1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung thu!!! Điều gì làm bạn thích nhất?

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi foreverlove83, 08/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Trung thu này chết dí dì ở nhà, đúng là càng lớn thì càng chẳng biết trung thu là cái gì
    [url="http://ttvnol.com/forum/pop_profile.asp?mode=display&amp;id=67087<A href='http://www.t​
  2. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Không có gì để nuối tiếc cả. Vậy là một ngày bận rộn đã qua đi với nhiều cái được và nhiều cái mất.
    Tất cả chúng ta đều sinh ra để yêu.Đó là nguyên nhân của sự sinh tồn và là cứu cánh duy nhất !
  3. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    Mình đã có 1 trung thu rất vui vẻ và ấm cúng cùng gia đình.
    Trước đó 2 ngày mẹ có đi công tác và nói là ko về nhà ăn trung thu cung gia đình đưọc,nhưng rồi đến hôm sau mẹ gọi về và bảo sẽ cố gắng về nhà để đón trung thu cùng 3 bố con.Mình đã rât vui,mặc dù mẹ đang ốm dở thế mà mẹ vẫn cố đi và cố về thật sớm.Đến buổi sáng hôm trung thu thì bố gọi lại cho mẹ,mẹ đang nằm viện ,cả nhà lo quá,cũng may bên mẹ còn có mấy chị cùng cơ quan đi cùng,cũng yên tâm phần nào.Mình đã nghĩ rằng tối nay mẹ ko về được rồi,mọi ĩ nghĩ đi chơi của mình bay hết sạch,dù đã hẹn với lũ bạn ở lớp tối đi chơi ăn lâu dê + uống rựu sắn nùng --&gt; nghe mà thèm quá.5h hơn bắt đầu phi xuống trường gặp hội bạn,tán fét 1 lúc ,chào dăm 3 câu rồi chạy khẩn
    về đến nhà cũng gần 6h rưỡi rồi ,thấy bà chị đang nấu ăn,mùi zì mà thơm thế ko biết chạy vào nhà ,ối zời đất ơi,ko ăn thử 1 miếng thì sau xuống âm phủ ko có mà ăn đâu,tranh thử rửa rửa cái tay rồi chạy ra bốc 1 cái ăn --&gt;ngon tuyệt cú mèo,chị bảo nấu cho mẹ ăn đấy ,lại sửng sốt rồi,mẹ lại về được rồi ,đi ra đi vào chẳng biết làm cái gì,lại chạy lên nhà bật máy tinh chơi trò diet diet reverlution ,nhảy như điên luôn :D
    8h bố đi đón mẹ,chỉ chờ có mẹ về cả nhà lại được cùng quây quần ăn cơm trong ánh sáng lung linh mờ ảo của 3 cây nến ( tầng 1 đang hỏng cầu dao diện chưa sửa đưọc )thành ra có 1 bữa cơm đặc biệt hơn ngày thường --&gt; lãng mạn chưa ??
    1 bữa cơm giả dị nhưng rất đầm ấm,ăn xong thì cả nhà lên tầng phá cỗ ,mình làm 1 fát hết cái bánh nướng
    Hosting-Domain-Web tempYM:Bluenight_itfvnEmail:hoanlk@web.de-----------------------[​IMG]
  4. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Ông anh chỉ được cái to còi thui nha...... Em đây bận thế mà còn phải bố trí đén vì nghe ông anh nổ to quá đấy nha
    Tất cả chúng ta đều sinh ra để yêu.Đó là nguyên nhân của sự sinh tồn và là cứu cánh duy nhất !

Chia sẻ trang này