1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung thu buồn!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cool_dcs, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cakiem_83

    cakiem_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Trung thu năm nào cũng như năm nào kể từ khi mình đc gọi là người lớn,cũng chỉ đi lượn vài vòng đến khi tắc đuờng thì lại tìm cách chuồn về nhà.về nhà chả biết làm gì tự nhiên lại thấy buồn kinh khủng,cứ ngồi ôm lấy cái máy tính nghe nhạc vẩn vơ,nghĩ ngợi vẩn vơ,nghĩ đến những lo toan của cuộc sống mà rùng mình,có quá nhiều cái đang chờ mình phía trước.
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Trung Thu là tết thiếu nhi
    Làm sao người lớn lại đi chơi nhiều
    Chơi nhiều rồi lại làm liều
    Làm liều rồi lại cho ra thật nhiều thiếu nhi
    Thiếu nhi mặc kệ thiếu nhi
    Đã có bác sĩ thì lo gì nhiều
    Cho nên ta lại làm liều
    Làm liều rồi lại hạ "diều" đi chơi
  3. dva_berega

    dva_berega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, tớ cũng định dành tối nay để ... ngủ. Tuy nhiên dở tay mấy việc nên lại lọ mọ làm!
    Trung thu ko lang thang,, ko có tay trong tay buồn thật. Năm nay trăng lặn đi đâu mất.
    Ai online đến 12h, có qua thảo luận này và muốn chát thì chát với tớ nhé.
    nick: PA_yousen***
    PA_yousen***@yahoo.com
    Vui khi nói chuyện với bạn !
  4. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Nhớ trung thu năm ngoái , mưa thật to nhưng đầy ắp kỉ niệm và cũng thật vui . Trung thu năm nay thì thật buồn . Người mình muốn đi chơi cùng thì ko thể .Ở nhà thì mami kêu sao bt đi chơi mà trung thu lại ko đi . Vậy là đi ngủ . tưởng yên thân rồi cũng ko yên .......... Chán
  5. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một trung thu buồn. Với tôi nó còn là một ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời
  6. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Một hoàn cảnh tương tự. Đúng hôm k mang ô thì trời mưa, ướt hết .Lãnh lẽo.
  7. dva_berega

    dva_berega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    bla, bla, bla
    Sẽ quên thôi, ai lại đáng nhớ nhất là cái ngày trung thu buồn chứ.
    Có nhiều cái đáng nhớ hơn chứ !!!
  8. Emilly

    Emilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trung thu ! cũng là đêm chia tay của 2 đứa mình.Tạm biệt nhé.Tình yêu của Em.Anh đã ra đi Em cũng ko còn j để níu kéo...Tất cả rồi cũng chỉ là ảo mộng mà thôi .
  9. mywilly

    mywilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Trung thu một mình. Đi học về thấy đường đông vui nhộn nhịp wá, cảm thấy mình lẻ loi. Ngồi nhà nghe nhạc, đọc truyện...=> riêng một thế giới Mặc kệ thiên hạ đón Trung thu
  10. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà biết trước thì chắc là bạn ko phải đắng, nhỉ?

Chia sẻ trang này