1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung thu buồn!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cool_dcs, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ien nói thật ai ở nhà là khôn, hic. Như iem đây, bon chen ra đường chơi trung thu, toàn thấy người là người, bụi bặm, khói xe >>> cảm giác ngộp thở, hichic
  2. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Trung thu năm nay mình đi cực nhìu.Quên hết cả đồi quà nữa.Ko có quà cũng chán thiệt.Vì thế nhìu bạn thích có người thuơng nói chí phải.
  3. phan_langsen

    phan_langsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Tối trung thu con tay trong tay bên người yêu ra phố , hoà chung cái tấp nập đón trung thu của SG hoa lệ ...Nhưng con nhớ tới miền trung thân yêu - quê hương nghèo nàn , lam lũ của con đang chìm trong bão lũ ...Liệu gia đình con , quê hương con , các trẻ em nghèo có được vui vẻ , bình yên đón trung thu không đây ?? !!ánh mắt mẹ hằn sâu nỗi suy tư , cha vẫn lặng yên tay bóp trán nghĩ suy ...con không thể cười nổi một nụ ...Con ước gì con có thể về ngay bên gia đình thân yêu của con ...Nhớ mẹ nhiều lắm mẹ ơi ...Thương quá miền trung bão lũ ...!!!
  4. meoham

    meoham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đón trung thu trên núi, mình tự thấy mình sao giống ... người tiền sử quá, chắc chỉ khác có một điều là trước đây người ta chỉ nhìn thấy trăng còn mình ngắm trăng còn được ngắm thêm vài ba cái bóng đèn đường nữa; nhớ có một bài hát tiếng Trung có đoạn " trăng nói hộ tình em", mình mà là nhạc sỹ có lẽ đã có thể sáng tác được một bài " bóng đèn nói hộ tình em rồi" . Trung thu xa nhà, cũng cảm thấy chông chênh chống chếnh nhưng nghĩ lại thấy mình cũng còn hạnh phúc hơn nhiều người, chúc mừng hạnh phúc nào
  5. takemetoyourhear

    takemetoyourhear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đó trunh thu tại nơi đất khách quê người. Tớ bận đến nỗi không biết ngày hôm đó là Trung thu tối về mới biết buồn quá
  6. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Trung thu năm nay với mi?nh thật tệ. La?m hu?ng hục tư? sáng tới tối mịt mới vê?, nga?y thươ?ng trưa vâfn vê? nha? ăn cơm mẹ nấu nhưng hôm ấy mẹ lại vê? quê, cv ơ? trươ?ng thi? nhiê?u nên trưa ăn qua loa rô?i lại la?m tiếp. Dơ?i mắt kho?i máy tính va? đống giấy tơ? thi? đaf gâ?n 6h tối. Đươ?ng tư? trươ?ng vê? nha? chi? va?i cây số nhưng qua cái Ngaf tư sơ? chết tiệt, bị kẹt xe, mafi gâ?n 7h mới vê? đến nha?. Một mi?nh ...ra ban công nhi?n bọn tre? nô đu?a vui trung thu, the?m ước giá mi?nh bé ... Buô?n va? nhưfng nôfi nhớ...
    Được bemiu sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 08/10/2006
  7. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Sống ở trên đời cần có một tấm lòng. Để làm gì , em biết không...[/font=Verdana]
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
    Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
    Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai, là ai, là ai
    Mà yêu quá đời này.

Chia sẻ trang này