Trung thu - kỉ niệm ! Các bạn đã nhận ra nick này chứ . Từ bây giờ bm sẽ dùng nick này và sẽ ko làm mod 86 nữa . Các bạn vui vẻ với nhau nhé hi` hi` Nói đến trung thu các bạn sẽ nhớ đến kỉ niệm nào nhể ????????? Trong lòng mỗi ngừoi trung thu sẽ có rất nhiều ý nghĩa đúng ko ? Với bm thì trung thu cũng đồng nghĩa về ấn tuợng về một ngừoi con trai . Giờ đây ngừoi đó đã ở Đức rùi . Lần trung thu đó , chỉ một lần mà thôi . Đó là năm lớp 9 , mấy ngừoi ở nhà cũ của minh rủ nhau đi chơi . minh đi và ở đó quen với bạn của một anh gần nhà . Và hôm đó bm đã rất vui .Bình thuờng chỉ chơi với đám con trai trong lớp và một số ngừoi gần nhà . Đó là ngừoi đầu tiên binhminh quen mà ko thân từ lâu rùi . Ấn tuợng đó theo binhminh rất nhiều về một ngừoi lạ . Tại anh ý rất quan tâm đến Minh mà . Về nhà mọi ngừoi cứ trêu mãi . Rồi đến lần thứ 2 gặp nhau là ngày 8/10 . Hôm đó gần ngày bm đi biểu diễn nên bm vẫn còn nhớ . Nhưng lần đó thì khó nói chuyện quá vì anh bm đi cùng . Hôm đó hai anh em đã hẹn nhau . 10 năm sau sẽ lại đi như thế này một lần nữa . Nhưng liệu lời hẹn đấy có thực hiện đc ko nhỉ ? và rồi anh ý đã đi xa ko một câu chào . Nhưng cuối cùng thì bm cũng có đc địa chỉ mail liên lạc đc với anh ý rùi đấy . trung thu này bm sẽ lại viết mail cho anh ý . Tuởng niệm về một ngày trung thu có ý nghĩa mà .Còn các bạn , các bác nghĩ gì và có những kỉ niệm gì về trung thu nhỉ ? Nói ra cùng bàn luận nào !
Trung thu của tớ nhớ nhất là trung thu cách đây 3 năm.Tự làm con cún bằng bưởi,tự làm các thứ bầy biện rất chi là đẹp để vui cùng bọn bạn hàng xóm.Cùng nhau ngồi ăn những sản phẩm mình tự làm .Cuối buổi cả bọn đi rước đèn ,mặc dù lớn nhất ở đấy thế mà vẫn thích.Trung thu với tớ trôi qua đơn giản nhưng cũng o kém phần vui vẻ.Trung thu năm nay mình đã 17 tuổi chắc ko còn hứng với bánh nướng bánh dẻo với bưởi nữa. Dù sao đới với tôi trung thu luôn là 1 ngày kỉ niệm đáng nhớ. The World is not enough for meee!!!!!!!!! Minh Ngoc----->BrightGem
hai năm trước Trung Thu mình còn theo bọn múa sư tử đi xin tiền,thế mờ bây giờ ngày đó mình chả xơ múi được tí nào nữaôi thôi thời oanh liệt nay còn đâu Don''t ya think that you need somebody Don''t ya think that you need someone Everybody needs somebody You''re not the only one You''re not the only one
lon dau roi am con the em nam kia cung lu ban di choi mai den 11 gio moi ve vui oi la vui boi vi mua trung thu nam ngoai trung voi sinh nhat em la 1 con cai thu hai la no la mua trung thu cuoi cung cua bon em truoc khi chia tay nhau .nghi lai bay gio van thay vui mỗi lúc ăn là lòng lại nhớ đến............anh
Trung thu..... kỷ niệm in sâu trong óc là ngày còn ở nhà cũ, cái nhà cuối ngõ có cái sân chung rộng thênh thang.....đêm trung thu, nhà mình trải chiếu ngồi ở khoảnh sân trước nhà, lũ trẻ con cả xóm chạy ra ngồi cùng, cười đùa vui vẻ..... cả nhà, cả xóm quây quần đón trăng lên, lũ trẻ con được thả rông buổi tối..... kéo nhau đi rước đèn...... cả nhà vui đến tận mấy hôm sau....... Bây giờ thì........ chẳng còn khái niệm trung thu..... quá tuổi trẻ con để háo hức bánh nướng bánh dẻo, háo hức đón trăng.... chưa đủ già để lo lắng làm bữa cơm rằm...... chẳng còn hy vọng cảnh gia đình vui vẻ cùng nhau ngắm trăng lên....... mãi mãi.... trung thu........ kỷ niệm! Khung_long21 FOREVER AS ONE