà mình yêu thương vậy
  9. kalytran

    kalytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    trung thu cũng như ngày bình thường thôi, chỉ là nhớ tý chút kỷ niệm lúc nhỏ, cũng vui vui. Thành phố ồn ào quá, lại lắm lễ hội nên cũng không thấy gì khác lạ, cái gì ít thì mới thấy quý. Ở tỉnh lẻ chỉ có những dịp như tết trung thu mới nhộn nhịp nên sự khác biệt giữ ngày thường và ngày lễ là hoàn toàn phân biệt được, và cảm thấy thật vui khi ngày lễ đến.
    Tôi thích ngồi nhớ lại kỷ niệm và hạnh phúc hơn là ngồi buồn, hy vọng bạn cũng thế.... Trung thu vui vẻ.
  10. nguyenducuong

    nguyenducuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    những người hôm nay vào box tâm sự hình như đều mang 1 nỗi buồn thì fải...?

Chia sẻ trang này